Hotline 24/7
08983-08983

Thanh Thúy “mải” chăm con, “bỏ quên” ông xã

“Bây giờ, chuyện quần áo, giày dép anh Thịnh tự lo. Buổi tối anh phải ngủ dưới đất vì Thúy cần chỗ rộng rãi để dễ thay tã, đút sữa cho con”

- Sinh em bé xong Thanh Thúy có bí quyết gì mà lấy lại được vóc dáng nhanh như vậy?

- Tôi tập thể dục, hàng ngày tôi đều kiên trì dành ra một tiếng đồng hồ để đi bộ và tập các bài thể dục để cải thiện vùng bụng và mông. Ngoài ra, tôi ăn nhiều rau xanh và hoa quả.

- Lần đầu làm mẹ có khó khăn nhiều so với một cô gái trẻ như chị không?

- Nếu nói không khó khăn thì hẳn không đúng. Từ ngày bé Cà phê ra đời chưa một đêm nào tôi được ngủ một giấc ngủ trọn vẹn. Thức thâu đêm để trông con, cho con ăn, trò chuyện cùng con là chuyện thường xuyên. Hình ảnh con luôn hiện lên trong đầu tôi. Thậm chí mỗi khi đi tập thể dục tôi cũng cảm thấy mình có lỗi khi để con ở nhà.
 

-Chị nói mình thay đổi nhiều sau khi sinh con. Vậy sự thay đổi đó thể hiện ở những điểm nào?

- Thay đổi rất nhiều. Từ khi có con, gia đình tôi dường như lúc nào cũng bận rộn. Phần lớn thời gian ưu tiên dành cho bé, đến cả những thói quen nhỏ cũng phải thay đổi. Trước kia tôi làm mọi việc theo sở thích của mình còn bây giờ lại vì con. Tôi có thể hy sinh tất cả sở thích của mình để ở nhà chăm con.

- Còn về ông xã Đức Thịnh, chị cảm thấy chồng mình đã thay đổi như thế nào từ ngày có quý tử?
- Anh Thịnh cũng quay như chong chóng với công việc, anh làm việc nhiều hơn để lo cho gia đình. Bây giờ thì chuyện quần áo, giày dép anh Thịnh phải tự lo. Buổi tối anh phải ngủ dưới đất vì mình cần chỗ rộng rãi để dễ thay tã, đút sữa cho con. Nhiều đêm anh Thịnh đi làm tới 3 giờ sáng mới về, anh chạy vào hỏi han vợ con chút rồi nằm xuống ghế ngáy o o không biết trời đất gì nữa. Lúc ấy, tôi không chạnh lòng hay tủi thân mà chỉ thấy thương chồng vì không thể giúp gì cho anh được.
 

- Nói như vậy thì em bé đã lấy hết quỹ thời gian của chị, điều đó có ảnh hưởng tới công việc của chị không?

- Đúng thế, tôi không có thời gian để chăm sóc chồng và bản thân mình nữa. Anh Thịnh cũng hiểu được những vất vả ấy nên luôn động viên vợ, hễ có thời gian là anh bế con. Những lúc như thế vợ chồng tôi thường tìm xem những điểm nào của bé giống bố, giống mẹ. Anh Thịnh nói yêu nhất là đôi mắt của con vì nó giống tôi.

Tôi vẫn cố gắng sắp xếp thời gian chăm sóc gia đình, con cái để không ảnh hưởng đến diễn xuất của mình. Sau 6 tháng ở nhà chăm con tôi đã đi làm trở lại. Việc chăm sóc bé tôi nhờ bà ngoại. Nhưng quả thực tôi vẫn chưa quen cảm giác xa con, có thời gian là tôi về với con, không về được thì tôi điện thoại, chỉ cần nghe thấy tiếng con í ới trong điện thoại là tôi vui lắm.

Tôi bị mất sữa khi bé 2 tháng tuổi nên phải cho bé ăn sữa ngoài, tháng thứ 4 tôi cho bé làm quen với việc ăn dặm. Bây giờ đi làm tôi thường chuẩn bị những thứ cần thiết để trong tủ lạnh, khi nào bé đói bà sẽ nấu cho ăn.
 

- Nếu phải lựa chọn giữa gia đình với công việc đóng phim, chị lựa chọn như thế nào?

- Tôi vẫn duy trì và cân bằng được công việc với thời gian chăm sóc con. Hiện nay, tôi đang chủ động trong công việc. Với tôi, công việc là niềm đam mê còn con cái là tài sản quý giá nhất nên việc chăm sóc và yêu thương con là công việc quan trọng nhất của người mẹ. Tôi có thể không làm việc nhưng tôi không thể không chăm con mình, không ôm con mình vào lòng mỗi ngày.
 
- Sau khi sinh con – một bước ngoặt lớn trong đời người phụ nữa, chị “ngộ” ra được điều gì?

- Có làm mẹ rồi mới hiểu tình mẹ thương con thế nào và thấy đúng trên đời này chẳng thấy ai đáng yêu như con mình cả. Người ta nói có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ giờ thật là đúng. Hồi trước, tôi hay bực bội vì cách chăm sóc thái quá của mẹ tôi, đôi khi còn đổ thừa mình không biết làm cái này cái kia vì mẹ. Giờ có Cà Phê, chăm bé bao nhiêu tôi cũng không thấy đủ. Nghĩ lại thấy thương mẹ, có mỗi mình tôi, ba lại mất sớm, mẹ không lo cho tôi thì lo cho ai, đôi khi ứa nước mắt.

Mẹ tôi không mong tôi sẽ cho bà cái gì, nuôi bà làm sao… Điều bà qua tâm nhất là cuộc sống của tôi. Tôi nhận thấy mẹ vui nhiều hơn khi nhìn thấy tôi hạnh phúc. Tôi sẽ cố gắng nhất để được bên mẹ, chăm sóc bà khi tuổi cao.

- Vợ chồng chị đều là nghệ sĩ, việc đưa hình ảnh của con lên báo quá sớm sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới suy nghĩ của con chị sau này, chị có nghĩ như thế?

- Các cụ thường quan niệm cho con chụp ảnh sớm bé sẽ bị mất duyên nhưng tôi không nghĩ như thế. Đó là khoảng khắc, là kỷ niệm đẹp sao mình không lưu lại hình ảnh. Bé Cà phê ra đời là một niềm hạnh phúc lớn lao của tôi và anh Thịnh và chúng tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc ấy với mọi người.
Theo Zing.news

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X