Hotline 24/7
08983-08983

AloBacsi đến Tuyên Quang: Trao 100 triệu xây lại 2 căn nhà đổ sập, ước vọng trao con giống, hạt giống để tái thiết sau bão lũ

Ngày 13/9/2024, AloBacsi tiếp tục hướng về Tuyên Quang, tỉnh thứ ba liên tiếp trong hành trình chia sẻ “lửa ấm” cho bà con miền Bắc. Quyết tâm lớn nhất của chuyến đi này, đó là AloBacsi thay mặt các mạnh thường quân tìm ra cách thiết thực nhất, giúp bà con tái thiết cuộc sống sau bão lũ.

Lên đường ngay khi tin tức về bão lũ dồn dập. Tại Thái Nguyên, đoàn bác sĩ bắt tay vào khám bệnh và phát thuốc cho địa bàn ngập sâu ngay trong ngày nước bắt đầu rút. Tại Yên Bái, đoàn khám bệnh tới 9 giờ đêm, trao 100 triệu cho các gia đình mất người thân, sập nhà.

Lũ quét, sạt sở san phẳng những căn nhà

Hình ảnh cơn lũ quét ngang, cả quả đồi cắt gọn một vệt cong như lưỡi liềm. Lưỡi của lũ sắc lẹm xé toạc những căn nhà, chỉ còn lại góc tường hở từng thớ gạch in hằn trong tâm trí. Qua cơn bão lũ, những ngày tới đây, bà con không còn quá cấp bách cần đến sự hỗ trợ về lương lực, thực phẩm nữa.

Nỗi băn khoăn đau đáu hỗ trợ sao cho những nguồn lực đó phát huy tối đa hiệu quả, giúp người dân tái thiết cuộc sống một cách nhanh nhất.

Nếu giúp thì giúp hẳn xây nhà.

Nghĩ là làm, đến Tuyên Quang, AloBacsi bàn bạc và thống nhất cách làm với Hội Chữ thập đỏ và Hội Nông dân tỉnh, tiến hành xây dựng nhà cho gia đình bị sập nhà do mưa bão. Tỉnh đưa ra giá trị tài trợ mỗi căn nhà là 50 triệu đồng.

AloBacsi trích quỹ cứu trợ trao ngay 100 triệu đồng để xây mới cho hai gia đình bị sập hoàn toàn nhà. Hội Chữ Thập đỏ và Hội Nông dân sẽ lập ban vận động kêu gọi ngày công miễn phí và mua vật tư giá vốn, cùng các nguồn lực xã hội khác, chung sức xây nên mái nhà của tinh thần tương thân tương ái.

Nhà sẽ theo thiết kế và có bản vẽ của Sở Xây dựng, đảm bảo chất lượng. Diện tích mỗi căn là 75m2.

AloBacsi thay mặt các mạnh thường quân gửi 100 triệu đồng đến Đại diện Hội Chữ Thập đỏ tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang

Ông Nguyễn Hoàng Long, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Tuyên Quang gửi lời cảm ơn tình cảm của AloBacsi và các mạnh thường quân “đã lặn lội đoạn đường rất xa đến cứu trợ khẩn cấp. Thăm các gia đình có người bị tử vong do bão lũ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và thăm khám sức khỏe cho một số gia đình, đồng thời tài trợ số tiền để hỗ trợ cho 2 hộ gia đình làm nhà bị sập nhà do đợt bão lũ vừa qua”.

Đại diện Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Tuyên Quang, ông Long nói: “Chúng tôi cam kết chuẩn bị địa điểm, đúng đối tượng và mời đoàn AloBacsi ra khởi công và chứng kiến sau khi khánh thành”.

Trong chuyến đi này, đoàn cũng ghé thăm gia đình anh Nguyễn Văn Nhúc (sinh năm 1995, trú tại thôn Cầu Cao II, xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên) và con gái 5 tuổi không may thiệt mạng do nước lũ cuốn trôi khi qua cầu.

Hôm đó, ba cha con đang đi xe máy qua cầu, bất ngờ lũ quét ào xuống. Cuốn phăng ba cha con. Cậu bé Nguyễn Quốc Bảo, 8 tuổi, con cả, may mắn túm được ngọn tre bên suối, cứ thế mà kêu cứu khản giọng. Gãy cành này, cậu lại đu bám cành khác. Lũ cuồn cuộn, Bảo gồng mình chiến đấu gần 30 phút thì được người dân giải cứu.

Anh Nhúc lẽ ra đã có thể vào bờ an toàn nhưng vì lao theo cứu con gái mà hai cha con cùng bị dòng nước xiết cuốn trôi, mấy ngày sau mới tìm thấy xác. 

Theo phong tục của người Dao, bàn thờ hai cha con, đặt ngay trước cửa vào nhà. Căn nhà mới được xây dựng bằng sự trợ giúp của hai bên nội ngoại, nay vắng bóng người trụ cột. Căn nhà sàn cách TP Tuyên Quang gần 80km, giữa trùng điệp núi đồi, lúc này còn lại người vợ ngơ ngẩn, bên đứa con mới sinh 2 tháng tuổi.

BS.CK2 Trần Thị Thành Huế nhận làm mẹ đỡ đầu cho 2 đứa trẻ mất cha tại tỉnh Tuyên Quang

Người lao động chính trong gia đình ra đi, để lại người vợ trẻ và 2 đứa con thơ hiu hắt. Nợ xây nhà chưa trả hết, người phụ nữ trẻ thâm trầm không dám nghĩ đến tương lai.

