Diễn viên Kim Phượng: Ung thư không phải là án tử
Qua những trải nghiệm, chị càng nhận ra rằng cần phải yêu bản thân mình nhiều hơn đó cũng đồng nghĩa với bạn yêu chính những người xung quanh.
Ngoài đời, Kim Phượng còn là một doanh nhân thành đạt. Thế nhưng đã có lúc tưởng cánh cửa cuộc đời của diễn viên trẻ trung xinh đẹp này vĩnh viễn khép lại, khi chị phát hiện mình mắc bệnh ung thư vú…
Cơn đau cứ tái diễn âm ỉ những ngày sau đó, nhưng vì đang tập trung cho tiến độ công việc nên vài ngày sau, chị mới đi khám bác sĩ. Kết quả siêu âm cho thấy bên ngực phải của Kim Phượng có một khối u bằng hạt đậu. Bác sĩ trấn an rằng đó chỉ là một khối hạch lành tính thường xuất hiện vào những chu kỳ kinh nguyệt.
Sau cả tháng ròng theo dõi mà những cơn đau tức không hề có dấu hiệu suy giảm, Kim Phượng quyết định tới một bệnh viện lớn khác để kiểm tra lại. Tại đây, bác sĩ cũng khuyên chị không nên quá lo lắng, vì rất hiếm khi bệnh ung thư vú xảy đến với một phụ nữ mới 27 tuổi, chưa hề sinh nở như chị!
Chưa yên tâm, Kim Phượng tìm tới bệnh viện khác nữa để kiểm tra bằng phương pháp xét nghiệm sinh thiết tế bào, và nhận được kết quả: khối u của chị là ác tính!
Điều trị trong tuyệt vọng
Kể về cảm giác khi biết mình đã bị ung thư, Kim Phượng cho biết lúc đó choáng ngợp trong chị là sự… trống rỗng. Hiểu biết của chị về ung thư vú chỉ đơn giản là một cái chết được báo trước. Hoặc may mắn hơn, sống với một bên ngực bị cắt bỏ, mà đối với một diễn viên trẻ đầy triển vọng, viễn cảnh đó cũng chẳng sáng sủa gì! Cho tới khi bác sĩ tư vấn cho chị hiểu, ung thư vú giai đoạn đầu nếu được điều trị kịp thời sẽ có tỷ lệ chữa khỏi tới 95%, Kim Phượng mới tạm an lòng.
Kim Phượng tâm sự, chị mồ côi cha từ khi còn rất nhỏ, nên dấu ấn về sự mất mát đớn đau luôn in đậm trong tiềm thức. Bởi vậy chị chăm sóc bản thân rất kỹ, có chút xíu biểu hiện bất thường nào chị cũng phải khám bác sĩ để biết nguyên nhân, đó cũng là lý do bạn bè gọi Phượng bằng biệt danh “Tí điệu”. Chính thói quen không chủ quan với sức khoẻ đó đã kịp thời cứu mạng chị.
Ca phẫu thuật loại bỏ khối u được tiến hành nhanh chóng ngay sau đó. Vì Kim Phượng bị suyễn nên các xét nghiệm tiền phẫu thuật phức tạp hơn bình thường. Ca phẫu thuật bằng phương pháp laser đã thành công, nhưng cũng chỉ là bước giải quyết từ ngọn. Muốn triệt được gốc rễ của bệnh ung thư còn phải trải qua quá trình hoá trị hoặc xạ trị, và lúc này mọi khó khăn của Kim Phượng mới chính thức bắt đầu…
|
Cận cảnh
Diễn viên Nguyễn Thuỵ Kim Phượng sinh năm 1979, hiện sống cùng chồng là đạo diễn - giảng viên đại học quốc tế RMIT Nguyễn Trọng Khoa tại phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM. Ngoài công việc diễn xuất, chị còn quản lý điều hành một doanh nghiệp sản xuất, phân phối mỹ phẩm và cùng với chồng thành lập một công ty giải trí. Chị đang ấp ủ dự định trong tương lai gần, cùng một số bạn bè thành lập một kênh thông tin để hỗ trợ chị em phụ nữ hiểu biết hơn về bệnh ung thư vú. |
Thế nhưng trong suốt bốn tháng ròng, sáu đợt xạ trị đã được tiến hành nhưng cơ thể Kim Phượng không hề có phản ứng với hoá chất… Việc điều trị đi vào ngõ cụt!
