Chủ nhật Chia sẻ yêu thương lần thứ 35: Mùa xuân gõ cửa từ những yêu thương rất khẽ
Sáng chủ nhật cuối cùng của năm 2025, giữa hành lang Bệnh viện Chợ Rẫy quen thuộc, mùa xuân đã đến bằng lời ca, nụ cười và những khoảnh khắc sẻ chia dịu dàng. Chủ nhật Chia sẻ yêu thương lần thứ 35 khép lại một năm bằng sự ấm áp, để mở ra năm mới với niềm tin và hy vọng cho người bệnh.
Sáng 28/12/2025, Chủ nhật Chia sẻ yêu thương lần thứ 35 diễn ra tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong không khí đặc biệt hơn mọi lần. Đây không chỉ là một buổi sinh hoạt định kỳ, mà còn là số chương trình cuối cùng của năm 2025 – như một lời chào rất khẽ gửi đến năm mới 2026 đang đến gần. Giữa hành lang bệnh viện quen thuộc, không gian bỗng dịu lại khi âm nhạc, tiếng cười và những ánh mắt đầy hy vọng cùng nhau gõ cửa mùa xuân.
Chương trình mở đầu bằng ca khúc “Như hoa mùa xuân” do Nhóm Sunrise trình bày. Những giai điệu tươi sáng vang lên khiến không gian như bừng sáng. Mùa xuân dường như không còn ở ngoài hiên, mà đã hiện diện trong từng ánh nhìn, từng nhịp vỗ tay, từng nụ cười rất thật của cô bác.
Ca sĩ Yến Phương tiếp nối bằng ca khúc “Xinh tươi Việt Nam”, mang theo sắc xuân rộn ràng. Trên sân khấu nhỏ, bé V.Q.N (3 tuổi, Khánh Hòa) với ánh mắt tròn xoe và nụ cười rạng rỡ khi được đứng cạnh ca sĩ đã khiến nhiều người xúc động. Người mẹ chia sẻ: “Con nằm viện nửa tháng nay, hôm nay được nghe hát, xem xiếc, nhận quà, vui lắm. Đây là kỷ niệm rất đẹp của hai mẹ con”.
Với ca khúc “Năm qua đã làm gì”, ca sĩ Tuấn KC mang đến một khoảng lặng nhẹ nhàng cho những ngày cuối năm. Lời ca như nhắc mỗi người chậm lại, nhìn lại hành trình đã qua. Dù năm 2025 có nhiều mệt mỏi, thì việc hôm nay vẫn có thể cùng nhau thưởng thức âm nhạc và mỉm cười cũng đã là điều đáng quý.
Không khí chương trình trở nên rộn ràng với tiết mục xiếc của nghệ sĩ Minh Tiến. Những màn tung hứng, quay đĩa liên tiếp khiến khán phòng hồi hộp rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay, tiếng cười giòn tan, mang đến những phút giây thư giãn cho cô bác.

Lần đầu tham gia chương trình, ca sĩ Hoàng Phi Khánh mang đến hai ca khúc trữ tình “Bến nước” và “Mời em về thăm quê anh”. Giai điệu mộc mạc, gần gũi đưa người nghe trở về miền ký ức quê hương yên bình, như một lời chúc xuân chân thành.
Giữa mạch cảm xúc ấy, HLV Yến Phương hướng dẫn cô bác những bài tập yoga và bài tập thở đơn giản. Những động tác nhẹ nhàng giúp cơ thể thả lỏng, tinh thần dịu lại. Cô Đ.T.K.T (53 tuổi, Trà Vinh), đang điều trị tại khoa U gan, chia sẻ: “Nằm viện mấy bữa cũng buồn, nay tham gia chương trình thấy vui hơn. Mấy bài tập này nhẹ, dễ làm”.
Niềm vui tiếp tục được nhân đôi khi các bệnh nhi nhận món quà đặc biệt từ Thảo Cầm Viên Sài Gòn – cuốn lịch năm 2026 với hình ảnh những bạn thú ngộ nghĩnh, đáng yêu. Món quà nhỏ nhưng mang theo cả thế giới tuổi thơ, gửi gắm lời chúc năm mới nhiều niềm vui cho các em.
Chương trình thêm phần sôi động với mini game do ca sĩ Lâm Chấn Kiệt dẫn dắt. Trò chơi quen mà lạ khiến cô bác cười nghiêng ngả. Cô Đ.T.M.H (51 tuổi, Quảng Ngãi), vừa phẫu thuật tuyến vú, hào hứng nói: “Mới mổ còn đau mà vui quá, cười tới chảy nước mắt”.
Đặc biệt, BS.CK2 Lưu Văn Ái – Phó khoa Nội Cơ xương khớp – cũng tham gia góp vui. Bác sĩ chia sẻ sự yêu thích dành cho chương trình vì đây là hoạt động đồng hành người bệnh bằng âm nhạc và sự sẻ chia, rồi gửi tặng ca khúc “Bài ca Tết cho em” như lời chúc xuân mộc mạc, chân tình.
Khép lại chương trình, ca sĩ Huỳnh Tân mang đến ca khúc “Chào ngày Tết Việt Nam” rộn ràng. Trước khi chia tay, cô bác còn quây quần bên bữa ăn thân mật, ghé Gian hàng yêu thương chọn quần áo, mang theo không chỉ quà tặng mà cả sự ấm áp còn đọng lại.
Chủ nhật Chia sẻ yêu thương lần thứ 35 khép lại năm 2025 bằng thật nhiều cảm xúc, để nhẹ nhàng mở ra năm 2026 với niềm tin, hy vọng và yêu thương. Mong rằng sự ấm áp của buổi sáng hôm nay sẽ theo cô bác suốt những ngày điều trị phía trước, để rồi khi Tết gõ cửa từng nhà, ai cũng có thể trở về trong vòng tay gia đình, bình an và trọn vẹn hơn.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
