Một nghĩa cử - Ba sự sống: 50 giờ không ngủ thực hiện ca lấy ghép tạng từ người cho chết não của thầy thuốc Bệnh viện TWQĐ 108
Trong khi cả nước rộn ràng nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tại Bệnh viện TWQĐ 108, các y bác sĩ đã âm thầm bước vào “cuộc đua với sự sống”, hoàn tất một ca lấy, ghép đa tạng từ người hiến chết não chỉ trong vòng 50 giờ, mang lại cơ hội sống cho ba người bệnh, mở ra hành trình hồi sinh đầy kỳ diệu.
Vào lúc 16h ngày 29/4/2025, Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện TWQĐ 108 nhận được thông tin về một trường hợp bệnh nhân nam, sinh năm 1968, bị nhồi máu cầu não dẫn đến phù não nặng và chết não. Sau quá trình tư vấn, gia đình bệnh nhân đã xúc động đồng thuận hiến tạng theo di nguyện của ông lúc sinh thời. “Anh từng nói, nếu có chuyện gì xảy ra, hãy hiến tạng để giúp người khác sống tiếp,” vợ người hiến chia sẻ.
Từ thời điểm nhận thông tin đến khi hoàn tất ca ghép cuối cùng là đúng 50 giờ. Xuyên suốt kỳ nghỉ lễ, hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế các khoa, phòng đã phối hợp liên tục, không quản ngày đêm. Đặc biệt, dù đang trong thời gian nghỉ lễ, nhiều bác sĩ từ xa hàng trăm cây số đã lập tức trở lại bệnh viện để tham gia ca mổ.
3h sáng ngày 30/4, bệnh nhân chuyển biến nặng, đến 19h cùng ngày được xác nhận chết não lần 3. Ngay lập tức, các đội ngũ ghép gan, ghép thận, gây mê hồi sức, huyết học, xét nghiệm… được huy động tối đa để đánh giá, sàng lọc người nhận. Tất cả đều sẵn sàng cho ca đại phẫu ghép đa tạng vào sáng hôm sau.
Đúng 8h ngày 1/5, hội chẩn được tổ chức và ca lấy, ghép đa tạng chính thức diễn ra lúc 10h30 cùng ngày, bao gồm: 1 ca ghép gan, 2 ca ghép thận; giác mạc được lấy, bảo quản để ghép trong thời gian tới.
Người nhận gan là bệnh nhân nam 46 tuổi, xơ gan mất bù do viêm gan B nhiều năm không điều trị, thời gian gần đây vàng da nặng, ăn uống kém, bụng chướng, có chỉ định ghép khẩn. Hai bệnh nhân ghép thận đều mắc suy thận mạn giai đoạn cuối, phải lọc máu chu kỳ. Trong đó, một người có chỉ số tiền mẫn cảm rất cao, không hoà hợp HLA, ca ghép diễn ra thành công nhờ quy trình chuẩn bị khẩn trương và phối hợp đồng bộ giữa các chuyên khoa.
Đến 17h cùng ngày, các ca ghép hoàn thiện. Cả ba người nhận đều có diễn tiến hậu phẫu ổn định, tiếp tục được theo dõi tích cực tại đơn vị hồi sức ghép tạng.
Chia sẻ từ Đại tá, TS Nguyễn Việt Hải - Giám đốc Trung tâm Tiết niệu và Nam khoa, không quản ngày lễ, mưa gió hay khoảng cách địa lý, các y bác sĩ Bệnh viện TWQĐ 108 đã có mặt đúng giờ để cùng hoàn thành một nhiệm vụ thiêng liêng là giành lại sự sống cho người bệnh từ sự sẻ chia cao cả của một gia đình.
Ca ghép thành công không chỉ là thành tựu y học, mà còn là biểu tượng của tinh thần y đức - quân phong - nhân văn nơi những người lính áo blouse trắng. Trong 50 giờ không ngủ ấy, Bệnh viện TWQĐ 108 đã làm nên một cuộc hồi sinh kỳ diệu, nhân lên hy vọng cho hàng triệu người đang chờ một phép màu mang tên “hiến tạng”.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
