Hotline 24/7
08983-08983

Sản phụ được 88 người hiến máu cứu sống

Ca sinh nở bị rong huyết lấy đi lượng máu lớn trong người chị Fiona Christie. May thay, lượng máu hiến của 88 người đã đưa chị trở về từ cõi chết.

Chị Fiona (34 tuổi, người Edinburgh, Anh) đã thoát chết thần kỳ khi sinh bé gái Rosa vào tháng 11/2009. Khi đó, chị chảy máu liên tục trong 7 giờ, mất lượng máu lớn gấp ba lần lượng máu mà người trưởng thành thường có.

"Bác sĩ cho biết tôi bị tình trạng rong huyết nặng nhất trong những năm gần đây. Vì thế, tôi phải nhận các đơn vị máu từ 88 người hiến, gồm cả hồng cầu, huyết thanh và tiểu huyết cầu. Cứ đến thời điểm gần Giáng sinh như thế này trong năm, tôi lại nghĩ về 88 người đã cứu sống mình", chị tâm sự trên BBC.

Vô cùng cảm kích những tấm lòng ấy, chị giờ đây trở thành tình nguyện viên tích cực, ra sức kêu gọi mọi người tham gia hiến máu để cứu sống các sinh mạng khác.

"Câu chuyện sống sót của chị Fiona cho thấy tầm quan trọng của những người hiến máu", ông Keith Thompson, giám đốc quốc gia của Cơ quan dịch vụ truyền máu quốc gia Scotland, cho biết.

"Nếu bạn chưa bao giờ hiến máu hoặc gần đây không hiến nữa, hãy gia nhập nhóm giống như 88 người tuyệt vời đã cứu sống Fiona và mang lại món quà của sự sống cho Giáng sinh này".

Theo T.An - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X