Nhật ký AloBacsi ngày 20/10: Thư gửi những bóng hồng
Đôi điều sẻ chia từ những người “gác cổng” các kênh nhận câu hỏi bạn đọc AloBacsi, nhân ngày của những bóng hồng 20/10.
Nhìn qua 6 kênh nhận câu hỏi của AloBacsi (web, mail, điện thoại, facebook, zalo, youtube) có thể thấy một bức tranh thu nhỏ của cuộc sống. Mỗi câu hỏi dù chỉ nói về bệnh lý cũng phần nào phản ánh chân dung người hỏi.
Cách 20/10 không lâu, fanpage AloBacsi - Hỏi bác sĩ trả lời nhận câu hỏi từ một cô gái có nhiều bạn tình và cũng uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhiều lần, kết quả là vẫn có thai. Bạn hỏi làm sao để xác định ai là cha của đứa trẻ?
Với nhiều người, thắc mắc bật ra đầu tiên là cô này làm nghề gì? Còn người gác cổng câu hỏi AloBacsi thì không khỏi thở dài. Bạn có quan tâm đến sức khỏe của mình, thể hiện qua việc ghi chép ngày giờ cẩn thận. Nhưng bạn đã không biết lựa chọn phương pháp tránh thai phù hợp cho mình. Việc này bạn hoàn toàn có thể tự tìm hiểu trên phương tiện truyền thông, các trang tư vấn sức khỏe. Nếu như tự mình tìm hiểu vẫn chưa tường tận thì bạn đến gặp bác sĩ sản phụ khoa, chuyện này đâu khó?

Thế nhưng, việc đi gặp bác sĩ hỏi về những chuyện tế nhị của chị em phụ nữ hóa ra khó thật. Ngay ngày hôm nay 20/10, một chị chia sẻ với hotline 08983 08983: Chị có khối u ở vú, sờ được từ đầu năm 2018. Hiện tại đang cho con bú (bé 8 tháng), thấy u to ra cỡ cái nắp chai nước suối, không đau. Đi khám thì bác sĩ nói là ngực đang căng sữa nên không khám được, phải đợi cai sữa. Chị lo ngại là nếu đợi thêm mấy tháng thì có nguy hiểm gì không?
Tư vấn viên hỏi chị, từ đầu năm 2018 chị đã đi khám vú lần nào chưa? Chị nói rồi, nhưng mà vô phòng khám gặp bác sĩ nam, bác sĩ kêu cởi áo nằm xuống để khám, chị ngại quá bỏ về luôn! Thế là từ đó tới nay chỉ biết là có u nhưng không rõ u gì. Thương chị quá, chị không biết là bệnh nhân có thể yêu cầu bác sĩ cùng giới khám cho mình.
Bác sĩ Trịnh Ngọc Bình, người tham gia giữ hotline có lần phải can ngăn một thiếu nữ muốn tự tử, lý do là bị bạn trai bỏ. Là một người mẹ có con trạc tuổi đó, chị hỏi cô gái: “Em bao nhiêu tuổi? Em đi làm chưa? Cha mẹ em đã nuôi em mười mấy năm, em báo hiếu được ngày nào chưa? Còn bạn trai em đã nuôi em được bao nhiêu ngày mà em có thể chết vì người ta?”…
Thế kỷ 19, nữ sĩ Hồ Xuân Hương viết:
Hỏi bao nhiêu tuổi hỡi cô mình?
Chị cũng xinh mà em cũng xinh.
Đôi lứa như in tờ giấy trắng,
Nghìn năm còn mãi cái xuân xanh.
Phiếu mai chi dám tình trăng gió,
Bồ liễu thôi đành phận mỏng manh…
2 thế kỷ trôi qua, bên cạnh chị em đã có sách vở, bác sĩ sản phụ khoa và AloBacsi. Đừng ngại hỏi, đừng ngại tìm hiểu, đừng ngại bày tỏ nguyện vọng của mình, và cho mình quyền chọn lựa (hay chọn lại) một nửa kia để được thương yêu, trân trọng.
Đừng là phận liễu mỏng manh mà hãy là những bóng hồng rực rỡ!
|
Quý bạn đọc có thể theo dõi nhiều buổi trò chuyện của các bác sĩ - chuyên gia, chia sẻ những thông tin thiết thực về việc bảo vệ sức khỏe tại kênh youtube: AloBacsi - video. Nếu có thắc mắc về sức khỏe, kính mời bạn đọc đặt câu hỏi và gửi về chương trình thông qua: Fanpage: AloBacsi - Hỏi bác sĩ trả lời |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
