Nhật ký ngày 18/9: Để bạn đọc AloBacsi tâm sự cho mà nghe…
Xen lẫn những câu hỏi bệnh lý là khá nhiều “tâm sự mỏng” từ bạn đọc về những chuyện thầm kín, mong ước về bản thân, và họ cũng thổ lộ nhiều bức xúc khác trong hành trình khám chữa bệnh.

Email tuvan@alobacsi.vn nhận được câu hỏi từ một bạn nam trẻ tuổi:
Cho em hỏi , em là nam giới , 24 tuổi , sinh ra lớn lên ở SG , em là trai thẳng vì em thích con gái nhưng sao em thấy mình nhút nhát , yếu đuối quá , ý em là yếu đuối về tinh thần , em hay nghe người ta nói con trai phải mạnh dạn , thậm chí không ngại va chạm , phải biết nhậu nhẹt này nọ nhưng em thì sợ đánh nhau , không biết rượu chè , nhiều khi nhìn những người mà họ mạnh bạo em cũng ước gì mình được vậy nhưng không biết phải làm sao , em đã từng tập bơi , tập gym , chạy bộ nhưng chỉ thấy khoẻ hơn về cơ bắp chứ tinh thần vẫn yếu , vẫn không dám va chạm , có thằng bạn còn trêu em nhát vậy sao đi đua xe , em mới bảo em đâu quan tâm chuyện đua xe , em đi xe tốc độ rất vừa phải. Em phải làm sao để mạnh bạo hơn , mong bác sĩ cho em lời khuyên. Em cảm ơn. (Duy - phan...@gmail.com)
Theo AloBacsi thì một nam thanh niên không đánh nhau, không rượu chè mà tập bơi, tập gym, chạy bộ thì rất đáng hoan nghênh rồi. Và có lẽ chúng ta cũng khó biết được bản thân mình mạnh mẽ đến đâu nếu không vấp phải nghịch cảnh, vì thế, mới ngoài đôi mươi, bạn kết luận mình yếu đuối chắc cũng hơi sớm.
Ngoài ra, dường như bạn có chút mơ hồ về 2 khái niệm “mạnh bạo” và “mạnh mẽ”, cho nên mới lấy việc đánh nhau và rượu chè để làm ví dụ, rồi hỏi AloBacsi làm cách nào để mạnh bạo hơn. AloBacsi không mong bạn mạnh hơn theo hướng đó đâu ạ. Xin gửi bạn một triết lý của nhà văn Nam Cao: Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác mà chính là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai của mình.
Các câu hỏi có hình ảnh của bạn đọc AloBacsi trong 2 ngày 17-18/9
Mấy ngày trước, fanpage AloBacsi - Hỏi bác sĩ trả lời nhận được tâm sự từ một người chị, băn khoăn không biết có phải em gái mình có nhu cầu sinh lý quá cao hay không. Người chị nghe được điều này từ bạn trai của em gái, và muốn dẫn em mình đi khám bệnh. Chị ở TPHCM nên AloBacsi hướng dẫn, trước hết có thể tư vấn với chuyên viên tâm lý tại Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM, xem thật sự tình trạng của cô em có đáng ngại không, sau đó sẽ tính tiếp.
Nhân đây, xin PR miễn phí cho Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM luôn, là đơn vị này có phòng tham vấn tâm lý - tình yêu, hôn nhân, gia đình cho chị em phụ nữ. Phòng tham vấn mở cửa các ngày trong tuần và không lấy phí. Mong rằng mô hình hữu ích này sẽ được nhân rộng tại các tỉnh thành khác.
Fanpage ngày 17/9 tiếp nhận một trường hợp khá khó xử, vì bạn đọc này không còn tin tưởng bác sĩ ở bệnh viện:

Một khi niềm tin đã mất thì việc lấy lại vô cùng khó. Bạn không còn tin bác sĩ ở bệnh viện, lại tìm tới bác bác sĩ trên internet, mà ở mạng xã hội thì khó phân biệt Thạch Sanh với Lý Thông. Cũng may mà bạn liên hệ với AloBacsi.
Trường hợp này khá giống một nữ bệnh nhân ở miền Tây, bà từng nói với TS.BS Trần Chí Cường trong một chuyến khám bệnh: “Cho dù bác sĩ không trị hết bịnh cho tui thì được nghe bác sĩ giải thích rõ ràng, tui cũng yên lòng. Đi khám mấy nơi mà không hỏi được câu nào hết trơn, làm tui lo quá sút mất mấy ký”.
Thế cho nên, khi mà các bác sĩ khám trực tiếp còn chưa (hay chưa thể) trò chuyện nhiều với bệnh nhân thì lượng câu hỏi gửi về AloBacsi vẫn nối dài…
|
Quý bạn đọc có thể theo dõi nhiều buổi trò chuyện của các bác sĩ - chuyên gia, chia sẻ những thông tin thiết thực về việc bảo vệ sức khỏe tại kênh youtube: AloBacsi - video. Nếu có thắc mắc về sức khỏe, kính mời bạn đọc đặt câu hỏi và gửi về chương trình thông qua: Fanpage: AloBacsi - Hỏi bác sĩ trả lời |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