Với suy nghĩ không muốn người thân và bạn bè phải lo lắng vì mình, nên từ lúc phát hiện mình lâm trọng bệnh tới khi chữa trị, Kim Phượng lặng lẽ tự mình lo lấy mọi thủ tục điều trị. Bởi vậy, tới lúc việc điều trị đi vào ngõ cụt, Kim Phượng càng cô đơn, tuyệt vọng hơn ai hết khi chị không thể chia sẻ nan đề của mình cho bất cứ ai…
Tháng 10/2006 Kim Phượng lên đường sang Mỹ với lý do du học, nhưng thực chất chị muốn trốn chạy những đau khổ khi người thân biết rõ bệnh tình mình!
Trong rủi có may
Tại Mỹ, chỉ trong ba tháng Kim Phượng đã du lịch qua 13 tiểu bang, những lúc rảnh rỗi chị dành thời gian tập thể dục, luyện dưỡng sinh theo phương pháp dịch cân kinh.
Chị tâm sự, thời gian đó chị không còn nghĩ tới bệnh tình hay sống chết, mà chỉ ráng sống những ngày còn lại sao cho thật vui vẻ và ý nghĩa. Thật bất ngờ khi tâm lý đã thoải mái hơn, thì cũng là lúc cơ thể chị báo những dấu hiệu đầu tiên trong việc chấp nhận tia xạ trị. Điều đó càng giúp Kim Phượng lạc quan hơn, chị quyết định không thụ động nữa mà phải coi bệnh tật giống như một kẻ thù hữu hình, phải tấn công nó trước khi nó làm chị gục ngã!
Suốt hai năm ròng, trải qua tổng cộng 32 tia xạ trị (tính cả những tia cơ thể Kim Phượng không thể hấp thụ được), vào tháng 11/2009 Kim Phượng bật khóc khi kết quả kiểm tra cho thấy chị đã hoàn toàn hồi phục.
Trong cái rủi có cái may: nhờ cơ thể không chịu hấp thu thực phẩm giàu protein nên Kim Phượng phải thay thế bằng rất nhiều thực phẩm gốc thực vật, vô tình giúp chị rất nhiều trong quá trình diệt gốc tự do của tế bào ung thư, theo phân tích của các bác sĩ điều trị.
Giờ đây, Kim Phượng đã hoàn toàn khoẻ mạnh, mọi dấu vết của cuộc chiến sinh tử với bệnh ung thư vú chỉ còn là một vết sẹo rất mờ ở phần ngực bên phải.
Chị tâm sự: “Tôi chỉ muốn chia sẻ rằng bệnh tật không chừa một ai hết nên mọi người phải chú trọng thật nhiều tới bản thân mình, đừng để cho tới khi mọi việc trở nên quá trễ. Qua những trải nghiệm của mình, tôi càng nhận ra rằng cần phải yêu bản thân mình nhiều hơn. Khi bạn yêu bản thân mình, cũng đồng nghĩa với bạn yêu chính những người xung quanh”.
|
TS.BS Trần Văn Thiệp, Trưởng khoa Ngoại 3, BV Ung bướu TPHCM: Chị em nên thường xuyên tự thăm khám vùng ngực
Bệnh ung thư vú thường gặp trên đối tượng chính là phụ nữ trên 30 tuổi, nên trường hợp như Kim Phượng khá hiếm. Tốt nhất, chị em nên thường xuyên tự thăm khám để phát hiện những khối u tại vùng ngực. Khi phát hiện có biểu hiện bất thường, cần tới ngay bác sĩ chuyên khoa khám và làm những xét nghiệm cần thiết để có bước điều trị phù hợp, hoặc loại trừ khả năng đã bị ung thư vú. |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

