Chiến binh K Chợ Rẫy hân hoan với “lần đầu tiên đi bệnh viện được mời ăn tiệc”
Ở nơi mà các chiến binh K không bao giờ đơn độc. Nơi đó, không chỉ có sự nâng đỡ tinh thần từ bài thơ, điệu nhạc, nâng đỡ thể chất từ động tác yoga, mà còn có nhiều niềm vui mộc mạc đến từ sự sẻ chia, những bữa ăn vừa ngon hương vị vừa đậm nghĩa tình. Nơi đó là chương trình “Đồng hành cùng chiến binh K”, tổ chức 2 tháng 1 lần tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Không để chiến binh K đơn độc chống chọi với căn bệnh ung thư vú một mình
Ngày 17/5/2025, chương trình “Đồng hành cùng chiến binh K” lần thứ 12 được tổ chức tại khu sinh hoạt bệnh nhân, khoa Tuyến vú, bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.
Với mong muốn không để bệnh nhân một mình chống chọi với bệnh tật, “đồng hành cùng chiến binh K” là nơi xoa dịu nỗi đau thể chất và tinh thần với hàng loạt chuỗi hoạt động đầy thú vị.
Mở đầu là những lời hỏi thăm, động viên ân cần từ các nghệ sĩ xen lẫn những câu chuyện cười giải trí, hài hước giúp bệnh nhân bắt đầu hoà nhịp với chương trình.
Tiếp đến là tiếng đàn tranh du dương vang lên, tiếp nối mạch cảm xúc âm nhạc là những ca khúc êm dịu, nhẹ nhàng ngân nga cùng tiếng đàn guitar. Đây là lúc bệnh nhân nghe và cảm nhận tiếng hát trong trẻo của các ca sĩ tình nguyện, như tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực, niềm tin yêu cuộc sống cho các chiến binh K.

ThS Ngô Thị Ngọc Ánh đang công tác tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch bày tỏ: “Mình cùng đồng hành và tham gia hát tặng các ca khúc cho các chiến binh K, đã chứng kiến những nụ cười, những giọt nước mắt khi họ cùng cất giọng hát theo. Chương trình là nơi an trú tâm hồn để bệnh nhân bày tỏ được cảm xúc của mình mà không bị nén trong lòng”.
Khoảnh khắc bệnh nhân vỗ tay theo điệu nhạc và cất tiếng hát theo cùng là lúc mọi đau đớn từ bệnh tật được vỗ về, an ủi bằng liều thuốc tinh thần. “Bạn ơi xin hãy vứt hết nỗi buồn, xóa tan đi bao đêm trường, bước ung dung trong cuộc đời…” là những câu từ mà ca khúc “Vào hạ” vẫn còn đọng lại.
Sau khi trải qua cung bậc cảm xúc cùng âm nhạc, các chiến binh K tận hưởng giây phút sâu lắng khi lắng nghe MC Xuân Hiếu đọc sách.

Và chương trình “Đồng hành cùng chiến binh K” được tổ chức trong tháng 5 cũng là tháng tri ân Ngày của mẹ với chủ đề “Tháng 5 của mẹ - tháng của yêu thương và hy vọng”. Tuy Ngày của mẹ là ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5 đã đi qua, nhưng chương trình vẫn muốn gửi gắm hình ảnh người mẹ chịu thương chịu khó, tần tảo nuôi những đứa con trưởng thành.
Câu chuyện của tác giả Lê Thiết Cương khơi gợi người nghe những ký ức tuổi thơ ùa về. Mùi thơm thoang thoảng của bánh quế, là thứ quà giản dị nhưng lại là tình cảm thiêng liêng của người mẹ dành cho những đứa con yêu dấu, đã khiến các khiến binh K đỏ hoe đôi mắt.
Chiến binh K Ngô Thị Hồng Vân (47 tuổi, ở TPHCM) chia sẻ: “Thực sự mình rất xúc động, trưa hôm nay mình được xuất viện nhưng sáng hôm nay vẫn được các bác sĩ quan tâm mời tham gia vào chương trình, mình cảm nhận được sự ấm áp, tình cảm của mọi người dành cho các bệnh nhân”.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Phương, 34 tuổi ở Khánh Hoà, vào khoa Tuyến vú bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 15/5 để phẫu thuật, khi tham gia chương trình “Đồng hành cùng chiến binh K”, chị Phương vui lắm: “Đây là lần đầu tiên mình tham gia chương trình, mọi người rất quan tâm những chiến binh K. Mình thấy rằng mình không lạc lõng mà luôn nhận được tình thương.”
“Đồng hành cùng chiến binh K” còn có hoạt động tập yoga được lồng ghép, các động tác đơn giản dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên đã giúp các bệnh nhân nâng cao sức khoẻ thể chất cũng như tinh thần. Từng hơi thở đều đặn được cảm nhận rõ rệt, những động tác yoga đơn giản góp phần làm giảm đau sau những lần phẫu thuật, tăng vận động tại chỗ cho người bệnh.

