Gia đình gốc Việt mong ngóng người vợ thập tử nhất sinh vì COVID-19 khỏe mạnh trở về
Mỗi ngày, anh Phúc vừa thay vợ nấu nướng, tắm giặt, chăm các con học, vừa ngóng tin từ các bác sĩ và y tá. 4 cha con cũng phải tự cách ly, không ra đường. Những đứa trẻ thiếu hơi mẹ thổn thức mỗi đêm, anh chỉ biết ôm con cùng khóc.
Những đứa trẻ thiếu hơi mẹ thổn thức mỗi đêm, anh chỉ biết ôm con cùng khóc. Nhưng anh không cho phép mình gục ngã. Mỗi ngày, anh Phúc vừa thay vợ nấu nướng, tắm giặt, chăm các con học, vừa ngóng tin từ các bác sĩ và y tá. 4 cha con cũng phải tự cách ly, không ra đường. Mọi đồ ăn thức uống đều do bạn bè mua hộ để trước nhà. May mắn anh và 3 bé đều chỉ bị sốt nhẹ và hồi phục sau 1-2 ngày uống thuốc cảm, bổ sung vitamin C và xông thảo dược.
Hoàng Long - Hiền Thục
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
