Trả thù vợ, ném chết con gái 4 tuổi từ độ cao 89m
Đây được coi là một trong những tội ác gây sốc nhất trong lịch sử nước Úc.
Khi đó, hai cậu con trai khác là Ben (6 tuổi) và Jack (2 tuổi) cũng có mặt trong xe. Cô con gái đã bị chấn thương nặng và được tìm thấy trên bờ sông Yarra, nhưng đã tử vong trong bệnh viện.
Vài phút trước khi sát hại con, hắn đã gọi điện cho vợ cũ Peta Barnes và nói: "Hãy nói lời tạm biệt với các con của cô đi".
Cặp vợ chồng trên ly dị vào năm 2008 sau 7 năm chung sống và đang tranh chấp quyền nuôi con.
Trong tháng 3/2011, bồi thẩm đoàn đã xử Freeman (37 tuổi) 32 năm tù giam và bác bỏ tuyên bố hắn bị bệnh tâm thần tại thời điểm giết con.
Thẩm phán Paul Coghlan cho biết, Freeman đã vi phạm niềm tin cơ bản tồn tại giữa cha mẹ và con cái "trong nỗ lực làm tổn thương người vợ cũ sâu sắc nhất có thể" và "đây là một vụ án sát hại trẻ vô tội".
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình