Hotline 24/7
08983-08983

AloBacsi & Ariston mang yêu thương và sức khỏe đến với bà con Thanh Hóa

Những bước chân tập tễnh của thương binh, nụ cười hiền từ của mẹ Việt Nam anh hùng hay ánh mắt lo âu của người phụ nữ nghèo mắc nhiều bệnh… đã làm nên dấu ấn đặc biệt cho “Ngày hội chăm sóc sức khỏe” do AloBacsi cùng Ariston mang về với bà con Thanh Hóa.

Toàn cảnh Ngày hội chăm sóc sức khỏe tại hai xã Triệu Sơn và Thạch Lập, Thanh Hóa - hội trường chật kín người dân, từ các cụ già, thương bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng cho đến những em nhỏ đều có mặt từ sớm để được thăm khám, tư vấn và nhận quà. Không khí trang nghiêm nhưng ấm áp, chan chứa sự sẻ chia và lan tỏa tình yêu thương.

Ấm yên và hạnh phúc là tâm niệm chung mà AloBacsi, Ariston cùng đoàn bác sĩ giàu kinh nghiệm từ TPHCM, Hà Nội gửi gắm trong hành trình tổ chức Ngày hội chăm sóc sức khỏe tại hai xã Triệu Sơn và Thạch Lập (Thanh Hóa) vào ngày 23-24/8/2025.

Hơn 800 người dân, trong đó có nhiều gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người bị ảnh hưởng chất độc da cam… cùng các em nhỏ đã được thăm khám, siêu âm, điện tim, phát thuốc và nhận quà miễn phí. Bên cạnh đó, ngày hội còn tạo nên một không gian tuổi thơ rộn ràng sắc màu cho các em nhỏ, để mỗi khoảnh khắc đều trở thành kỷ niệm gắn kết gia đình.

Ông Lê Xuân Hảo - Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Ngày hội chăm sóc sức khỏe, nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của chương trình đối với người dân địa phương.

Ông Lê Xuân Hảo - Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Dịp này, kênh truyền thông AloBacsi đã đồng hành cùng nhà tài trợ Ariston Việt Nam mang đến hoạt động tư vấn sức khỏe, khám bệnh, phát thuốc và tặng quà tại Triệu Sơn và Thạch Lập.

Đây là chương trình rất có ý nghĩa, đặc biệt với người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi mong rằng trong thời gian tới, AloBacsi và các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành để nhiều bà con hơn nữa trên địa bàn Thanh Hóa được hưởng lợi từ những hoạt động nhân đạo này”.

Chăm sóc sức khỏe mẹ Việt Nam anh hùng và các thương bệnh binh là tri ân, là trách nhiệm, là tự hào

Trong không khí cả nước hướng về ngày Quốc khánh 2/9, sự hiện diện của mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ráng (102 tuổi) ngay buổi khám đầu tiên ở xã Triệu Sơn khiến cả đoàn bồi hồi. Dáng mẹ nhỏ bé, hiền từ, được con cháu dìu đến tận nơi khám.

Mẹ kể, suốt 5 năm qua chưa phải dùng một viên kháng sinh nào, nhưng nỗi đau lớn nhất của mẹ chính là người con trai cả đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Sự hy sinh đó khiến khoảnh khắc đoàn được thăm khám cho mẹ trở nên thật thiêng liêng, như một lời tri ân sâu sắc gửi đến những thế hệ đi trước.

Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ráng (102 tuổi) được các bác sĩ tận tình thăm khám trong Ngày hội chăm sóc sức khỏe tại Triệu Sơn. Nụ cười hiền từ và sự kiên cường của mẹ là hình ảnh xúc động, để lại dấu ấn đặc biệt trong chuyến đi.
Ông Lê Xuân Thơ (75 tuổi, xã Triệu Sơn) - thương binh mất một chân do mảnh bom B52 năm 1971, chống nạng đến tham dự Ngày hội chăm sóc sức khỏe. Phía sau nụ cười hiền lành là cả một đời chịu đựng di chứng chiến tranh, nhưng ông vẫn lạc quan, vững vàng.

Cùng với mẹ Lê Thị Ráng, còn có những thương binh, bệnh binh đến dự ngày hội. Ông Lê Xuân Thơ (75 tuổi, xã Triệu Sơn) chống nạng, bước bằng bên chân còn lại sau khi bị mảnh bom B52 găm vào chân năm 1971.

