Xúc động mẹ ôm con đã chết suốt 15 ngày
Một em bé mất tim thai trước khi chào đời đã được người mẹ ôm ấp và làm mọi việc giống như các bà mẹ vẫn thường làm với con mình trong suốt 15 ngày.

Điều cuối cùng Linsey Bell có thể nhớ được trước khi được đưa đến bệnh
viện là nhận được hung tin con của cô có thể sẽ chết vì đột nhiên mất
tim thai.

Năm nay 32 tuổi và đã có 3 con, Linsey đã từng bị tiền sản giật khi sinh
con thứ 3 nên ở lần mang thai thứ 4, dự đoán sẽ có vấn đề nên cô hết
sức chú ý đến sức khỏe của mình.

Kết quả siêu âm tuần thứ 28 và 32 cho thấy thai nhi không phát triển
bình thường. Gần đến ngày dự sinh, huyết áp của bà mẹ 3 con này tăng
cao, chân và tay sưng phù.

Năm tuần trước ngày sinh, cô lên cơn đau dữ dội và được chở đến bệnh
viện vì tưởng sắp sinh. Các bác sĩ cố gắng tìm nhịp tim thai nhi nhưng
phát tim thai nhi ngừng đập. Điều cô lo sợ nhất đã đến, bé Rory không còn nữa.

Trong khi đang được chuẩn bị để sinh đứa con đã chết trước khi chào đời
của mình, cô bị băng huyết và được nhanh chóng đưa vào phòng mổ, mất 15
đơn vị máu. Bác sĩ buộc phải cắt bỏ dạ con để cầm máu. Linsey bị hôn mê
mất 2 ngày.

Trong vòng 15 ngày sau khi tỉnh lại, các y tá giữ bé Rory trong phòng
lạnh để vợ chồng cô có thể thường xuyên đến thăm bé. Cặp vợ chồng đau
khổ vẫn làm đủ mọi việc như nuôi dưỡng một trẻ sơ sinh trong năm đầu đời
như thay tã cho bé, đọc truyện cho bé nghe, ru bé ngủ, tắm cho bé để
tạo nên sự liên kết giữa mẹ với con.

Thú nhận ban đầu hơi sợ hãi khi nhìn con nhưng Linsey nhận ra rằng cô
đang nợ bé sự nuôi dưỡng cần phải trả, giống như 3 đứa con của cô hiện
tại. Đôi lúc cô chỉ sợ để bé ấm quá vì muốn tận dụng tối đa thời gian
còn lại với bé mặc dù em bé đã ngừng thở.

Bé Rory sau đó được chôn cất ngay cạnh ông của mình. Linsey luôn thắp
trên mộ bé một ngọn nến và lúc nào cũng nhắc đến bé như một thành viên
không thể thiếu trong gia đình.
Theo Trang Anh - Kiến thức
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình