Người đàn ông làm nghề bán chó bất ngờ lên cơn dại và tử vong
Ngày 22/1/2025, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong nghi do bệnh dại. Đây là ca tử vong thứ hai do bệnh này tại Đắk Lắk kể từ đầu năm 2025.
Trước đó, ngày 17/1, ông N.V.N. (70 tuổi, trú tại trú tại thôn 3, xã Ea Pil, huyện M’Đrăk, tỉnh Đắk Lắk) xuất hiện các triệu chứng sốt, kích thích và tăng tiết đờm dãi.
Sau 3 ngày, ông được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh và chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với chẩn đoán theo dõi bệnh dại lên cơn. Tuy nhiên, gia đình xin đưa ông về nhà cùng ngày, và ông tử vong trên đường.
Theo người thân, ông N. làm nghề buôn bán chó, thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với chúng. Ông không nhớ rõ có bị chó cắn hay không, nhưng từng bị chó cắn cách đây 2 năm mà không tiêm vắc xin phòng dại.
Trước đó, ngày 9/1, một bé trai 11 tuổi tại địa phương cũng tử vong vì bệnh dại. Bé từng bị chó nuôi trong nhà cắn vào tay 3 tháng trước nhưng không được tiêm vắc xin.

Trước tình hình bệnh dại diễn biến phức tạp, đặc biệt vào dịp Tết, các chuyên gia khuyến cáo:
- Tiêm vắc xin phòng dại đầy đủ cho chó, mèo và tiêm nhắc lại theo hướng dẫn của ngành thú y.
- Không tiếp xúc hoặc chọc phá chó, mèo, đặc biệt là vật nuôi có biểu hiện bất thường.
- Tránh buôn bán, giết mổ chó, mèo để hạn chế nguy cơ lây nhiễm virus dại.
- Khi bị chó, mèo cắn hoặc nghi ngờ tiếp xúc với virus dại, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.
Bệnh dại là một bệnh nguy hiểm nhưng có thể phòng tránh nếu thực hiện đúng các biện pháp phòng ngừa. Người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
