Hotline 24/7
08983-08983

Tuyệt vọng, muốn chết khi bản thân là người đồng tính?

Câu hỏi

Chào BS, Con là người đồng tính lúc còn là sinh viên. Vì áp lực học tập, gia đình... con đã tự sát nhưng không thành. Khi đến tuổi nghĩa vụ con đi dân quân, cứ nghĩ vào đó có thể khá hơn nhưng về sau họ đặt con biệt danh là đại ca bê nên con đã sốc và suy sụy tinh thần, cãi lộn với họ, cuối cùng phát bệnh phổi và được xuất ngũ. Sau khi điều trị hết bệnh, con không dám đi làm, sợ lại bị tổn thương, bị gọi là bê đê. Một ngày cha con say và nói sau này vợ chồng mình khổ do con không làm được gì hết, con buồn lắm. Một thời gian bạn con giới thiệu một công ty đang tuyển ở xa nhà, con làm được 1 năm rồi. Ngày nào con cũng stress, không hòa nhập được và đi làm như một cực hình, đã vậy người nhà ít khi nhắn tin nói chuyện, may lắm thì 1 tháng được 1 tin nhắn. Mỗi khi quá tuyệt vọng con lại uống 1 vỉ thuốc ngủ, tự hành hạ bản thân hay lấy dao rạch da. Không ai quan tâm con hết, nhiều lúc muốn chết cho xong nhưng con sợ ảnh hưởng gia đình, con phải làm sao? Con có nên nghỉ việc không? Liệu con có thể nghỉ ngơi? Con cô đơn lắm.

Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Đồng tính không có gì phải xấu hổ cả, nhiều nước trên thế giới đã công nhận hôn nhân hợp pháp của những người đồng tính, tại Việt Nam, hội những người đồng tính (trong nhóm LGBT) cũng khá đông đảo.

Vấn đề của em xuất phát từ việc em chối bỏ chính bản thân mình. Không phải cái gì người khác nghĩ về em cũng đúng, việc đầu tiên là em phải chấp nhận mình, chấp nhận mình là người đồng tính, bỏ ngoài tai những lời gièm pha của thiên hạ. Em có thể tìm đến cộng đồng LGBT để được hỗ trợ, tuy nhiên tránh những thành viên xấu có thể dụ dỗ em theo con đường không đúng (ví dụ như quan hệ bừa bãi).

Em tập trung và đầu tư vào công việc của mình, có thể học thêm 1 số kỹ năng để nâng cao kiến thức và giá trị bản thân như học ngoại ngữ, học kỹ năng mềm.

Em phải yêu thương bản thân mình trước, xây dựng con người mình thì sau đó sẽ giúp ích được cho bố mẹ, bố mẹ sẽ hiểu em hơn và chấp nhận em hơn. Không ai yêu em và bố mẹ em bằng chính bản thân em được, người ngoài họ đâu có lo cho em và bố mẹ em, họ đâu có quyền phán xét hay tra tấn tinh thần em.

Trong tình huống nếu bức bách quá không thoát ra được, em có thể khám BS chuyên khoa Tâm thần để BS kê thuốc điều trị và tư vấn tâm lý cho em. Em đừng vội hiểu lầm ý tôi nói em bị “tâm thần” như theo cách hiểu của đa phần người dân về ngành học Tâm thần, theo phân ngành y khoa, BS Tâm thần là người chuyên trị các rối loạn thuộc về tinh thần, trong đó thường gặp là trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn giấc ngủ...

Chỉ có thuốc điều trị kèm tư vấn tâm lý, thay đổi lối sống và môi trường mới giúp người bệnh vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống và tránh dẫn đến việc tự tử, em nhé. Ở TPHCM, một số trung tâm có chuyên khoa Tâm thần mạnh là BV Nguyễn Tri Phương, ĐH Y dược, BV 175... chi phí thì cũng không cao lắm và có thể sử dụng BHYT.

Thân mến.

Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X