Hotline 24/7
08983-08983

TPHCM: Đốt nhà bạn gái do không đòi được 2 lượng vàng?

Nghi phạm khai nhận đã đốt cả nhà bạn gái ngày 2/6 do không dàn xếp được chuyện tình cảm, đồng thời không đòi được hai lượng vàng đã gửi nạn nhân.

Hôm qua (3/6), Công an (CA) Q.Gò Vấp (TP.HCM) cho biết, cơ quan này đã bàn giao hồ sơ ban đầu cùng nghi phạm Đỗ Đình Nam (30 tuổi, quê Nam Định) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) điều tra theo thẩm quyền.

Theo CA Q.Gò Vấp, hành động phóng hỏa đốt nhà, dùng dao đâm trọng thương người khác của Nam được xác định có dấu hiệu của hai hành vi “cố ý gây thương tích” và “hủy hoại tài sản”.


Nam trèo lên các nóc nhà để chạy trốn nhưng không thành

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi phạm Nam khai nhận: Nam và nạn nhân - chị Đ.T.T.Tr. (23 tuổi, quê Đồng Nai, trú tại đường Lê Đức Thọ, P.13, Q.Gò Vấp) có quan hệ tình cảm với nhau. Thời gian gần đây hai bên phát sinh mâu thuẫn, chị Tr. đề nghị chia tay. Sau nhiều lần níu kéo tình cảm, sáng ngày 2/6, Nam đi xe gắn máy đến nơi ở của chị Tr. cùng với con dao và can xăng thủ sẵn.

Căn nhà trên đường Lê Đức Thọ, nơi chị Tr. ở còn có chị gái là Đ.T.B.L. (26 tuổi) và chồng chị L., N.H.T. (27 tuổi). Theo Nam, ngoài chuyện tình cảm, Nam đến nhà chị Tr. còn có ý định đòi lại hai lượng vàng bốn số 9 mà trước đó Nam đã đưa cho chị Tr.

Sau khi dàn xếp chuyện tình cảm không thành, đòi lại số vàng (đây là lời khai một chiều của Nam, do nạn nhân Tr. vẫn hôn mê, chưa lấy được lời khai để đối chứng - PV) cũng không được, chị Tr. lại không muốn nghe Nam nói chuyện, dắt xe đi làm, nên Nam đã dùng xăng để sẵn trên xe máy tạt vào người chị Tr., châm lửa đốt.

Người chị Tr. cháy như ngọn đuốc. Phát hiện em vợ bị Nam dùng xăng đốt, anh rể nạn nhân cùng vợ hỗ trợ dập lửa, thì bất ngờ bị Nam dùng dao (thủ sẵn trong người) lao tới đâm nhiều nhát vào vai, khiến anh N.H.T. bị thương. Ngọn lửa đã làm cháy luôn cả căn nhà, hư hỏng hoàn toàn ba xe gắn máy.

Nam trèo lên các nóc nhà để chạy trốn nhưng không thành

Trưa 3/6, chưa hết bàng hoàng sau sự việc, chị L. kể, sáng 2/6, chị đang nằm ngủ trong phòng, nghe thấy tiếng cãi vã ở phía trước nhà. Khi nhìn lên thì ngọn lửa đã cháy lan gần đến chỗ ngủ, lúc này chị Tr. người như ngọn đuốc chạy vào phòng tắm, phía sau Nam vẫn đuổi theo.

Theo gia đình nạn nhân, chị Tr. và Nam đã quen nhau được gần hai năm, nhưng do Nam không có nghề nghiệp ổn định, hai người thường xuyên cãi vã nên gia đình chị Tr. không đồng ý mối quan hệ này.

Sau khi gây án, Nam tìm cách trốn khỏi hiện trường bằng cách trèo lên các mái nhà gần nhà nạn nhân. Tuy nhiên các đường thoát thân của Nam đã bị lực lượng CA P.13, CA Q.Gò Vấp, dân phòng phong tỏa. Sau khi bắt giữ Nam, CA Q.Gò Vấp đưa đối tượng này đến BV 175 để chăm sóc vết thương. Chị Tr. bị phỏng nặng đã được chuyển đến BV Chợ Rẫy cấp cứu. Hiện nạn nhân Tr. vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

AloBacsi.vn
Theo Hải Dương - Phụ Nữ Online

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X