Hotline 24/7
08983-08983

Chuyến du lịch hè xoa dịu tâm hồn các em nhỏ mồ côi do COVID-19

Chuyến đi đến TP Đà Lạt do Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức cho các em nhỏ mồ côi do COVID-19 nhân dịp Tết Thiếu Nhi 1/6 là món quà xoa dịu tâm hồn, xoa dịu nỗi nhớ gia đình. Một chuyến xe chở đầy hơi ấm và ước mơ, như thuở có cha mẹ đồng hành.

COVID-19 quét qua, cướp đi mạng sống của bao nhiêu con người, bao nhiêu trẻ nhỏ mất hết người thân. Thiếu bàn tay vun vén của cha mẹ, cuộc sống của các em khuyết những mảnh ghép quan trọng để xây dựng tương lai.

Đoàn cùng chụp hình tại Madagui trước khi đặt chân tới thành phố ngàn hoa

Vì lí do đó, TS.BS.CK2 Nguyễn Tri Thức - Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức chuyến du lịch cho các em để vơi đi phần nào mất mát khi những bạn đồng trang lứa vào mùa hè sẽ có gia đình cho đi chơi còn với các con giờ đây, đến cái ăn, cái mặc còn khó khăn, làm sao có thể cho con những cuộc vui chơi du lịch.

Chuyến đi 4 ngày 3 đêm, đưa các con đi thăm quan, nhận lại niềm vui và nụ cười hạnh phúc. đó là niềm mong mỏi từ những người tổ chức chương trình. Hơn hết, nụ cười trong trẻo của các em như tia nắng giữa bầu trời lạnh giá của thành phố ngàn hoa.

Món quà nhỏ có tên từng bé do các cô chú chuẩn bị mang nhiều ý nghĩa. Những chuyến đi do bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức có lẽ sẽ là cả tuổi thơ không thể nào quên của các em.

Các em tham gia nhiệt tình, vui chơi cùng các hoạt động do đoàn tổ chức

ThS Lê Minh Hiển - Trưởng phòng CTXH Bệnh viện Chợ Rẫy, trưởng đoàn tổ chức chuyến du lịch cho biết, “Sau đợt dịch COVID-19, bệnh viện đã nhận bảo trợ, chăm sóc 33 em mồ côi do COVID-19 tại quận 5, quận 8 và quận 11.

Đây là năm thứ 2, TS.BS.CK2 Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức cho các bé đi du lịch và giao cho Phòng CTXH phối hợp với đoàn thanh niên thực hiện.

Suốt chuyến đi, rất nhiều câu chuyện đọng lại, nhưng có lẽ, sự ngoan ngoãn, tự giác và lời hứa từ các bé sẽ chăm ngoan, học giỏi, để bác Thức thương yêu, năm sau tiếp tục tổ chức một chuyến đi khác, là điều chúng tôi mong mỏi. Mong sự tử tế, mong sự tự giác và cả sự ngoan ngoãn từ các con”.

Vị trưởng đoàn cho biết thêm, “Để các con tự tin học hành, mỗi tháng bệnh viện Chợ Rẫy trợ cấp 2 triệu đồng cho các em học từ mẫu giáo đến cấp 2 và 3 triệu đồng cho các em cấp 3, Đại học, giúp một phần nào đó cho gia đình đỡ vất vả. Ông Nguyễn Tri Thức cũng đã hứa, bé nào học trong ngành Y, khi ra trường nếu trở về bệnh viện Chợ Rẫy sẽ ưu tiên nhận vào. Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, chúc các con mạnh khỏe, chăm ngoan và ngày càng học giỏi để trở thành những người tử tế”.

Chuyến du lịch khép lại, lời cảm ơn từ các gia  được chuyển đến đoàn ngay khi trở về

Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, ThS Lê Minh Hiển gửi lời chúc đến các bé: “Chúc các con mạnh khỏe, chăm ngoan và ngày càng học giỏi để trở thành những người tử tế”.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X