Bệnh viện Thống Nhất lần đầu ghép tim: Nhịp đập hồi sinh sau 127 phút
Ngày 18/10/2025, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) ghi dấu cột mốc lịch sử với ca ghép tim đầu tiên. Trái tim của người hiến đập trở lại sau 127 phút rời khỏi cơ thể, mở ra hy vọng sống mới cho bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối.
Người hiến tạng là một phụ nữ trung niên, làm việc xa nhà. Trong một đêm đi làm, chị gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng và được đưa vào Bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng, dập phổi.
Dù được hồi sức tích cực suốt 3 ngày, não của chị không thể phục hồi. Khi bác sĩ tiên lượng xấu, người con trai duy nhất đã nhớ lại tâm nguyện của mẹ và đưa ra quyết định dũng cảm: hiến tạng của mẹ để cứu người khác.
>>> Di nguyện cuối của người mẹ: Hiến tạng để năm người khác được sống tiếp
Trái tim đập lại sau 127 phút - Dấu mốc lịch sử của Bệnh viện Thống Nhất
Lễ tri ân người hiến tạng được tổ chức lúc 3h30 sáng 18/10. Đến 8h15 sáng cùng ngày, trái tim của người hiến đập trở lại trong lồng ngực người bệnh 61 tuổi - chỉ 127 phút sau khi rời khỏi cơ thể người cho.
Đây là ca ghép tim đầu tiên trong lịch sử Bệnh viện Thống Nhất.
TS.BS Trương Quang Khanh - Trưởng khoa Nhịp tim, Bệnh viện Thống Nhất cho biết, người nhận tim là bệnh nhân nam 61 tuổi, bị suy tim giai đoạn cuối và loạn sản thất phải (ARVD), một bệnh lý chỉ định tuyệt đối cho ghép tim.
“Bệnh nhân đã nằm điều trị mấy tháng nay và chỉ cần gắng sức nhẹ là khó thở, loạn nhịp thất. Bệnh nhân bị rung thất ngay trong bệnh viện, đối diện với nguy cơ tử vong tức thì, trong tình trạng được ví như ngàn cân treo sợi tóc” - TS.BS Trương Quang Khanh nhấn mạnh.

6 giờ sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh, rút ống nội khí quản sau 26 giờ và có thể vận động nhẹ tại giường. Tuy nhiên, bệnh nhân đang gặp biến chứng suy thận sau mổ (do suy tim kéo dài trước mổ và phẫu thuật tim có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể). Bệnh nhân cần tiếp tục được hội chẩn và điều trị lọc máu.
Khi lòng nhân ái của con người hợp lực với sức mạnh của y học
Trong buổi cung cấp thông tin, PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế - Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất nghẹn giọng kể lại, câu nói đầu tiên của bệnh nhân là: “Tôi biết ơn người đã tặng tôi trái tim và các bác sĩ đã cứu sống tôi”.
Dù bệnh viện chưa có sự chuẩn bị nhưng vì đây là tình huống khẩn cấp, là cơ hội duy nhất để cứu người bệnh, ban lãnh đạo đã xin ý kiến chỉ đạo từ Bộ Y tế và Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia để tiến hành.
Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Trung ương Huế, hai trung tâm ghép tim hàng đầu cả nước, đã cử kíp chuyên môn sang hỗ trợ, phối hợp nhịp nhàng cùng Bệnh viện Thống Nhất.
Mỗi trái tim hồi sinh là một phép màu, và phía sau đó là câu chuyện về lòng trắc ẩn của con người. Thành công của ca ghép tim đầu tiên này không chỉ là dấu mốc lịch sử của Bệnh viện Thống Nhất, mà cũng là minh chứng cho hiệu quả của sự hợp tác liên viện, sự điều phối chuyên nghiệp và tinh thần “vì người bệnh” trong hệ thống y tế Việt Nam.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