Tại chương trình, các chiến binh K còn được tặng sách với tựa đề “Sống sót vui vẻ - Dinh dưỡng đúng cho ung thư” của TS.BS Đào Thị Yến Phi gửi tặng. Cầm sách trên tay, các cô bác nâng niu cẩn thận, ai cũng trân quý món quà thiết thực của tác giả, như lời động viên hãy vững tin và kiên trì trên hành trình vượt qua bệnh tật.


Lần đầu tiên, chiến binh K được dự tiệc trong bệnh viện
Chương trình lần thứ 12 mang đến điều mới lạ khi các bệnh nhân được thông báo sau chương trình tất cả sẽ được “dự một bữa tiệc nhà hàng đặc biệt”, ai cũng hân hoan, háo hức nhập tiệc.
Xuyên suốt 12 lần tổ chức, đây là lần đầu tiên “Đồng hành cùng chiến binh K” có thêm hoạt động dự tiệc như ở nhà hàng.
Món quà này là lần đầu tiên chương trình đón nhận từ sự đóng góp của nhà hàng Adora. Ông Bùi Tiến Đạt - Giám đốc Hành chính nhân sự của tập đoàn Adora chia sẻ:“Trên tinh thần chia sẻ yêu thương, tôi cũng như tập thể nhà hàng mong muốn mang bữa ăn năng lượng và luôn đồng hành cùng bệnh nhân yên tâm mạnh mẽ chiến đấu với ung thư”.
Mỗi lần chương trình “Đồng hành cùng chiến binh K” diễn ra cũng là lúc ThS Lê Minh Hiển – Trưởng phòng Công tác xã hội, BV Chợ Rẫy luôn tất bật. Chia sẻ với AloBacsi, ThS Lê Minh Hiển bày tỏ: “Sảnh tầng trệt nhà nghỉ thân nhân nay được biến hoá thành nhà hàng, các chiến binh K đã được thưởng thức bữa tiệc vừa ngon vừa chất lượng và đầy nghĩa tình.
Một bữa ăn được chung tay cũng là cách để động viên, để chiến binh K không bị cô đơn mà an tâm điều trị, đó là liều thuốc tinh thần giúp các cô bác sẽ mau khỏi bệnh. Hy vọng các số sau, chúng tôi sẽ được tiếp sức nhiều hơn nữa.”

Chương trình hôm nay đánh dấu tròn 2 năm kể từ lần đầu tiên tổ chức (4/3/2023). Bên cạnh việc tuân thủ đúng phác đồ điều trị, tinh thần lạc quan đóng vai trò quan trọng giúp hệ thống miễn dịch hoạt động tốt. Do đó, khi bệnh nhân cùng cười, cùng cất giọng hát cũng là lúc những người thực hiện chương trình cảm thấy mãn nguyện vì đã đóng góp trên hành trình đồng hành chữa lành cùng bệnh nhân.
Dõi theo bệnh nhân từ chương trình văn nghệ đến khi dự tiệc, PGS.TS.BS Huỳnh Quang Khánh – Trưởng Khoa tuyến vú chia sẻ: “Mỗi lần tổ chức chương trình Đồng hành cùng chiến binh K, chúng tôi luôn lắng nghe và nhìn cách đón nhận của người bệnh. Hôm nay, các chị rất hân hoan vì “lần đầu tiên đi bệnh viện được mời đi ăn tiệc”, đó là câu nói đơn giản của bệnh nhân nhưng làm mình thấy rất ấm lòng”.

Vậy là “Đồng hành cùng chiến binh K” đã đi qua được 12 số. Lần thứ 12 chương trình tổ chức đã nhân rộng thêm những nghĩa cử “cho đi” đầy cao đẹp. Sảnh tầng trệt tại Nhà nghỉ thân nhân đong đầy những tiếng cười rạng rỡ, những lời cảm ơn chân thành của các chiến binh K vì họ đã được nhận một liều thuốc tinh thần vô giá, lan toả sự tự tin, tinh thần tích cực, càng thêm mạnh mẽ chiến đấu với ung thư.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình