Hotline 24/7
08983-08983

"Ông mặt quỷ" chẳng cần gương soi

Mẹ vừa qua đời sau mấy năm liệt giường, chị gái Hồ Chị Chưa mắc chứng kém phát triển trí tuệ, còn Hồ Ngọc Hùng (42 tuổi) suốt ba chục năm qua phải "sống chung" với khối u lớn.

Do khối u quái ác kia kéo xệch nửa mặt khiến một bên tai của anh không nghe được, một con mắt cũng bị phủ lấp và miệng bị méo xệch sang một bên nên việc giao tiếp hết sức khó khăn. Theo lời anh kể, năm lên 10 tuổi, trên mặt anh xuất hiện một cái mụt nhọt rồi cứ lớn dần lên. Ba mất khi Hùng tròn 5 tuổi, một mình mẹ Hùng tần tảo nuôi hai con, một "ngu ngơ" một "mặt quỷ", trong cảnh khốn khó.

Mãi đến năm 20 tuổi, Hùng mới được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh u xơ thần kinh má và phải phẫu thuật cắt bướu. Cuộc sống quá đói khổ đến cơm còn chẳng đủ ăn thì lấy đâu ra tiền để cắt bướu nên anh bỏ mặc.

Mấy năm nay bướu cứ lớn nhanh, không chỉ làm biến dạng, méo mó khuôn mặt mà còn khiến anh khó thở, mệt mỏi, bên mắt trái khó nhắm khi ngủ và khó mở khi thức. Họa vô đơn chí, cuối năm 2013, anh còn bị u xương ức phá hủy xương và xâm lấn vào trung thất trước trên và ra thành ngực, giản phế nang rải rác đỉnh phổi hai bên.

Nhà thuộc diện hộ nghèo của địa phương trong nhiều năm liền, bà con chòm xóm cũng nghèo khó nên chỉ cho mấy mẹ con anh mớ rau, con cá lót dạ. Nhà có vài sào ruộng, hằng ngày anh phải gánh vác công việc bởi mẹ và chị anh cứ đau ốm triền miên.

Cuộc sống khó khăn là thế nhưng ba mẹ con anh Hùng luôn yêu thương đùm bọc nhau sống trong đói khổ hết năm này qua năm khác. Thế rồi, vào cuối tháng 3 vừa rồi, mẹ anh qua đời, đó là cú sốc lớn nhất đối với cuộc đời người đàn ông "mặt quỷ" này.


Mẹ mất, hai chị em Hùng lay lất nương tựa vào nhau để tồn tại. Bao nhiêu năm vất vả, sức cùng lực kiệt để rồi đây anh không thể làm lụng được nhiều nữa. Nét khắc khổ lo lắng cho cái ăn, cái mặc, lo cho bệnh tật đeo đuổi mình hàng ngày hiện rõ trên khuôn "mặt quỷ" của anh Hùng. Nhìn anh, không ai nghĩ anh mới có ngoài bốn mươi tuổi vì anh già hơn rất nhiều so với cái tuổi của mình.

"Nhiều đêm mắt sưng húp lên đau nhức, bên má mang khối bướu chảy xệ xuống, tôi chỉ biết khóc thầm cho số phận kém may mắn của mình. Tôi không dám soi gương chỉ càng thêm tủi thân. Nhưng điều khiến tôi thấy đau khổ nhất là sự cô đơn, lạc lõng từng ngày mà tôi phải gánh chịu. Tôi không biết mình sẽ ra sao, kết thúc cuộc đời như thế nào…", anh Hùng trải lòng.

AloBacsi.vn
Theo Trần Kim Thanh - Tuổi trẻ


Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X