Hotline 24/7
08983-08983

Vợ đuối nước chưa lâu, “gà trống” một mình nuôi con gái nhỏ đột quỵ, suy tim

Đột quỵ trẻ em, đặc biệt là đột quỵ thiếu máu não cấp rất hiếm gặp, ít khuyến cáo và hướng dẫn, chủ yếu dựa vào điều trị đột quỵ ở người lớn. Đây là trường hợp được can thiệp lấy huyết khối nhỏ tuổi nhất ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ.

Ngày 16/10 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ đã can thiệp thành công cho một bé gái 8 tuổi bị đột quỵ nhồi máu não do tắc động mạch não giữa. Bệnh nhi là bé Nguyễn Thị M., 8 tuổi, ở An Giang, vào cấp cứu trong tình trạng yếu liệt nửa người phải, lơ mơ, tiếp xúc chậm.

Các bác sĩ tiến hành kiểm tra đánh giá, qua hình ảnh MRI bé M. bị đột quỵ nhồi máu não do huyết khối động mạch não giữa trái; suy tim khá nặng chức năng co bóp của tim (EF) chỉ còn 30%, các buồng tim giãn lớn.

Đánh giá về tình trạng bệnh của bé M.,ThS.BS Nguyễn Lưu Giang- Trưởng đơn vị Can thiệp DSA - Bệnh viện S.I.S Cần Thơ: “Đột quỵ trẻ em đặc biệt là đột quỵ thiếu máu não cấp rất ít gặp trong thực hành lâm sàng, hậu quả sau này có thể bao gồm khiếm khuyết vận động - cảm giác, mất ngôn ngữ, thiểu năng trí tuệ, rối loạn hành vi và động kinh.

Việc điều trị đột quỵ thiếu máu não cấp ở trẻ em khá phức tạp, rất ít khuyến cáo và hướng dẫn điều trị, chủ yếu dựa vào điều trị đột quỵ ở người lớn. Đây là trường hợp được can thiệp lấy huyết khối nhỏ tuổi nhất ghi nhận tại bệnh viện chúng tôi.

Xưa nay người dân hay nghĩ rằng đột quỵ xảy ra với người lớn tuổi, nhưng trên thực tế ghi nhận đột quỵ có thể đến ở bất kỳ độ tuổi nào và bất kỳ ai. Chúng tôi mong rằng người dân cần quan tâm hơn đến sức khỏe của mình và trẻ nhỏ, đặc biệt là các bệnh tim mạch và đột quỵ".

Theo anh Nguyễn Văn Minh Cảnh (ba của bé M.) trước đó bé sốt, ho và nôn ói, gia đình đưa bé đến một bệnh viện tại An Giang điều trị, sau một tuần bé đột ngột bị co giật, yếu nửa người phải, nên được chuyển đến Bệnh viện S.I.S Cần Thơ.

ThS.BS Nguyễn Mạnh Cường – Trưởng khoa Nội Tim mạch Bệnh viện S.I.S Cần Thơ cho biết thêm: “Nguyên nhân đột quỵ nhồi máu não của bé M. là do bé bị mặc bệnh cơ tim giãn nở. Một căn bệnh rất hiếm ở trẻ em. Tỷ lệ mắc trong dân số chỉ khoảng 1/170.000. Trẻ mắc bệnh này sẽ có biểu hiện suy tim như mệt, ho, khó thở khi gắng sức, tim đập nhanh.

Rất may bé đã được các bác sĩ bệnh viện tỉnh chẩn đoán sớm và nhanh chóng chuyển đến bệnh viện chúng tôi để kịp thời can thiệp. Hiện tại, khi thực hiện kỹ thuật hút huyết khối thành công, sức khỏe bé được cải thiện có thể tự ăn uống, tay chân đã được phục hồi hơn trước”.

Nỗi đau mất vợ chưa vơi, đứa con gái duy nhất lại lâm bệnh nặng

Gia đình anh Cảnh vốn nghèo, không ruộng đất, để lo cho miếng ăn vợ chồng anh làm thuê làm mướn quanh năm. Vậy mà mới 5 tháng trước trong một lần mưu sinh, chị mất vì đuối nước giữa đồng.

Nỗi đau mất vợ chưa nguôi, con gái của anh Cảnh lại bất ngờ đổ bệnh, cộng thêm mấy tháng nay thất nghiệp do dịch Covid-19, cuộc sống của anh rơi vào bế tắc.

Biết được hoàn cảnh của bé M. còn quá nhỏ, lại mồ côi mẹ, các điều dưỡng Bệnh viện S.I.S Cần Thơ ai cũng hết mực chăm sóc và thương bé M. như con cháu trong nhà.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Thạnh - Điều dưỡng trưởng Khoa Nội tim cho biết:“Ngày đầu bé M. chuyển lên trại, do ảnh hưởng của bệnh nên bé ít nói và rất ngại người lạ, bé M. cũng trạc tuổi con cháu trong nhà mà bệnh vậy nên tụi tôi ở đây ai cũng thương hết. Thấy con bé cứ gãi đầu hoài, tôi đoán chắc mấy nay chưa gội, có hẹn trưa nay qua gội đầu cắt móng tay móng chân cho nó, nó vui lắm”.

Ghé đến phòng của bé M. đang nằm, điều dưỡng Thạnh vui vẻ gọi:“Bé M. đâu rồi ta, nay cô qua gội đầu cho con nè, chắc ngứa dữ lắm rồi à, mấy nay chưa gội phải hông?”

“Dạ… chưa…” – Bé M. đáp, ba bé M. nói với vào “Dạ cũng hơn chục ngày rồi đó cô, từ bửa nhập viện trên An Giang đến nay”.

Gia đình thiếu vắng người phụ nữ vun vén, việc tươm tất bữa cơm đã khó, nay con gái nhỏ phải nhập viện điều trị đã khiến anh Cảnh không khỏi lúng túng trong việc chăm sóc cho con.

“Rồi, gội đầu xong rồi, mát hông con?” – Điều dưỡng Thạnh.

“Dạ…khỏe, mát…cô…” - Bé M. khẽ cười, dẫu nụ cười chưa thể tròn trịa và lời nói có thể chậm hơn trước do di chứng của đột quỵ.

Bé M. còn quá nhỏ, lại mồ côi mẹ, các điều dưỡng Bệnh viện S.I.S Cần Thơ ai cũng thương bé M. như con cháu trong nhà

Nhìn con gái bé nhỏ tỏ ra rất hiểu chuyện, chẳng mè nheo nhõng nhẽo lúc đau bệnh nhưng với một người cha - hơn ai hết, giờ đây lòng anh Cảnh đang nặng trĩu.

Nhiều câu hỏi của chúng tôi bị anh Cảnh bỏ lỡ, nhưng chúng tôi biết rằng phút giây này đây thứ tài sản quý giá nhất còn lại của anh Cảnh chính là đứa con gái bé bỏng của mình. Chúng tôi, rất mong nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, giúp đỡ cho cha con bé M..

[DAP] Mọi đóng góp cho hoàn cảnh của cha con bé M., quý mạnh thường quân vui lòng gửi về:

Tài khoản: Quỹ từ thiện bệnh nhân nghèo bị đột quỵ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Số tài khoản: 1015.78.78.79 tại Ngân hàng Vietcombank Cần Thơ – Phòng Giao dịch Ninh Kiều

Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Hỗ trợ em NGUYỄN THỊ M.

Hoặc đóng góp tại trụ sở:

Văn phòng Qũy, Tầng 8, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, số 397 Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Số điện thoại: 02926.519.911

Trân trọng tri ân! [/DAP]

Kim Cương

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X