Ông kể với nụ cười nhẹ tênh: “May mà nó rơi không trúng, chứ trúng thì giờ bay lên cung đình rồi”. Đằng sau câu nói hóm hỉnh ấy là cả một đời chịu đau đớn của vết thương chiến tranh, nay lại phải chống chọi với cao huyết áp, xương khớp, mổ mắt sau di chứng...

Ông Mai Văn Ba (75 tuổi, xã Triệu Sơn) - bệnh binh 61%, mang nhiều bệnh mạn tính, được bác sĩ tận tình thăm khám tại Ngày hội chăm sóc sức khỏe.

Ông Mai Văn Ba (75 tuổi, xã Triệu Sơn) cũng là một bệnh binh 61%, từng vào sinh ra tử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Sau chiến tranh, ông phải đối mặt với hàng loạt bệnh mạn tính: gan, tim, gout, thiếu canxi, máu khó đông, huyết áp cao.

Ông cười: “Đi đâu cũng phải kè kè thuốc theo”. Hằng tháng, ông vẫn đều đặn nhận thuốc tại bệnh viện tỉnh, nhưng sức khỏe ngày một giảm sút.

Những mái đầu bạc, những vết thương hằn dấu thời gian… nhắc nhở cả đoàn rằng chăm sóc sức khỏe cho mẹ Việt Nam anh hùng và các thương bệnh binh không chỉ là một buổi khám bệnh, mà còn là sự tri ân, là trách nhiệm và niềm tự hào được tiếp nối từ thế hệ hôm nay.

“Bệnh thì bệnh nhưng nghèo quá, sao mà chữa…”

Không chỉ những cựu chiến binh, nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng khiến cả đoàn không khỏi xúc động.

“Bệnh thì bệnh nhưng nghèo quá, sao mà chữa!, là chia sẻ từ chị Tống Thị Tuyết (54 tuổi, xã Triệu Sơn) gồng mình với hàng loạt bệnh: u tử cung đã mổ, u gan, polyp túi mật 8mm, nang thận hai bên, thiếu máu cơ tim, thoái hóa 5 đốt sống cổ, gãy đốt sống từng bơm silicon.

Hiện tại, chị vừa làm ruộng vừa nuôi gà để lo cho cậu con trai học lớp 9 - đứa con duy nhất sinh muộn khi chị đã 40 tuổi, cũng là điểm tựa duy nhất trong cuộc đời chị.

Chị nghẹn ngào: “Nhiều lúc đau quá mà không có tiền đi khám. Chỉ cố gắng sống thêm từng ngày để nuôi con. Con trai hứa với tôi: mẹ đợi con 7 năm, con đi làm sẽ kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ”. Nước mắt chị rơi khiến ai cũng thắt lòng.

Chị Tống Thị Tuyết (54 tuổi, xã Triệu Sơn) - mang nhiều bệnh mạn tính, xúc động khi được bác sĩ tận tình thăm khám tại ngày hội.
Bà Trịnh Thị Nhuận (68 tuổi, xã Triệu Sơn) - mang căn bệnh kinh phong suốt nhiều năm, một mình chống chọi bệnh tật, nay được bác sĩ thăm khám tận tình.

Bà Trịnh Thị Nhuận (68 tuổi, Triệu Sơn) thì bị liệt nửa người sau một lần té ngã từ nhỏ. Hơn 40 năm qua, bà sống cùng cơn giật kinh phong, không chồng, không con, chỉ dựa vào trợ cấp nhà nước. Bà từng làm bánh ra chợ bán nhưng nay bệnh tật hành hạ, đành buông bỏ, sống nhờ bà con xung quanh.

Cụ Phạm Thị Lai (80 tuổi, xã Thạch Lập) - dáng người gù nhỏ bé nhưng vẫn kiên cường tự làm ruộng, nuôi gà vịt. Tại ngày hội, cụ được bác sĩ thăm khám và gọi là "bà lão kiên cường" 

Tại xã Thạch Lập, cụ Phạm Thị Lai (80 tuổi) để lại ấn tượng mạnh mẽ. Sinh ra vốn đã gù lưng, thân hình nhỏ bé như một đứa nhỏ, cụ vẫn tự mình làm 2 sào ruộng mỗi ngày, vác nặng cả hơn chục ký gạo, nuôi gà vịt để sinh sống.

Khi siêu âm, cụ được phát hiện sỏi và ứ nước thận. BS.CK1 Phạm Thị Ngọc Dung gọi cụ là “một bà lão kiên cường”. Cụ không chồng, không con, chỉ sống nhờ sự đùm bọc của dân làng và căn nhà tình thương địa phương dựng lên.

Những con số huyết áp tăng cao chót vót

Qua hơn 800 lượt khám tại 2 xã, đoàn bác sĩ nhận định tình trạng tăng huyết áp ở bà con nơi đây ở mức đáng báo động. Nhiều người đo huyết áp lên đến 200 mmHg nhưng không hề hay biết, hoặc biết nhưng không điều trị, tự ý bỏ thuốc.

Bà Trịnh Thị Phòng (94 tuổi, xã Triệu Sơn) - từng bị tai biến nhẹ, khi đến khám huyết áp lên tới 200 mmHg. Bà được bác sĩ ưu tiên khám riêng, bác sĩ của đoàn dặn dò theo dõi sát để phòng ngừa đột quỵ.
Bà Bùi Thị Nam (69 tuổi, xã Thạch Lập) - mang trong mình biến chứng suy tim do tăng huyết áp kéo dài, Cuộc sống khó khăn khiến việc điều trị của bà luôn dang dở.

Trong ngày khám tại Triệu Sơn, có ít nhất 6 ca huyết áp gần 200 mmHg. Một trong số đó là bà cụ Trịnh Thị Phòng (94 tuổi), từng bị tai biến nhẹ. Khi đo huyết áp 200, cụ được đưa ngay vào phòng nghỉ, cho ngậm thuốc hạ huyết áp và khám riêng để kịp thời theo dõi. BS.CK1 Trịnh Ngọc Bình cảnh báo: nhà, chỉ cần một cơn mệt nữa thôi phải đưa cụ đi cấp cứu liền, nếu không cụ có thể đột quỵ bất cứ lúc nào”.

Tại Thạch Lập, bà Bùi Thị Nam (69 tuổi) cũng là bệnh nhân điển hình của biến chứng tim mạch do tăng huyết áp. Bà bị suy tim, mỡ máu cao, đau xương khớp, lại phải nuôi con trai bị tai nạn giao thông mất nửa hộp sọ và hai đứa cháu mồ côi mẹ. Sức khỏe chị ngày một suy kiệt, gánh nặng thuốc men chồng chất trên đôi vai vốn đã quá mỏi mệt.

Gan nhiễm mỡ, xương khớp và những thói quen đáng báo động

Ngoài tăng huyết áp, các bác sĩ trong đoàn còn ghi nhận nhiều bệnh lý phổ biến khác như gan nhiễm mỡ, thiếu máu cơ tim, đau xương khớp, loãng xương…

Một trong những ca cuối cùng của buổi khám, bà Trương Thị Nga (72 tuổi, ngụ Thạch Lập) được BS.CK1 Trịnh Ngọc Bình chẩn đoán thiếu máu cơ tim cục bộ. Bác sĩ nhấn mạnh, chỉ cần một cơn mệt không được xử trí kịp thời có thể dẫn đến hậu quả nguy hiểm.

Bệnh nhân cho biết, mình còn bị thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống thắt lưng, thường xuyên uống thuốc Nam để điều trị. Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã tận tình giải thích và khuyên bà ngừng ngay việc sử dụng loại thuốc này khi không có chỉ định của bác sĩ y học cổ truyền.

Bà Trương Thị Nga (72 tuổi, Thạch Lập) - thiếu máu cơ tim, thoái hóa khớp, bà đi bộ 3 cây số để đến được buổi khám
Gan nhiễm mỡ quá phổ biến tại 2 xã Triệu Sơn và Thạch Lập 

Trong hơn 350 ca siêu âm, BS Bùi Thị Tường Vi ghi nhận phần lớn người dân tại đây mắc gan nhiễm mỡ. Riêng tại xã Thạch Lập, hơn 50% số người đến khám đã mang căn bệnh này, nguyên nhân chủ yếu do thói quen nấu ăn bằng mỡ lợn nhưng lại ít bổ sung rau xanh (mỡ lợn không hoàn toàn xấu nhưng cần luân phiên với các nguồn chất béo khác, và sử dụng với lượng phù hợp, cân bằng với các nhóm chất dinh dưỡng khác).

