Hotline 24/7
08983-08983

Tiền Giang: Trẻ bấn loạn vì bị cô giáo nhốt vào phòng tối

Thấy con khóc thét suốt đêm và luôn miệng xin không đi học, anh Tuấn gặng hỏi mới biết con đã bị cô giáo đánh và nhốt vào phòng tối.

Chiều 8/7, Phòng GD-ĐT TP Mỹ Tho - Tiền Giang, cho biết đã nhận đơn khiếu nại của anh Trần Minh Tuấn là phụ huynh cháu Trần Ngọc Minh Thư, học sinh lớp lá trường Mầm non Hoa Hồng, vì con anh đã bị cô giáo tên là Thúy nhốt vào phòng tối khiến cháu bị hoảng loạn về tinh thần.

Theo anh Tuấn, cháu Thư đi học ở trường này đã hai năm. Mới đây, cháu nhiều đêm mất ngủ, liên tục khóc thét “con không đi học đâu” suốt từ tối cho tới sáng. Mỗi sáng, khi anh đưa cháu đến trường thì cháu khóc thét và không chịu vào cổng trường. Thấy lạ, anh Tuấn tìm hiểu bạn học của con thì mới biết cháu bị cô giáo đánh và nhốt vào phòng gần nhà vệ sinh.  

Anh Tuấn trình bày sự việc với ban giám hiệu thì cô Thúy đến nhà xin lỗi và thừa nhận có nhốt bé. Cô Thúy cho biết vì tiết kiệm điện nên cô không mở đèn và đã dạy trẻ bằng phương pháp này mấy chục năm nay. 

Hiện tinh thần bé Minh Thư vẫn còn bấn loạn và anh Tuấn và chuyển cháu sang học trường khác. 

Theo M.Sơn - Người Lao Động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X