Xúc động trước cuộc hội ngộ của hai người bạn già
Sau rất nhiều năm, hai cụ mới gặp lại nhau. Người thì 96 tuổi, người 95 tuổi nhưng hai cụ vẫn rất nhớ đến nhau và còn hẹn ít nữa sẽ tới thăm bạn.
- Còn nhớ tui hông, Ông thế nào rùi???
- Nhớ chứ, tui không quên sao được. Sau tui xuống thăm ông nữa nghen...
- Nhớ chứ, tui không quên sao được. Sau tui xuống thăm ông nữa nghen...
Nhìn cảnh hai cụ gặp nhau, nói chuyện với nhau, xúc động nước mắt trào dâng mới thấy thời gian trôi đi nhanh quá.
Theo VietNamNet
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
