Hotline 24/7
08983-08983

AloBacsi.vn cùng Viettel đưa “Lương y” đến với 600 bệnh nhân nghèo nhất tỉnh Sóc Trăng

Nếu ở đâu đó vẫn còn bàn tán về “nghề y thời kinh tế thị trường”, thì tại buổi khám từ thiện này, tinh thần làm việc của các y bác sĩ sáng ngời hai chữ: “Y đức”

Nếu ở đâu đó, nhân viên y tế gắt gỏng với bệnh nhân thì tại đây hoàn toàn ngược lại. Rất nhiều bệnh nhân lớn tuổi khó tính, thậm chí gắt ngược khi bác sĩ hỏi bệnh. Thế nhưng, các bác sĩ đều ân cần, từ tốn và kiên nhẫn với từng người bệnh.

BS Nguyễn Thị Kim Anh chia sẻ: “Lớn tuổi, lại mang nhiều bệnh trong người nên các bác khó tính, cáu kỉnh cũng dễ cảm thông mà”.

Đó là tinh thần xuyên suốt của chuyến khám bệnh từ thiện do Chi nhánh Viettel Sóc Trăng phối hợp cùng Cổng thông tin Sức khỏe và Khám bệnh Online - AloBacsi.vn tổ chức tại huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng ngày 21/12.
 
Vượt qua 250km, đến TP. Sóc Trăng lúc 10 giờ khuya, sáng sớm ngày 22/12, đoàn bác sĩ lại tất tả lên đường, đi tiếp 40km để đến huyện Thạnh Trị - một trong những vùng còn khó khăn và giàu truyền thống cách mạng của tỉnh Sóc Trăng.

aa
1
Bà con huyện Thạnh Trị mong ngóng được gặp "bác sĩ thành phố"
   aaaa
Bệnh nhân đông, giục giã cũng không làm các bác sĩ khám "đại khái, qua loa", dãy bàn dài 6 bác sĩ nhiệt tình thăm khám và tư vấn tận tình cho từng ca bệnh
 
Các bác sĩ cố dành từng phút, từng phút quý báu để khám cho bệnh nhân. Buổi ăn trưa đạm bạc cũng kết thúc chóng vánh. Các bác sĩ tất tả quay lại bàn khám để bệnh nhân không phải chờ lâu.

Bàn phát thuốc của DS Phạm Thị Thu Huệ lần này cũng nặng lòng hơn các lần trước. Nhiều bệnh nhân bị bệnh nặng nên cơ số thuốc chuẩn bị không đủ, các nhân viên Viettel lại tất bật đi “gom thuốc” ở các nhà thuốc lân cận.

Xót lòng trước gia cảnh của người bệnh, nhiều bác sĩ âm thầm kẹp tiền vào toa thuốc tặng riêng cho bệnh nhân quá nghèo.
 
Không chỉ bác sĩ, đội ngũ điều dưỡng cũng hết sức lành nghề, tận tâm. Từng bệnh nhân đến khám đều được đo huyết áp, thử đường...
 
aa
Ba điều dưỡng luôn tất bật đo huyết áp và thử đường huyết cho bệnh nhân, mỗi người phục vụ 200 bệnh nhân
 
aaa
Điều dưỡng Trương Hoa Anh nhỏ nhắn đứng suốt từ sáng đến chiều bên máy đo điện tim vì: "Đứng làm việc cho nhanh"
 
Bóp máy đo huyết áp cho 200 bệnh/ ngày, cả ba điều dưỡng cũng mỏi nhừ tay nhưng vẫn luôn tươi cười vì "được góp sức cùng khám bệnh cho bà con nghèo". Bệnh nhân nào đi lại khó khăn, các điều dưỡng xăng xái đến tận chỗ ngồi để đo mạch và huyết áp.

Nhiều bệnh nhân bị bệnh nặng mà không hề hay biết

Rất nhiều bà con ở huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng bị huyết áp cao mà không hề biết. Có trường hợp cao huyết áp ác tính phải tức tốc nhập viện nhờ được AloBacsi.vn phát hiện kịp thời.

Nghe tin có “bác sĩ thành phố” về, bà con kéo đến Nhà văn hóa thị trấn Hưng Lợi (huyện Thạnh Trị) từ tinh mơ. Cụ già ở gần thì chống gậy đi bộ, cô bác ở xa thì bơi xuồng, đi xe ôm…
 
Cũng có người “mượn nợ” để đến nơi tập trung như bà Nguyễn Thị Ba, 67 tuổi, ở xã Châu Hưng: “Sáng tui đi xe đò tới đây hết 35 ngàn đồng tiền xe, cả đi lẫn về hết 70 ngàn. Tui nói với tài xế cho tui nợ, mai mốt đi mót lúa có tiền trả sau”.
 
aa
Bà con đến khám bệnh được nhân viên Viettel đón tiếp ân cần
 
Qua một ngày thăm khám, rất nhiều ca cao huyết áp được AloBacsi phát hiện, đa số là người cao tuổi, mấy chục năm không đi khám bệnh lần nào. Nhiều người do “mắc làm công chuyện” hoặc ở xa cơ sở y tế, tuy có thẻ BHYT nhưng không dùng đến, hễ đau ốm thì đi chích thuốc ở gần nhà hoặc uống “thuốc tàu” (thuốc đông y kém chất lượng, giúp giảm đau nhanh nhưng gây tác hại lâu dài cho cơ thể). Cá biệt, có cặp vợ chồng ngoài 90 tuổi, chưa hề được bác sĩ đặt ống nghe lên ngực bao giờ.
 