Ngoài ra, các bệnh lý khác như sỏi thận, bệnh lý nhu mô thận, viêm gan… cũng  khá phổ biến.

Không chỉ thăm khám, cấp thuốc, đoàn AloBacsi còn kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn tại Triệu Sơn và Thạch Lập, tiếp thêm niềm tin và động lực để bà con vượt qua bệnh tật.

Không chỉ dừng lại ở việc thăm khám và phát thuốc, với những trường hợp đặc biệt khó khăn, đoàn AloBacsi đã ghi nhận thông tin và hỗ trợ một phần chi phí để bà con có thêm động lực điều trị. Từ đó, hy vọng sẽ lan tỏa những câu chuyện nhân văn, kêu gọi thêm nhiều sự chung tay giúp đỡ dành cho các mảnh đời còn nhiều vất vả.

Không chỉ là chăm sóc sức khỏe, mà còn là sẻ chia

Điểm đặc biệt trong mỗi chuyến đi của AloBacsi không chỉ là thăm khám, phát thuốc mà còn là những phần quà sẻ chia thiết thực.

Trong 2 ngày tổ chức Ngày hội chăm sóc sức khỏe tại hai xã Triệu Sơn và Thạch Lập, 13 y bác sĩ, dược sĩ trong đoàn đã khám và phát thuốc cho hơn 800 người dân, thực hiện hơn 350 ca siêu âm và gần 100 ca điện tim. Bên cạnh đó, hơn 3 tấn gạo, hạt nêm, dầu ăn, vitamin đã được chuẩn bị để trao tặng 600 phần quà cho người lớn200 phần quà cho trẻ em, góp phần vơi bớt gánh nặng sinh hoạt thường ngày.

Hơn 800 phần quà gồm gạo, dầu ăn, hạt nêm, vitamin… đã được trao tận tay bà con và các em nhỏ tại Triệu Sơn và Thạch Lập, gửi gắm tình cảm sẻ chia, giúp bà con vơi bớt khó khăn trong cuộc sống thường ngày.
Niềm vui rạng rỡ khi bà con nhận những phần quà nghĩa tình

Đặc biệt, Ariston trao tặng 20 máy nước nóng cho hộ dân tại Triệu Sơn và Thạch Lập, cùng 10 máy cho Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn. Ngoài ra, 20 hộ gia đình khó khăn còn được hỗ trợ thêm tiền mặt để trang trải cuộc sống.

Song song với khám bệnh, chương trình còn mở một sân chơi cho các em nhỏ. Nhiều em chia sẻ, đây là lần đầu tiên được thử vẽ tượng, làm tranh cát, vui đến mức “không muốn về”.

Không chỉ là trò chơi, đó còn là khoảnh khắc tuổi thơ được gìn giữ, nơi các em có thêm kỷ niệm đẹp bên cha mẹ.

Khu vực booth của Ariston cũng thu hút nhiều người dân tham dự chơi mini game nhận quà

AloBacsi xin được gửi lời tri ân các y bác sĩ trong đoàn đã không quản đường xa, tận tâm thăm khám và mang yêu thương đến với bà con Thanh Hóa
Đoàn khám bệnh nhận được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực từ y tế địa phương, đoàn thanh niên, góp phần giúp công tác thăm khám và phát thuốc diễn ra thuận lợi, chu đáo.

Hai ngày tại Triệu Sơn và Thạch Lập khép lại nhưng dư âm còn đọng lại rất lâu. Hàng ngàn người dân, hàng trăm em nhỏ không chỉ được khám bệnh, nhận thuốc, nhận quà, mà còn được sẻ chia và lan tỏa niềm vui.

Đoàn AloBacsi trân trọng đón nhận tấm lòng vàng từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa - sự ghi nhận đầy ý nghĩa cho hành trình chung tay vì sức khỏe cộng đồng.

AloBacsi tự hào khi cùng đồng hành với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm từ TPHCM, mang tri thức y khoa và tình thương đến với bà con vùng quê. Và trên hết, đó là hành trình viết tiếp thông điệp: Ấm yên và hạnh phúc - cho mỗi gia đình, cho mỗi nụ cười.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X