AloBacsi hoàn thành chuyến trao quà đến 3 tỉnh chịu thiệt hại trong bão số 10, 11
AloBacsi hoàn thành công tác trao cứu trợ đến 3 tỉnh, Thái Nguyên ngày 14/10, Thanh Hóa 15/10 và Nghệ An 16/10, đoàn trao tổng cộng 423 triệu đồng quà và tiền mặt.
Ngay sau chuyến trao trang thiết bị y tế và thuốc cho 6 đơn vị Y tế Thái Nguyên (trị giá 250 triệu đồng), tiếp theo ngày 15/10, tại Thanh Hóa, AloBacsi tiếp tục trao 70 triệu đồng (35 triệu đồng/ hoàn cảnh), giúp cho 2 hộ dân bị sập nhà trong cơn bão số 10.
Đây là số tiền trích trong 173 triệu đồng tiền mặt các mạnh thường quân đóng góp thông qua AloBacsi chung tay hướng về đồng bào bị thiên tai. (Danh sách đóng góp, mời xem TẠI ĐÂY)
Hoàn cảnh của 2 trường hợp nhận tiền hỗ trợ xây nhà thuộc diện đặc biệt khó khăn, do Hội chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa chọn lọc giới thiệu. Ông Lê Xuân Hảo, Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, dành thời gian đưa đoàn đến thăm hỏi, động viên từng hoàn cảnh.
Ngồi trên cái nền trống lốc, nơi từng là mái ấm của gia đình, anh Đặng Minh Tiến, sinh năm 1975, lóng ngóng quẹt những giọt nước mắt tủi thân bằng bên tay còn cử động được.
4g sáng 29/9, bão số 10 trên đường đổ bộ vào miền Trung, đã tạo nên một cơn lốc với sức mạnh hủy diệt. Trong vòng 15 phút, quét qua, cơn lốc đã phá tan, giật sập nhà cửa, công trình trên đường đi. Chị Liên, vợ anh Tiến, nhớ lại "Đang ngủ, bỗng nghe tiếng gió rít, ầm ầm, nhà sập đè lên cả hai vợ chồng. May mắn, sau cấp cứu, khâu hơn chục mũi trên đầu, hai vợ chồng vẫn còn sống để trở về bên cái "nền nhà tan hoang".
Hoàn cảnh của anh Tiến, hết sức đặc biệt, bản thân là con trai liệt sỹ. 5 năm trước anh bị tai biến nằm liệt giường 3 năm, hai năm gần đây, nhờ tích cực tìm thầy, chạy thuốc, anh đã ngồi dậy khỏi giường và ngúc ngắc được một bên tay. Thu nhập của hai vợ chồng cậy dựa vào nghề làm nông, trồng lúa của chị.
Những ngày này đi trong thôn Phượng Mao, xã Hoằng Giang, Thanh Hóa, không khó để tưởng tượng ra sự khốc liệt của cơn lốc xoáy. Cơn lốc san phẳng cả một siêu thị hơn 500m2, cuốn bay, vò nát bao nhiêu mái nhà, xô đổ bao nhiêu mét tường rào chắc chắn, thì căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Tiến, nát vụn chỉ còn lổn nhổn những gạch đá không có gì là lạ.
Hoàn cảnh thứ hai được đoàn trao tặng tiền hỗ trợ là: Ông Inh, 60 tuổi, thôn Hà Nội, xã Hoàng Sơn. Bản thân ông bị câm điếc bẩm sinh, sống một mình trong căn nhà cũ nát, lọt thỏm, thấp hơn mặt đường nhựa đến 1,2m.
Hôm đó, mưa to bão lớn đã xô đổ bức tường trước nhà, kéo theo đất đá ầm ầm vùi chôn 3/4 cái giường nơi ông đang ngủ. May mắn thay, đất đổ vào sát chỗ ông nằm thì dừng lại. Ông thoát chết ngoạn mục trong gang tấc. Nhưng, nhìn lại căn nhà nhỏ của ông giờ chỉ còn là đống đổ nát và bùn đất.


Từ số tiền AloBacsi trao tặng, chính quyền hứa sẽ tiếp tục kêu gọi mạnh thường quân tại chỗ, ủng hộ thêm vật liệu xây dựng và đóng góp ngày công để dựng lại mái nhà, giúp hai gia đình sớm ổn định cuộc sống.
Rời Thanh Hóa, đường đến xã Vân Tụ, Nghệ An đến tận bây giờ vẫn ngổn ngang cây to ngã đổ, cổng rào đổ rạp. Dấu ấn cơn bão số 10 chưa phôi phai. Nhiều khu vực mất điện dài ngày, hàng trăm mái nhà bị tốc mái và hư hỏng nặng. Nhiều thôn xóm ngập sâu trong nước lũ. Tổng thiệt hại của xã nghèo, lên đến hơn 43 tỷ đồng.
Tại đây, AloBacsi trao tặng 103 triệu đồng là tiền mặt cho 20 hộ thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bị thiệt hại nặng do cơn bão số 10.


Trong đó 20 hộ, mỗi hộ nhận được 5 triệu đồng, riêng một trường hợp bị ung thư giai đoạn cuối nhận mức hỗ trợ 8 triệu đồng.
Rưng rưng nhận tấm lòng từ các mạnh thường quân từ Phương Nam xa xôi, nhiều gia đình chia sẻ, sẽ dùng số tiền trên mua con giống, hoa màu để khôi phục chăn nuôi, trồng trọt để vượt qua cơn khốn khó.


Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
