Mệt mỏi, đau đầu, hạn chế giao tiếp, muốn tự tử... là triệu chứng bệnh gì?
Câu hỏi
Thưa BS, Vài tháng gần đây con hay mệt mỏi, uể oải, đau đầu. Con cảm thấy bất lực trước việc học và cuộc sống hằng ngày. Con thấy mọi thứ bế tắc vô cùng, muốn buông bỏ tất cả. Cho dù việc học lẫn cuộc sống hiện tại không khó khăn, áp lực bằng ngày trước khi con còn học cấp ba thậm chí là rất đơn giản với con. Cảm xúc của con thì vô cùng thất thường, lúc vui, lúc buồn, lúc nói không ngừng nghỉ lúc thì im bặt ngồi một chỗ không muốn nói gì, làm gì. Ngày trước con ham vui lắm nhưng bây giờ con không muốn tới chỗ đông người, lúc nào con cũng nghĩ có người đang giễu cợt con. Con nổi giận nạt nộ vô cớ với cha mẹ con dù trong suy nghĩ con không muốn vậy. Con không thể nói gì tình cảm với gia đình con hết. Con còn có suy nghĩ là bạn bè phản bội con, coi thường con, cha mẹ không yêu thương con. Con nghi ngờ tất cả họ và bắt đầu tránh họ, không đi chơi, hạn chế giao tiếp với họ. Con cảm thấy như ai ai cũng phản bội con chỉ cần một chuyện nhỏ xíu con cũng nghĩ ra nhiều thứ vớ vẩn. Con mất ngủ thường xuyên và thường mơ nhưng rất thật, cảm giác như mình vừa bị vậy. Con khóc rất nhiều và suy nghĩ lung tung vô cùng. Con thường làm quá vấn đề dẫn đến hồi hộp, khó thở, mệt mỏi và thường đổ mồ hôi lạnh. Con từng có ý định tự tử nhưng không dám. Con có rạch tay 1 lần nhưng không sâu và không dám rạch nữa vì sợ máu. Con thường đập đầu vào tường khi căng thẳng, khi buồn bực, khi tổn thương và đập rất mạnh rất đau. Tự nhiên con thích nhổ lông chân vì thấy nó đau, đã ngứa và lần nào nhổ cũng phải chảy máu. Con chỉ nhổ những chỗ nhổ rồi có lông mới mọc lên chứ không nhổ chỗ mới cảm giác khó nói lắm. Xin BS cho con biết con có phải đang có dấu hiệu bị bệnh tâm thần không để con có hướng điều trị đúng đắn và cũng để con không làm ba mẹ ông bà con buồn nữa. Vì hiện tại con thường xuyên nóng giận quát tháo chửi bới khó chịu với họ dù con không muốn như vậy. Mong BS giúp đỡ con. Con cảm ơn rất nhiều! (Minh Thy, 19 tuổi – An Giang).
Trả lời
Đọc mail của em tôi nhận thấy em có khá nhiều các dấu hiệu gợi ý đến bệnh trầm cảm. Trong đó có dấu hiệu báo động đó là ý định tự tử. Em cần chia sẻ nhiều hơn với gia đình và bạn bè. Cần tìm ra nguyên nhân vì sao mình lại có cảm giác mất tin tưởng họ.
Đồng thời em cần nhanh chóng đến khám BS chuyên khoa Tâm thần kinh để được điều trị và nhanh chóng cân bằng lại cuộc sống.
Bệnh không phải là điều xấu vì vậy em không nên mặc cảm về tình trạng hiện tại cảu mình, điều này chỉ làm cho tình trạng bệnh trầm trọng hơn em nhé.
Chúc em sớm hồi phục.
|
AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa. AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết. Chân thành cảm ơn. |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
