Hotline 24/7
08983-08983

Ngày hội chăm sóc sức khỏe ở Thanh Hóa: Khi tình thân và thông điệp "Ấm yên" cùng lan tỏa

Trong hai ngày 23-24/8/2025, AloBacsi cùng Ariston đã mang “Ngày hội chăm sóc sức khỏe” về với gần 1.000 bà con tại 2 xã Triệu Sơn và Thạch Lập, tỉnh Thanh Hóa. Không chỉ là dịp thăm khám, phát thuốc miễn phí, chương trình còn trở thành cầu nối yêu thương - nơi ông bà, cha mẹ và các em nhỏ cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc gia đình đầy ý nghĩa.

Từ những bước chân tập tễnh của thương binh được con cháu dìu đến, nụ cười hiền hậu của Mẹ Việt Nam anh hùng, cho đến khoảnh khắc cha mẹ cùng con nhỏ tô tượng, làm tranh cát… tất cả đã làm nên một ngày hội vừa ấm áp, vừa nhân văn. “Ấm yên và hạnh phúc” không chỉ đến từ sự chăm sóc sức khỏe, mà còn từ tình cảm gia đình được gắn kết thêm bền chặt qua hành trình này.

Ngày hội chăm sóc sức khỏe tại Thanh Hóa - nơi AloBacsi và Ariston không chỉ mang đến dịch vụ y tế miễn phí, mà còn tạo nên không gian gắn kết gia đình, giữ trọn những khoảnh khắc yêu thương.
Ông Nguyễn Cao Trí - Tổng Giám đốc Ariston Việt Nam cho biết: “Suốt 37 năm qua, Ariston đã đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt. Chúng tôi mong muốn không chỉ mang đến sản phẩm chất lượng, mà còn đóng góp thiết thực cho cộng đồng, để mỗi gia đình đều cảm nhận được sự ấm yên và hạnh phúc trong cuộc sống”.

Tại ngày hội, tình cảm gia đình hiện lên trong từng khoảnh khắc: người con cõng mẹ già, cháu dìu bà đến khám, hay nụ cười rạng rỡ của mẹ cùng con bên bàn tô tượng. Đặc biệt, sự hiện diện của Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ráng - 102 tuổi, càng làm cho ngày hội thêm phần thiêng liêng và xúc động.
Và không chỉ ở câu chuyện của Mẹ Ráng, tình thân gia đình còn hiện lên trong biết bao khoảnh khắc khác, giản dị mà xúc động tại Ngày hội chăm sóc sức khỏe. Đó là cái nắm tay thật chặt giữa cha và con không chỉ dìu bước đi, mà còn níu giữ cả một đời tình thân...
...Là đôi tay khỏe mạnh của con cháu nâng bước bà vào phòng khám, gói ghém trong đó cả sự hiếu kính và tình yêu thương...
... Là người con cõng mẹ đến buổi khám từ sáng sớm, hình ảnh giản dị nhưng lay động lòng người...
... Là khoảnh khắc người con gái ân cần dìu mẹ bước vào phòng khám. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt người mẹ như xóa nhòa mệt nhọc, để tình thân trở thành động lực mạnh mẽ nhất trong hành trình chăm sóc sức khỏe...
... Là hình ảnh con cháu hốt hoảng bế cụ bà 94 tuổi khi huyết áp tăng vọt đến 200mmHg ngay tại buổi khám. Trong vòng tay con cháu, sự lo lắng xen lẫn tình thương đã trở thành chỗ dựa để cụ vượt qua cơn nguy cấp, đồng thời nhắc nhở mọi người về hiểm họa thầm lặng của tăng huyết áp...
Song song với hoạt động thăm khám, Ngày hội còn mở ra một sân chơi rộn ràng sắc màu dành cho các em nhỏ. Trong vòng tay bố mẹ, các bé được cùng nhau tô tượng, làm tranh cát, nhận bóng bay… để niềm vui tuổi thơ trở thành ký ức đẹp bên gia đình.

Chị Phạm Thị Hạnh (36 tuổi, ngụ xã Thạch Lập) ân cần cầm tay, hướng dẫn con gái tô màu từng chi tiết nhỏ. Trong ánh mắt dõi theo đầy trìu mến, trong nụ cười rạng rỡ của con khi hoàn thành bức tượng, tình mẫu tử trở nên gắn bó hơn bao giờ hết. Chị Hạnh chia sẻ: "Các con được chơi rất vui vẻ, tôi thật sự cảm ơn ban tổ chức đã mang đến những hoạt động bổ ích thế này cho trẻ nhỏ”.
Chị Phạm Thị Hương (42 tuổi, ngụ xã Thạch Lập) cùng con trai là bé Quách Minh Quân (8 tuổi) rạng rỡ khoe thành quả sau khi tham gia trò chơi tại Ngày hội. Chị chia sẻ: ‘Chương trình rất bổ ích, các bé vừa được vui chơi, vừa có quà mang về, lại còn thêm kỷ niệm đẹp bên mẹ con chúng tôi’
Chị Phạm Thị Hà (1970, ngụ xã Thạch Lập) - mẹ của bé Bùi Trang Anh (9 tuổi) xúc động chia sẻ: "Ngày thường bận làm ruộng, tôi ít có thời gian đưa con đi chơi. Hôm nay, mẹ con được cùng nhau tô tượng, làm tranh cát, nhìn con cười vui là tôi thấy hạnh phúc rồi". Những phút giây giản dị ấy trở thành kỷ niệm khó quên của hai mẹ con chị Hà.
Chị Phạm Thúy An (40 tuổi, ngụ xã Thạch Lập) tự hào nhìn con trai - bé Hà Tuấn Anh (10 tuổi) chăm chú tô tượng tại sân chơi của Ngày hội. Chị chia sẻ: "Chương trình rất bổ ích, giúp các cháu có thêm niềm vui, trải nghiệm mới, đặc biệt là được vui chơi bên gia đình”.
Bé Nguyễn Thị Thanh Thùy (4 tuổi) chăm chú tô màu cho bức tượng nhỏ, trong khi chị Lê Thị Linh (27 tuổi, ngụ xã Triệu Sơn) - mẹ của bé, ân cần hướng dẫn từng nét cọ. Chị Linh chia sẻ: "Có rất nhiều trò chơi cho các bé, đưa con đến đây bé rất thích, đến mức không muốn về".
Chị Phạm Thị Thu (45 tuổi, ngụ xã Thạch Lập) cùng con trai - bé Phạm Tuấn Phong (8 tuổi) say sưa bên trò chơi tô tượng. Với chị Thu, sân chơi này không chỉ ý nghĩa khi mang lại niềm vui, sự sáng tạo cho các bé mà còn giúp mẹ con có thêm phút giây gần gũi, gắn kết bên nhau”.

Từ những giọt mồ hôi của người con dìu mẹ già, đến nụ cười rạng rỡ của trẻ thơ trong vòng tay bố mẹ… tất cả đã hòa thành một Ngày hội chăm sóc sức khỏe trọn vẹn - nơi tình thân được nâng niu, ký ức tuổi thơ được gìn giữ và thông điệp "Ấm yên và hạnh phúc" lan tỏa đến từng gia đình. Đó cũng là tâm niệm của AloBacsi và Ariston khi khởi xướng chuỗi chương trình cộng đồng này. Ngày hội khép lại, nhưng dư âm còn vang mãi trong từng bước chân, nụ cười, ánh mắt… để mỗi người ra về mang theo không chỉ thuốc men, món quà, mà còn cả niềm tin: sức khỏe, tình thân và sự ấm yên sẽ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa trên hành trình chung tay vì cộng đồng.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X