Quảng Trị: 'Quả nổ' đe dọa nhà dân lúc nửa đêm
Nghe tiếng nổ trước sân, bà Vân ra xem thì thấy khói trắng đục không mùi bốc cao khoảng hai mét, nhưng không có mảnh vỡ hay xác của vật nổ.
Ngày 5/6, công an thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đã khám nghiệm hiện trường để điều tra về một vụ nổ bất thường xảy ra tại nhà bà Phạm Thị Khánh Vân ở đường Lê Thế Hiếu, phường 1.
Theo lời kể của bà Vân, gần 22h ngày 3/6, bà Vân cùng con trai đang xem tivi ở phòng khách thì ngoài sân có tiếng nổ lớn vang lên. “Tiếng nổ gây choáng hết cả tai. Hàng xóm nghe thấy nên cũng ùa tới xem rất đông", bà Vân nhớ lại.
Vị trí phát nổ ở trước sân, cách nơi bà Vân và con trai ngồi xem tivi khoảng ba mét. Kiểm tra hiện trường, vợ chồng bà Vân thấy đám khói màu trắng đục cao khoảng hai mét, không mùi, ngoài ra không có mảnh vỡ hay xác của “quả nổ” để lại. Sau tiếng nổ, bà Vân thấy hai thanh niên chạy xe phóng đi.
Dù không gây thiệt hại về tài sản hay tính mạng, nhưng vụ nổ làm gia đình bà Vân cảm thấy “bị khủng hoảng tinh thần, nếu lúc đó có mảnh trong quả nổ thì chắc chắn tôi và con trai đã bị thương”.
Trước đó vào đêm 3/6, một tiếng nổ lớn tương tự xảy ra tại một nhà dân khác ở thành phố Đông Hà. Theo người dân, đã có 4 tiếng nổ bất thường trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố.
Công an TP Đông Hà đang điều ra, làm rõ vụ việc.
Theo Quang Hà - VnExpress
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình