Tiễn người hiến xác cho y học về nơi an nghỉ
Sáng nay, 40 thi hài người hiến xác đã được thầy trò Trường ĐH Y dược TP HCM tiễn về hỏa táng tại tỉnh Bình Dương.

Từ 6h sáng, căn phòng rộng khoảng 200 m2 tại Bộ môn giải phẫu trường ĐH Y dược TP HCM đã kê sẵn 40 chiếc quan tài kẽm. Những thi hài có người thân kịp đến dự được đặt ra ngoài và phủ vải đỏ.
Thầy Cường cho biết, thông thường người hiến xác phục vụ hai năm sẽ được đưa đi hỏa táng. Khi vừa qua đời, họ được ướp hóa chất để không bị phân hủy trong suốt thời gian này.
"Vai trò của người hiến xác rất quan trọng bởi nếu không có họ, sinh viên và kể cả bác sĩ đã ra trường sẽ không có điều kiện nắm bắt được những kiến thức thực tế. Chúng tôi gọi họ là những người thầy thầm lặng, những người đã giúp đỡ rất nhiều cho ngành y", phó giáo sư Cường nói.
Lòng biết ơn của các sinh viên y khoa được thể hiện rõ trong buổi lễ tiễn đưa. Nhiều bạn cứ đứng mãi bên những thi thể, mắt ngấn lệ. Bàn thờ được lập lên ở sảnh chính luôn tấp nập những người mặc áo blouse trắng đến thắp hương.
"Chúng em thật sự cảm phục họ. Họ chính là bài học đầu tiên cho chúng em về sự hy sinh cho cộng đồng", Nam - đại diện nhóm sinh viên y khoa bày tỏ.
Theo đại diện Trường ĐH Y dược TP HCM, hiện trường nhận được 17.368 đơn hiến xác, trong đó đã nhận được 496 thi thể và hỏa táng 267 xác. Mỗi năm, lễ tri ân cho người hiến xác được trường tổ chức vào Rằm tháng Chạp.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình