Hotline 24/7
08983-08983

Qua 7 lần phẫu thuật, ca sĩ Ánh Tuyết vẫn cười vui

Những ngày nằm trên giường bệnh Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM sau ca mổ cột sống, ca sĩ Ánh Tuyết luôn cười nói vui vẻ, thoải mái.

Ca sĩ Ánh Tuyết bảo nhiều người khuyên mới mổ xong thì nói ít thôi, nhưng khi nằm viện chị càng nhớ người thân, bạn bè và rất muốn được trò chuyện, chia sẻ.

 

Phát hiện “có vấn đề ở cổ”

 

“Bị mắc nhiều bệnh và từng trải qua bảy lần phẫu thuật, tôi hiểu rằng mình cần phải lạc quan và tin tưởng vào bác sĩ, tạo cho họ cảm giác thoải mái”.

 
Ca sĩ Ánh Tuyết

 

Ánh Tuyết kể đây là lần mổ cổ và cột sống thứ ba của chị, còn tính cả mổ ruột thừa, mổ amiđan, mổ sinh con... đến nay chị đã trải qua 7 lần phẫu thuật.

 

Lần đầu tiên chị phát hiện “có vấn đề ở cổ” là một ngày mùa thu ở Hà Nội năm 1999. Trong một lần tập, chị ngửa cổ lên trần nhà để diễn tả bài hát thì bỗng thấy điếng cả người, chị tả cảm giác đó giống như mười đầu ngón tay chạm vào ổ điện. “Ủa, mình bị gì kỳ vậy?”, chị vẫn chưa hiểu tại sao mình lại thế. Một lát sau, chị từ từ ngửa cổ một lần nữa lại thấy bị y như trước. Chị biết mình “có vấn đề ở cổ” nhưng do công việc bận bịu nên chưa đi khám ngay. Một thời gian sau, chị mất cả cảm giác ở hai bàn tay, không thể cầm chén, đũa lên ăn.

 

Chị đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM khám. Đó là năm 2001. Bác sĩ ở đây chẩn đoán chị bị thoát vị đĩa đệm, thoái hóa bốn đốt ở cổ, thắt lưng hai đốt, giữa lưng bốn đốt. Thoái hóa ở đốt sống cổ nặng nhất, nếu không mổ sẽ gây chèn ép tủy. Vì vậy, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cho chị.

 

Với những bệnh nhân khác, bác sĩ sẽ rạch một đường mổ từ phía trước cổ, nhưng vì chị là ca sĩ nên các bác sĩ phải mổ từ phía sau để bảo toàn dây thanh âm cũng như thẩm mỹ ở cổ cho chị. Mổ từ phía sau, nơi có nhiều hệ thống dây thần kinh, các bác sĩ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, tuy vậy kết quả cuộc mổ lần ấy khá tốt.

 

Sau đó, chị thấy lưng mình ngày càng đau, đau nhiều ở vùng thắt lưng, không thể cúi gập người xuống. Chị kể có lần biểu diễn trên sân khấu trong đầu chị nghĩ mình sẽ bước chân phải lên nhưng chân trái lại bước xuống, khi phải xoay người thì như muốn té xuống.

 

Sau này bác sĩ bảo chị bị mất vững ở cột sống, do vậy chị không điều khiển được phía thân trên. Khi nghe bác sĩ nói chị mới nhận ra mình bị mất thăng bằng trong một thời gian dài mà trước đó chị tưởng mình tụt huyết áp, chóng mặt hoặc do suy nghĩ, làm việc nhiều... Năm 2007, các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy đã phẫu thuật cắt một đĩa đệm bị lồi ra khỏi xương cho chị và bảo tồn ba đốt ở lưng còn lại.

 

Kể chuyện vui trên bàn mổ

 

Dù bệnh, Ánh Tuyết vẫn luôn vui vẻ vì theo chị cái gì đến sẽ đến, còn lúc nào cười được cứ cười. Với lại bệnh gì thì bệnh, cầm micrô lên hát là chị lại quên hết. Ngày 30/9/2011, một lần nữa chị phải đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM vì đau đến mức ngồi, đi hay đứng đều không được. Đau đến mức rớt cả nước mắt.

 

TS.BS Ngô Minh Lý, trưởng khoa cột sống A Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP, cho biết ca sĩ Ánh Tuyết bị thoát vị đĩa đệm kèm theo thoái hóa cột sống, thoái hóa đĩa đệm dẫn đến tình trạng mất vững cột sống. Các bác sĩ đã phẫu thuật để giải ép cho thần kinh, cố định cột sống cho chị.

 

Giải thích về chuyện tại sao ca sĩ Ánh Tuyết phải phẫu thuật nhiều lần như vậy, bác sĩ Lý nói: “Cột sống có rất nhiều đĩa đệm khác nhau, khi một tầng đĩa đệm bị thoái hóa đã được điều trị nhưng những tầng còn lại có thể theo thời gian, tuổi tác, thao tác... cũng bị thoái hóa nên tiếp tục gây đau”.

 

Bác sĩ Lý cho rằng chị là một bệnh nhân rất đặc biệt. Những bệnh nhân khác trước phẫu thuật thường lo sợ, đặc biệt khi phải phẫu thuật cột sống. Nhưng ngay cả lúc đã lên bàn mổ, đã được chích thuốc tiền mê, chuẩn bị gây mê, ca sĩ Ánh Tuyết vẫn vui vẻ kể một câu chuyện tiếu lâm cho cả êkip mổ nghe, làm cả êkip mổ cho chị hôm đó được một trận cười vui vẻ.

 

Trong khi đó, Ánh Tuyết bảo chị hiểu trước mỗi ca mổ nhiều bác sĩ thường căng thẳng, đặc biệt sẽ căng thẳng hơn nữa khi phải phẫu thuật cho một bệnh nhân là người của công chúng. Vì thế, chị đã kể một câu chuyện vui hi vọng giúp êkip mổ vơi đi sức ép này.


Ngày 11/10, ca sĩ Ánh Tuyết xuất viện, chị đi lại được và mong đủ sức khỏe để trình diễn cho những khán giả yêu giọng ca của mình một ngày gần nhất.

 

Theo Thùy Dương - Tuổi Trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X