Mất cha, cậu bé bỗng dưng trở thành trụ cột gia đình ở tuổi lên 8. Bảo lanh lẹ, dí dỏm và rất thương em. Chốc chốc cậu lại ôm, hôn em trên tay mẹ. Dường như bị “thôi miên” bởi sự đáng yêu này, BS.CK2 Trần Thị Thành Huế, thành viên của đoàn AloBacsi đã nhận đỡ đầu cho 2 đứa trẻ. Từ phương Nam xa xôi vẫn sẽ đồng hành, gửi tiền sữa hàng tháng, cùng các con trên hành trình trưởng thành sắp tới.

AloBacsi cũng trao tặng 10 triệu đồng, chia sẻ phần nào với những mất mát của gia đình, rồi tiện thể bác sĩ Huế triển khai khám luôn cho ông bà nội ngoại của các cháu.

Qua đó, phát hiện ông nội cậu bé bị cao huyết áp (185/120) nhưng không biết bệnh. Sau khi cho thuốc, đoàn tặng lại máy đo huyết áp và "hướng dẫn sử dụng". Đồng thời nhắc ông hàng tháng đến y tế địa phương thăm khám nhận thuốc đều đặn.

Rời Tuyên Quang, nhà báo Hồng Tâm - AloBacsi không thôi trăn trở. Cách nào tốt hơn để tập trung nguồn lực hỗ trợ đây, có lẽ sau mưa bão, cái bà con cần là chăm sóc phục hồi sức khỏe và “cái cần câu, chứ không phải là con cá”.

Đáp lại lời chia sẻ chân thành từ chị Đào Thị Mai, chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang, "nếu quà bánh biến thành hạt giống, con giống, cây trồng thì quá là ý nghĩa và tuyệt vời" - AloBacsi có lời hứa sẽ gom tiền hỗ trợ hạt giống, cây trồng, vật nuôi cho bà con nghèo của tỉnh.

Thật vậy. Hỗ trợ con giống, hạt giống mới là bền vững. Họ cần con giống, hạt giống để bắt tay vào sản xuất. Và, tháng 9 này, AloBacsi sẽ có hẹn sẽ quay trở lại với lực lượng đông hơn, khám bệnh và phát thuốc cho bà con.

Hoàn thành 72g sống cùng tâm lũ, cả 3 tỉnh chúng tôi đến thăm đều nhận được rất nhiều cái nắm tay, thay cho lời cảm ơn, vì “đoàn ấm áp, đem lại sự an ủi và sức mạnh tinh thần quý giá, tiếp thêm động lực cho chúng tôi trong việc “bắt tay làm lại từ đầu”.

Sau tin AloBacsi xin được làm "người truyền lửa" đăng tải ngày 10/9/2024, tính đến trưa ngày 14/9 chúng tôi nhận được 334.025.800 đồng từ cộng đồng y bác sĩ, đối tác, bạn đọc gần xa.

Tất cả những thông tin về hành trình này và các khoản chi AloBacsi sẽ công khai và minh bạch tuyệt đối, như những năm trước đã từng đi trao cho các tỉnh miền Trung bị mưa bão.

Đến 12h40 (14/9), AloBacsi đã chi các khoản:

Mua thuốc lần 1: Bạn BS.CK2 Nguyễn Thị Thanh tặng, không tính tiền
Mua thuốc lần 2: BS Trần Thị Thành Huế góp
Mua thuốc lần 3: Công ty Dược phẩm Hoàng Vũ tặng toàn bộ. 
Mua thuốc lần 4: 11.625.800 đồng (Hãng dược tính giá vốn và tặng thêm 10 loại thuốc khác)
Mua thuốc lần 5: 1.960.000 đồng (Nhà thuốc sỉ vừa bán vừa góp thêm)
Mua thuốc lần 6: 1.571.000 đồng 

Hỗ trợ 20 gia đình làm tang ma, sửa nhà tại Yên Bái: 100.000.000 đồng (Có danh sách cụ thể).

Hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà cho hai hộ gia đình bị sập nhà do mưa bão tại Tuyên Quang (Gửi qua Hội chũ thập đỏ và Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang): 100.000.000 đồng

Góp tiền mua thuyền cho chị Sen, một phụ nữ tàn tật nghèo neo đơn, bị lũ sông Hồng đánh vỡ con thuyền: 5 triệu đồng

Thăm hộ gia đình chị Lý Thị Năm, xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang, có chồng và con gái tử nạn trong lũ ở Tuyên Quang: 10 triệu đồng.

Gửi tặng cho bà Đặng Thị Xuân (61 tuổi): 500.000 đồng. Trong buổi khám bệnh tại xã Ngò A, đến lượt bà khám, hết thuốc huyết áp nên hỗ trợ, hướng dẫn bà mua thuốc uống.

Giúp đỡ chị Lê Thị Hường, thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái người phụ nữ có chồng và con bị đột quỵ ở Yên Bái: 5 triệu đồng

Tổng chi: 235.656.800 đồng

Chi phí di chuyển, khách sạn và các chi phí khác đoàn tự dùng chi phí cá nhân. Tất cả tiền đóng góp được trao cho bà con.

AloBacsi sẽ tiếp tục hành trình tại phương Bắc cho những chuyến chuyển lửa, “đưa đúng món, đúng nơi bà con cần khẩn cấp”.

Mọi sự đóng góp xin gửi về:

Tài khoản của BTV - MC Đường Thanh Ráp (Kênh Truyền thông - Tư vấn sức khỏe AloBacsi)

STK: 2649 8537

Ngân hàng Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu (ACB)

Chủ TK: Duong Thanh Rap

Trân trọng tri ân!

 

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X