Thoát chết nhờ… rượu
Mặc mỗi một chiếc quần lót nằm giữa công viên trong cái lạnh âm 5 độ C, Aleksander Andrzej thoát chết nhờ đã nốc rượu quá nhiều.
Chính cảnh sát Warsaw (Ba Lan) đã đưa Andrzej, 32 tuổi vào bệnh viện sau khi phát hiện anh ta nằm bất động trên một băng ghế giữa công viên thành phố trong cái lạnh cắt da cắt thịt.
Tờ Metro đưa tin cuộc kiểm tra sau đó phát hiện nồng độ rượu của Andrzej ở mức 1.024 microgram/100 ml máu, tức gần 30 lần ngưỡng cho phép để lái xe.
Các bác sĩ cho hay chỉ cần nồng độ 300 microgram/100 ml máu cũng có thể dẫn tới tử vong.
Nhưng đệ tử lưu linh Andrzej không những không chết vì rượu mà chính rượu đã cứu sống anh ta. Các bác sĩ cho biết trong trường hợp này, rượu trở thành “hiệp sĩ chống lạnh”, giúp cho anh chàng thoát chết dù phơi mình giữa công viên giá buốt.
Tờ Metro đưa tin cuộc kiểm tra sau đó phát hiện nồng độ rượu của Andrzej ở mức 1.024 microgram/100 ml máu, tức gần 30 lần ngưỡng cho phép để lái xe.
Các bác sĩ cho hay chỉ cần nồng độ 300 microgram/100 ml máu cũng có thể dẫn tới tử vong.
Nhưng đệ tử lưu linh Andrzej không những không chết vì rượu mà chính rượu đã cứu sống anh ta. Các bác sĩ cho biết trong trường hợp này, rượu trở thành “hiệp sĩ chống lạnh”, giúp cho anh chàng thoát chết dù phơi mình giữa công viên giá buốt.
Theo Thanh Niên
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình