Nuốt cả lưỡi câu khi ăn cháo vịt
Chị Đậm bưng tô cháo húp, phát hiện sợi chỉ trắng lẫn lộn trong mấy cọng giá, liền kéo ra thì thấy cổ họng đau rát.
Chị Nguyễn Thị Đậm, 28 tuổi ở ấp Mỹ Thới 1, xã Mỹ Hòa, Bình Minh, Vĩnh Long đã bị một tai nạn hi hữu vì bị mắc lưỡi câu khi ăn cháo vịt.
Ngày 22/2, chị Đậm đi chợ mua một bọc cháo vịt về đổ ra tô và đút cho con trai 3 tuổi ăn. Sau khi ăn được khoảng nửa tô cháo, do con trai bỏ dở nên chị Đậm bưng tô cháo húp phần còn lại, phát hiện sợi chỉ trắng lẫn lộn trong mấy cọng giá, liền kéo ra thì thấy cổ họng đau rát.
Sau nhiều lần thử kéo ra nhưng không được, chị Đậm được người nhà chở tới BV Đa khoa Cần Thơ. Kết quả siêu âm phát hiện một chiếc lưỡi câu mắc trong cổ họng chị.
Hiện chị Đậm vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.
Sau nhiều lần thử kéo ra nhưng không được, chị Đậm được người nhà chở tới BV Đa khoa Cần Thơ. Kết quả siêu âm phát hiện một chiếc lưỡi câu mắc trong cổ họng chị.
Hiện chị Đậm vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.
Theo Tiền Phong
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình