Nghi ngờ bạn gái có thai với người khác
Rất khó khăn tôi mới viết được những dòng chữ này. Thú thật là lòng tự trọng đôi khi không cho phép tôi nói với bất cứ bạn bè nào...
Tôi 27 tuổi, đang làm quản lý nhân sự ở một công ty. Hình thức bình thường. Lương ổn. Hiện tôi đang yêu một cô bé kém tôi 8 tuổi, đang là sinh viên của trường đại học văn hóa. Nói chung, cô bé xinh và cá tính, cô bé có tuổi trẻ và sự nghịch ngợm còn tôi thì có sự chín chắn và từng trải. Ai cũng khen chúng tôi là một cặp đôi đẹp, tôi cũng thấy tự hào.
Để cô bé bớt khổ, tôi đã thuê cho cô bé một ngôi nhà và thỉnh thoảng qua lại chăm sóc, tất nhiên là khi có một nam nữ chung phòng thì cũng có những sự va chạm thể xác. Tôi thực sự trân trọng cô bé và luôn làm mọi cách để cô bé được hạnh phúc.
Thế nhưng yêu nhau mới được một năm thì tôi phát hiện thời gian gần đây cô bé rất hay nhắn tin cho một người lạ, đôi khi tôi hỏi thì cô lúng túng trả lời rằng đó là một người bạn cũ học cùng THPT của cô bé. Nhưng với một người như tôi, tôi hiểu rằng cô bé đang có tình cảm với một ai đó.
Đã rất nhiều lần tôi nói thẳng với cô bé là nếu không muốn tiếp tục thì chia tay, nhưng cô bé luôn níu kéo và giữ tôi lại. Nhìn đôi mắt ướt của cô bé, tôi không đành lòng ra đi nên ở lại, tình yêu cứ diễn ra trong sự lằng nhằng như thế phải đến 4 tháng nay rồi.
Nhưng vừa mới hôm qua thôi, cô bé gọi tôi và nói rằng cô đã có thai, chưa kịp nghĩ là nên mừng hay lo thì đột nhiên tôi nhận được một thông tin nói rằng cô bé cũng vừa chia tay với người yêu cách đây.. một tuần, và tất nhiên, họ đã từng gặp nhau vài lần trong nhà nghỉ.
Tôi cảm thấy rối lắm, không biết tôi cần phải làm gì bây giờ?
Hoàng Nguyễn- Hạ Long
Trả lời của Trung tâm tư vấn Linh Tâm (1088):
Hoàng Nguyễn thân mến!
Linh Tâm hiểu rằng trong lúc này bạn đang cảm thấy bối rối, phần vì yêu bạn gái, phần vì cũng đang có sự nghi ngờ bạn gái mình đang có một người đàn ông khác. Bạn và cô ấy yêu nhau đã được hơn 1 năm, và như bạn nói, bạn đã cố gắng hết mình vì cô bé, nhưng tuy nhiên mọi thứ lại không giống như bạn mong đợi.
Về điều này có lẽ bạn là người trong cuộc nên bạn sẽ hiểu rõ những tình cảm của cô ấy hơn bất kỳ ai. Sự linh cảm cộng với một vài sự quan sát hành động của cô bé chưa đủ để kết luận điều gì, tuy vậy thì cũng không phải là không có cơ sở cho một sự thay đổi nào đó.
Bạn yêu cô ấy, nhưng bạn chưa cảm nhận được một tình yêu lớn lao cũng như chưa có niềm tin vào tương lai khi cô ấy yêu bạn, đã sẵn sàng ở bên bạn nhưng lại đang rung rinh với một người khác. Về điều này, bạn cũng nên cân nhắc thật cẩn thận khi kết luận mọi vấn đề, nhất là việc thấy cô ấy đi vào nhà nghỉ với một người đàn ông khác. Mọi kết luận cần phải có cơ sở rõ ràng để bạn có thể quyết định xem mình cần phải làm thế nào.
Về phần việc cô ấy báo tin cho bạn là đã có thai, có lẽ cũng vì bất ngờ nên bạn chưa kịp phản ứng điều gì. Linh Tâm chưa rõ là bạn sẽ có dự định như thế nào với tin thông báo này, tất nhiên là mọi việc cần xem xét nhiều chiều khác nhau.
Bởi nếu cái thai là của bạn, bạn có định tiếp tục với cô ấy hay không? Nếu tiếp tục, bạn sẽ phải đối mặt với việc cô ấy không chung thủy, và bạn thì hoàn toàn không có niềm tin ở tình yêu của cô ấy, thì sẽ rất khó để tiếp tục tiến tới một cách tốt đẹp.
Quan trọng nhất là lúc này bạn thực sự muốn điều gì, để từ đó bạn sẽ có những cách ứng xử phù hợp với tình huống của mình. Tuy vậy, mọi việc cần có sự bình tĩnh và tỉnh táo để giúp bạn giải quyết vấn đề nhằm giảm bớt những hậu quả không tốt xảy ra với bạn và cả cô ấy, bạn nhé!
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
