Di nguyện cuối của người mẹ: Hiến tạng để 5 người khác được sống tiếp
Một tai nạn bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của người phụ nữ trung niên, nhưng nghĩa cử cao đẹp của chị vẫn tiếp tục lan tỏa. Sáng 23/10/2025, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) thông tin về ca hiến tạng thứ 4 được thực hiện thành công, qua đó 5 bệnh nhân được cứu sống - trong đó có ca ghép tim đầu tiên trong lịch sử của bệnh viện.
Mất mát hóa thành hy vọng...
Theo thông tin Bệnh viện Thống Nhất cung cấp, người hiến tạng là một phụ nữ làm việc xa nhà. Trong một đêm đi làm, chị gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng và được đưa vào Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng và dập phổi.
Dù được hồi sức tim phổi và điều trị tích cực suốt 3 ngày, nhưng tổn thương não không thể phục hồi.
Khi các bác sĩ tiên lượng xấu, điều phối viên hiến tạng của Bệnh viện Thống Nhất đã gặp gỡ và chia sẻ với người con trai - người thân duy nhất bên cạnh chị. Anh xúc động kể rằng mẹ mình từng nói muốn hiến xác cho y học, nếu một ngày không còn. Chính mong muốn ấy đã khiến anh đưa ra quyết định dũng cảm: đồng ý hiến tạng của mẹ để cứu người khác.
Ngay sau đó, Hội đồng đánh giá chết não và điều phối hiến - ghép mô, tạng được kích hoạt. Với sự phối hợp giữa Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, toàn bộ quy trình được thực hiện khẩn trương, chính xác và đầy tính nhân văn.
Trái tim đập trở lại sau 127 phút rời khỏi cơ thể người hiến
Ngay sau khi được kích hoạt, Hội đồng đánh giá chết não và Hội đồng điều phối hiến - ghép mô, tạng nhanh chóng vào cuộc. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định và Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, toàn bộ quy trình diễn ra khẩn trương và chính xác.
Theo kết luận chuyên môn, tim, hai thận và hai giác mạc của người hiến đều đủ điều kiện để ghép tặng.
Người được nhận tim là một bệnh nhân nam 61 tuổi bị suy tim rất nặng đã đăng ký chờ ghép tim tại Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia và đang điều trị nội trú tại bệnh viện Thống Nhất. Ngay trong ngày 17/10/2025, người bệnh đã bị một cơn rung thất phải cấp cứu, không thể chuyển viện, có thể tử vong nếu không được ghép tim.
Đúng 3h30 ngày 18/10/2025, Bệnh viện Thống Nhất tổ chức tri ân người hiến tặng mô tạng. Sau đó, các ê-kip từ Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã tiến hành lấy các tạng, mô.
Đúng 8h15 sáng 18/10/2025, trái tim của chị đập trở lại trong lồng ngực người đàn ông 61 tuổi mắc suy tim giai đoạn cuối, chỉ 127 phút sau khi rời khỏi cơ thể người hiến. Đây là ca ghép tim đầu tiên trong lịch sử Bệnh viện Thống Nhất.
Sau 6 giờ phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh lại, rút ống nội khí quản sau 26 giờ và hiện đã hồi phục tốt.
Trong buổi cung cấp thông tin, PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế - Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất nhiều lần không kìm được xúc động. Mắt vị bác sĩ ngoại khoa dày dạn kinh nghiệm đỏ hoe, giọng nghẹn lại khi kể về khoảnh khắc bệnh nhân ghép tim tỉnh dậy, lời đầu tiên thốt lên là: "Tôi vô cùng biết ơn người đã tặng tôi quả tim".
Tin chắc rằng, chứng kiến trái tim người hiến đập trở lại trong lồng ngực người bệnh, đó là khoảnh khắc mà không một bác sĩ nào có thể quên. Đó là bằng chứng cho thấy y học không chỉ là kỹ thuật mà còn là hành trình của lòng nhân ái.
>>> Bệnh viện Thống Nhất lần đầu ghép tim: Nhịp đập hồi sinh sau 127 phút
Hai quả thận và hai giác mạc còn lại cũng được ghép thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, mang lại sự sống và ánh sáng cho những bệnh nhân khác đang bên bờ tuyệt vọng.
Thi hài của người hiến được Bệnh viện Thống Nhất trang trọng đưa về quê nhà theo đúng tâm nguyện của gia đình.
Thay mặt Bệnh viện Thống Nhất, PGS.TS.BS Đỗ Kinh Quế gửi lời cảm ơn đến lực lượng Cảnh sát giao thông TPHCM đã hỗ trợ mở đường cho đoàn xe vận chuyển tạng, trong khi hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet Air cũng như an ninh sân bay phối hợp thực hiện chuyến bay đặc biệt để đảm bảo thời gian tạng ngoài cơ thể là ngắn nhất.
Ca hiến - ghép tạng này không chỉ cứu 5 người bệnh mà còn khẳng định năng lực chuyên môn và giá trị nhân văn sâu sắc của ngành y Việt Nam
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
