Ung thư không phải là dấu chấm hết, chỉ là khi đó cuộc sống mới thực sự bắt đầu!
Bạn đừng để ung thư chiếm hữu trong trận chiến kiên cường này. Với bệnh nhân ung thư, “ngày mai” luôn là một hẹn ước tuyệt vời. Vì vậy, gặp nhau ngày hôm nay, chúng ta đừng quên nói với nhau “Nhớ là có hẹn ngày mai nhé!”. Nếu có ngày mai, bạn sẽ có thêm niềm tin và hy vọng.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình