Hotline 24/7
08983-08983

Thích nhổ tóc, thở dốc khi bị dốc, có phải bệnh tâm lý?

Câu hỏi

Chào bác sĩ, có một thắc mắc con muốn bác sĩ giải đáp ạ. Cuối năm lớp 9, nhà con xảy ra một số chuyện liên quan đến tiền học phí của một suất học thêm môn toán của con, nhà con nghi ngờ là con đã dùng số tiền học phí đó ăn chơi trác táng. Lúc đó con cố gắng hết sức để tìm cho ra biên lai thu tiền để chứng minh mình trong sạch, nhưng vì tính chủ quan nên sự cố gắng vô vọng đã đưa con đến tuyệt vọng. Và rồi nhà con mặc định trong đầu họ là con là loại người không chấp nhận được. Con áp lực với những ánh mắt nhìn mình. Con tuyệt vọng vì oan ức. Con thất vọng vì những người con tin tưởng. Con tự tử nhưng tất nhiên là không thành. Rồi cắn răng tiếp tục sống. Lúc lớp nhỏ con không nhớ là bao nhiêu tuổi nhưng tầm cấp 1, con bị đánh thừa sống thiếu chết để tra xem con có phải là người lấy trộm tiền của em con để dành không? Vì không chịu nổi đòn nữa nên con đành nói là do con lấy. Giờ con đi học đại học xa nhà. Gần đây mẹ con điện thoại vào và nói là mẹ nghe người ta đồn con có bồ và mẹ nghi con đã mất trinh, đã có thai, và tệ hơn là đã phá thai. Con thừa nhận là con có người yêu nhưng chỉ vậy. Lúc nghe mẹ nói vậy con bắt đầu thấy khó thở, rất khó thở, con bắt đầu thở dốc, người nóng lên, toát mồ hôi nhiều, người khuỵ xuống, mắt mờ đi, mắt trợn lên. Đó là triệu chứng bình thường khi bị sốc nhưng nếu sốc thì con sẽ không quan tâm mình thế nào, nhưng con nói với mình là bình thường đi! Con cố gắng thở nhưng thở không được, ngã khuỵ xuống mà con cố đứng nhưng không đứng được. Nước mắt tự chảy chứ con không khóc. Người con cứ trân cứng ra, con không biết đó có phải là bệnh tâm lí gì không? Với lại, con nói nhiều quá khích mặc dù tự dặn là không vậy nữa nhưng giống như con không kiểm soát được mình nữa, con thích nhổ tóc, rất thích. Con chỉ cần nằm 5 phút là sẽ có 1 đống tóc xung quanh do con nhổ, con sợ hãi về ngoại hình của con, con không tự tin, mặc dù nhiều người nói con là không xấu, khó ngủ, trằn trọc, thức dậy sớm hơn thường lệ, ngày ngủ đêm thức, đa nghi. Con rất đa nghi, lúc nào cũng sợ người khác đang làm chuyện xấu sau lưng và luôn điều tra xem người khác có nói xấu mình không và nói như thế nào? Không biết con có bị chứng bệnh tâm lí gì không ạ? Nếu có thì con phải điều trị như thế nào ạ? Cảm ơn bác sĩ ạ! (Bạn đọc giấu tên)

Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Rất vui vì em đã tin tưởng và gửi mail đến chương trình. Tình trạng hiện tại của em tôi nghĩ nhiều đến vấn đề tâm lý hơn là tâm thần kinh. Nguyên nhân có thể do sự chịu đựng về mặt tâm lý trong thời gian dài. Em có thể đến gặp bác sĩ tâm lý để được điều trị tốt hơn.

Vấn đề thứ hai là những dấu hiệu xuất hiện khi em căng thẳng hay xúc động quá mức. Theo tôi, những dấu hiệu này khá phù hợp với bệnh hysteria. Khi em điều trị tâm lý ổn định, triệu chứng này sẽ giảm và sức khỏe sẽ tốt hơn em nhé. Chúc em học tập tốt.

Thân mến!

Cổng thông tin Tư vấn Sức khỏe - AloBacsi.vn

Phần tư vấn trên là gợi ý, định hướng ban đầu. Bạn đọc nên đi khám bác sĩ chuyên khoa. Bởi muốn chẩn đoán đúng, bác sĩ cần thăm khám trực tiếp.

Mọi thắc mắc về sức khỏe, dịch vụ y tế, vui lòng:

› Gửi đến email: kbol@alobacsi.vn

› Đặt câu hỏi ngay chuyên mục Khám bệnh Online và Hỏi đáp Dịch vụ Y tế trên trang AloBacsi.vn

› Hoặc https://www.facebook.com/alobacsi.vn123

› Để nói chuyện trực tiếp với bác sĩ, hàng ngày, từ 17 -19g, Hotline: 08983 08983 - 0976 328 725

Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X