AloBacsi cùng Vietel tổ chức khám bệnh cho 700 bà con nghèo huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Kết thúc 700 ca khám, tuy vui vì giúp được nhiều người nhưng trong lòng BS treo nặng nỗi lo. “Nhiều ca bệnh nặng quá! Làm sao để sớm quay lại, khám thêm cho người nghèo?”
Nghe tin có đoàn bác sĩ từ TPHCM về khám bệnh từ thiện, bà con khắp các xã quanh thị trấn Trần Văn Thời (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) lục tục kéo nhau về để được khám bệnh. Có người bơi xuồng, có người lội bộ, có chị phải đi bộ gần 2 tiếng đồng hồ mới đến được.
Mang cái bướu rất lớn trên cổ, cụ Dương Thị Diệu (76 tuổi) không thể đứng thẳng người, khi đi phải có người đỡ mới có thể lọm khọm bước từng bước một. Cụ cho biết: “Tui mang cái bướu này đã 40 năm rồi. Hồi đó tui ra huyện khám một lần rồi thôi luôn”.Hỏi hồi đó là hồi nào, cụ Diệu cho biết là từ… mấy chục năm trước. Và “bác sĩ ở bệnh viện” mà cụ nói là nhân viên trạm y tế ở cái thị trấn nhỏ của tỉnh nghèo nằm tận cùng đất nước này. Rồi cái nghèo, lại đông con bấu víu, cụ như quên mất cái bướu ấy. Đến ngày con cái lớn khôn, cái bướu nhỏ như quả tắc, quả chanh giờ đã to như trái bưởi nhưng cụ vẫn chưa một lần đi khám lại.

Cụ Diệu và cái bướu 40 năm chưa được chữa trị. Đây là lần thứ 2 trong đời cụ đi khám bệnh.
Cụ Diệu cho hay: “Đây là lần thứ 2 tui đi khám. Trước giờ khi nào nó hành đau quá thì ra bác sĩ chích cho 1 mũi hết đau là về. Tuần nào cũng đi chích chứ có khám gì đâu. Nay nghe bác sĩ trên Sài Gòn về khám miễn phí nên tui nhờ con chở ra khám xem có chữa được không, chứ nó hành đau quá!”.
Còn cụ Nguyễn Thị Trọng (63 tuổi) thì đến khám với cái giọng thều thào, cuống họng đau nhức dữ dội. Bác sĩ của đoàn bảo phải nhập viện ngay, phải mổ cắt amidan gấp vì đã bị viêm nhiễm nghiêm trọng, để thêm có nguy cơ ung thư. Vậy mà cụ vẫn thều thào: “Có cho thuốc gì uống để đỡ đau không bác sĩ. Chứ mổ thì tui biết kiếm tiền ở đâu!”. Cụ đến khám từ thiện chỉ mong xin vài liều thuốc giảm đau chứ chưa từng nghĩ đến việc phải nhập viện để chữa trị, vì với cụ, cái từ vào bệnh viện quá xa xỉ…

Cụ Phạm Văn Tư bị tai biến mạch máu não, huyết áp cao, khớp sưng phù, hai chân gần như bị liệt đang được BS Bùi Diễm Khuê thăm khám và hướng dẫn cách điều trị
Hoàn cảnh của cô Quách Thị Mừng (55 tuổi) càng đau đớn hơn. Cô mang trong mình chứng “u vú” đã 19 năm nay nhưng cũng chưa từng nhập viện điều trị. Cô kể: “19 năm trước, khối u lớn đến nỗi nổ bung ra. Người nhà mới chở tôi đến bệnh viện tỉnh lau vết thương rồi... trốn về vì có tiền đâu. Về nhà có người mách dùng con cóc ngâm rượu uống là hết. Mà cũng tài, tôi uống thuốc này là mủ rút lại, nhưng nó vẫn còn 1 cục u ngay trên ngực, cứ chảy máu suốt, vài tháng nó lở loét 1 lần”.
Cái khối u đó cứ tái đi tái lại nhiều lần, cô chịu đựng nỗi đau đó dày vò suốt 19 năm nay khiến người phụ nữ dáng khỏe mạnh, thân thể to bè nhưng tay chân gầy guộc, làn da xanh xạm, mặt mũi hốc hác… Hỏi sao không đi điều trị, cô Mừng giơ bàn tay chai sạm với những đầu ngón tay nhăn quíu lại vì làm việc nặng nhọc, cô bảo: “Làm ruộng quần quật chẳng đủ ăn lấy gì đi bác sĩ, chú ơi!”.

