Hotline 24/7
08983-08983

Liệu pháp chết giả

Liệu pháp tâm lý này dựa trên ý tưởng: chỉ bằng việc chết đi, bạn mới có thể thật sự trân trọng sự sống.

Hàn Quốc hiện là nước có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới. Để thay đổi điều này, một nhóm hoạt động xã hội đã đưa ra ý tưởng tổ chức tang lễ giả như một phương pháp trị liệu cho những người mắc hội chứng muốn tự tử.
 
Đây là công việc của Kim Giho và nhóm hoạt động xã hội mang tên “Cuộc sống tươi đẹp” do anh sáng lập

Những bước chân chầm chậm đạp lên tuyết để đến nơi an nghỉ cuối cùng. Một người đàn ông trong trang phục đen dẫn đầu đoàn những người Hàn Quốc tới nơi những cỗ quan tài của họ được đặt trong khu rừng u tối.
 
Paula Hancocks, Kênh tin tức CNN cho biết: “Chúng ta sẽ không thể hiểu được cái chết nếu chỉ nói về nó một cách lý thuyết. Những người đã thật sự trải qua cái chết bằng cách tham gia vào thử nghiệm của chúng tôi, được “tái sinh” với cách nhìn mới mẻ về cuộc sống”.
 
Ông Kim Byong-Soo điều hành một phòng khám nha khoa bận rộn ở một khu vực thượng lưu Seoul, ông điều trị cho khoảng 30 bệnh nhân mỗi ngày và rất được kính trọng, nhưng có một điều mà các bệnh nhân và gia đình của ông không hay biết. Ông tâm sự rằng: “Ngày nào tôi cũng muốn kết liễu bản thân. Tôi nghĩ tới tự tử hàng ngày, nhưng tôi không thể làm điều đó bởi tôi có quá nhiều nghĩa vụ”.

Cuộc trị liệu cùng với nhóm “Cuộc sống tươi đẹp” là cơ hội cuối cùng để ông Kim dứt bỏ mong muốn tự tử
 
Bằng việc đối đầu với cái chết, Kim Giho muốn giải mã nó. Trong một phần của cuộc trị liệu, nha sĩ Kim phải viết một lá thư tuyệt mệnh. Những lời cuối cùng ông muốn gửi tới vợ con. Sau đó, ông được bọc trong vải liệm, và đi trong đêm tối vào khu rừng. Ông Kim quỳ bên chiếc quan tài của chính mình, lời cầu kinh cuối cùng vang lên báo hiệu sự bắt đầu của tang lễ.
 
Trong sự tĩnh lặng, ông bước vào quan tài và nằm xuống. Tay và chân bị bó chặt trước khi nắp quan tài đóng lại. Và họ chờ đợi…
 
“BS Kim sẽ nằm trong quan tài trong khoảng 20 phút vì đêm nay rất lạnh. Thông thường thì họ sẽ phải nằm lâu hơn. Bác sĩ sẽ không thể nhìn thấy gì, nghe thấy gì, và người ta bảo tôi rằng, cảm giác bị chôn sống như vậy có thể gây ảnh hưởng đáng kinh ngạc đối với những người muốn tự tử”.
 
Chiếc quan tài được mở ra. BS Kim Byong-Soo ngồi dậy. Tang lễ đã kết thúc và ông đọc lại lá thư tuyệt mệnh của chính mình.
 
Paula Hancocks, Kênh tin tức CNN kể: “Và rồi ông ấy nói với cả nhóm rằng, tôi muốn mặc một bộ lễ phục và đưa vợ lên một chuyến du thuyền: Cô ấy đã quá khổ sở vì tôi, nhưng muốn cố gắng cứu giúp tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô ấy muốn”.
 
3 tiếng đồng hồ trước, BS Kim muốn chết. Giờ đây, ông đang vạch ra những kế hoạch cho tương lai.

Theo vtv.vn

 

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X