Nguy hiểm nhất là trường hợp bà Thạch Kim Hiền, bị cao huyết áp ác tính. Huyết áp của bà lên đến 250/150 mmHg, được BS Nguyễn Thị Kim Anh cho ngậm thuốc Captopril 25mg dưới lưỡi nhưng không hạ.
 
Đo điện tim, phát hiện thêm bà bị thiếu máu cơ tim vùng sau dưới, đây là hậu quả của việc bị tăng huyết áp lâu ngày mà không được điều trị. Bà Kim Hiền lập tức được nhân viên Viettel đưa sang trạm y tế, rồi dùng xe chở đi bệnh viện.

Bà Thạch Thị Ten (47 tuổi) bị bướu giáp, ông Sơn Sa Ra (46 tuổi) bị bướu sau đầu, bà Phạm Thị Phượng (43 tuổi) bị bướu ở mông… đều là những trường hợp được đoàn khám bệnh hỗ trợ đến bệnh viện điều trị.

 
aaNgười mẹ bị mù xin thuốc cho con gái bị cao huyết áp (không có tên trong danh sách); Ông Sơn Sa Ra đi ngủ phải nằm nghiêng hơn 10 năm vì bị bướu to ở sau đầu; Ông Thạch Ke bị tai biến 2 năm nay, dù có BHYT nhưng không có tiền đi lãnh thuốc; Cụ bà 96 tuổi lần đầu được đi siêu âm.
 
BS Ka Mhi Êng phụ trách siêu âm cho biết nhiều chị phụ nữ đến khám mới biết mình mang thai, nhưng họ đều rầu vì "vỡ kế hoạch".
 
Cũng có những câu chuyện “cười ra nước mắt” như bệnh nhân lớn tuổi, trái tính. Đó là một cụ bà 70 tuổi, đường huyết rất cao nhưng nhất định “Tôi không muốn uống thuốc đái đường”.
 
Rồi, cụ đề nghị BS Lê Tuyết Hoa khám răng nhưng lại không chịu... há miệng vì “Răng rụng hết rồi”.
BS hỏi: “Thế cụ muốn bác sĩ khám bệnh gì?”, cụ trả lời: “Bác sĩ cứ kê thuốc gì cũng được. Có thuốc nào uống thuốc đó”. - BS Hoa không thể nhịn cười vì 30 năm theo ngành y, chị mới gặp trường hợp lạ lùng đến thế.
 

aaaaa Hết giờ khám bệnh, BS Lê Tuyết Hoa vẫn nán lại để khám cho các bệnh nhân ngoài danh sách

Buổi khám bệnh kết thúc với tổng số 598 lượt khám, chưa kể hàng chục người tìm đến vào cuối giờ, tuy không có tên trong danh sách vẫn khẩn khoản nhờ bác sĩ khám bệnh.

Thế là, các bác sĩ lại vui vẻ lấy ống nghe, máy đo huyết áp ra tiếp  tục công việc của người lương y. Số tứ tự, phiếu thông tin thuốc in sẵn đều hết sạch nên các tình nguyện viên bảo nhau cắt giấy rồi chép tay để phục vụ cho đến bệnh nhân cuối cùng.

1

 

Sau 2 chuyến khám bệnh từ thiện tại  huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu  và tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, đây là lần thứ 3 AloBacsi kết hợp cùng Viettel chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, gia đình chính sách.

Mỗi chuyến đi đều để lại nỗi trăn trở trong lòng các y bác sĩ - BS Nguyễn Minh Thu - người luôn có mặt trong các chuyến khám bệnh từ thiện - trăn trở: “Bà con mình bị bệnh nhiều quá, có thẻ BHYT cũng không có tiền đi xe ôm từ nhà đến Trung tâm y tế”.

“Quá nhiều bệnh nhân cao huyết áp, quá nhiều người suy dinh dưỡng, trẻ thiếu cân, nhiều ca tai biến ở tuổi quá trẻ…” khiến các bác sĩ cứ xốn xang, muốn sớm có dịp quay lại với bà con nghèo Sóc Trăng.

Sau chuyến khám bệnh từ thiện này, trong năm mới 2014, AloBacsi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Viettel cùng nhiều tấm lòng vàng tìm đến những vùng sâu vùng xa để chung tay giúp bệnh nhân nghèo được khám, chữa bệnh.

AloBacsi.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X