Hàng trăm người dân nghèo lặn lội đến từ sớm chờ được khám. Rất nhiều người bị bệnh nặng nhưng chưa một lần được khám, điều trị.
| Cổng thông tin sức khỏe - AloBacsi.vn quyết định mua tặng 5 suất bảo hiểm y tế cho những bệnh nhân nặng. Đồng thời hướng dẫn các trường hợp bệnh ngặt nghèo, chuyển viện lên Sài Gòn, bác sĩ của đoàn sẽ thu xếp khám, mổ miễn phí. Chia lửa cùng tinh thần này, bà Vũ Thị Minh Thúy, P.Giám đốc Trung tâm Chăm sóc khách hàng Viettel nói: “Viettel sẽ đảm bảo phần “di chuyển” đưa các ca bệnh nặng từ Cà Mau lên Sài Gòn cho Alobacsi”. |
BS Trương Tánh, một thành viên trong đoàn than: “Nhìn bà con bệnh mà quặn cả lòng! Đáng lẽ ra họ phải nhập viện từ lâu rồi, nhưng vì nghèo mà họ phải cắn răng ở nhà, tự mình chống trả với bệnh tật”.
Điều BS Tánh và các bác sĩ khác trong đoàn có thể làm là khám kỹ, tận tình hướng dẫn bà con cách kiêng cử, ăn uống cho phù hợp và ghi nhận lại tên ca bệnh nặng để tìm cách giúp sau…
Trước sự nhiệt tình của các y bác sĩ, bà con không chỉ hài lòng mà còn “quảng cáo” và kêu gọi người thân đến khám. Vừa lãnh xong túi thuốc từ bàn phát thuốc từ thiện, bà Nguyễn Thị Nương (67 tuổi, thị trấn Trần Văn Thời) liền gọi về nhà: “Chở ba mày ra khám nhé, bác sĩ thành phố khám tận tình lắm! Coi hai đứa nhỏ còn bệnh không, còn thì đem ra khám luôn”. Thấy phóng viên đứng cạnh, cụ cười giải thích: “Các bác sĩ ở đây nhiệt tình quá, vừa được khám miễn phí vừa có thuốc lại được nhận thêm quà!”.
Còn chị Lê Thị Xuyến (36 tuổi) cũng nằm trong danh sách được khám chữa bệnh trong đợt này nhưng chỉ có 1 thư mời. Tuy nhiên, ca khám của chị khá mất thời gian vì đi kèm chị là 2 đứa con gái và 1 đứa con trai cũng tranh thủ khám cùng mẹ. Chị Xuyến hết sức hài lòng vì dù chị kéo theo cả gia đình đến khám nhưng các bác sĩ vẫn tận tình khám và phát thuốc cho từng người.
Trường hợp dẫn con theo khám cùng như chị Xuyến khá nhiều, còn có nhiều trường hợp nghe hàng xóm thông báo cũng đến xin khám.
Do vậy, dù trên danh sách mời chỉ có 500 ca nhưng thực tế trong ngày 17/8, 7 bác sĩ phải làm việc cật lực, thông tầm để có thể khám cho gần 700 trường hợp, siêu âm và điện tim cho hơn 300 trường hợp. BS Nguyễn Thị Kim Anh bảo: “Ngồi 12 tiếng xe xuống Cà Mau, mệt lắm, nhưng thương bà con quá, mình phải cố thôi”.

Chọn địa điểm khám ở một huyện nghèo của cực Nam tổ quốc, dù phải di chuyển rất xa và làm việc rất cực, nhưng khám được cho nhiều người nghèo, phát hiện giúp các ca nguy cấp nên các BS trong đoàn đều cảm thấy "rất đáng công đi"!
Căng người phát thuốc cả ngày, DS Phạm Thị Thu Huệ làm không ngơi tay nhưng chị chỉ lo: “Phát sinh 200 suất khám thêm, sợ không đủ thuốc phát cho bà con nghèo”. Gần cuối buổi, thuốc vơi nhanh, AloBacsi.vn phải chạy gom, vét thuốc ở các nhà thuốc trong vùng. May mắn, đến bệnh nhân cuối cùng cũng vừa hết vỉ paracetamol sau chót.
Bà con còn xúc động trước sự nhiệt tình của các tình nguyện viên là nhân viên Viettel. Những trường hợp bệnh nặng, cụ già yếu, đi lại khó khăn đều được cõng từ nhà xe lên lầu 1 (khu vực khám bệnh). Hòa chung không khí cấp tập của buổi khám bệnh đầy ý nghĩa, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông Viettel, bà Phạm Thị Thanh Vân, cũng đứng cạnh bàn phát thuốc cả ngày để phụ “trao tận tay từng phần thuốc, phần quà cho bà con mình”.

Một nhân viên của Viettel bế cụ Huỳnh Thị Dãnh lên khám và bế cụ ra xe về
Kết thúc ngày làm việc, rã rời tay chân, trên đường về, các bác sĩ kể cho nhau nghe về những bệnh nhân nghèo khó mà mình đã gặp trong ngày.
Tuy vui vì giúp đỡ được nhiều người nhưng trong lòng mọi người - vẫn treo nặng nỗi lo. “Ở đây có nhiều ca bệnh nặng quá! Làm sao để sớm quay lại, khám thêm cho người nghèo” - BS Nguyễn Khắc Hùng chặc lưỡi, cả đoàn y bác sĩ trầm ngâm.
|
BS Trương Tánh trăn trở: “Nhiều ca bệnh nặng mà nghèo quá, phải mua bảo hiểm y tế cho họ thôi”.
BS Nguyễn Thị Thu Thảo, sau một ngày siêu âm không ngừng nghỉ, phát hiện 10 ca sỏi thận, 6 ca nang thận, 9 ca sỏi túi mật, 41 ca gan nhiễm mỡ, 1 ca u vú, 2 ca tuyến giáp, 2 ca túi mật teo nhỏ, 1 ca nhân xơ tử cung và 9 ca tử cung teo nhỏ. Đặc biệt, còn phát hiện 3 trường hợp có thai mà “không hề biết”.
Qua siêu âm, nhiều khối u ẩn mình trong cơ thể bà con ở huyện Trần Văn Thời đã được BS Thảo phát hiện
|
Nguyễn Tùng
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

