Hotline 24/7
08983-08983

'Nơm nớp' lo HIV xâm nhập vì bác sĩ quên thay kim tiêm

Hôm 01/09/2012, cháu có đến bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM để xét nghiệm. Lúc vào lấy máu, bác sĩ nhanh chóng kêu cháu đưa tay ra đặng trét thuốc tê lên.

Khi cháu nhìn qua cây kim thì thấy nó đã được bóc vỏ ni lông bọc ngoài, nắp cao su đậy mũi kim cũng đã được mở ra trước đó; mũi kim chĩa thẳng xuống xấp hồ sơ (chạm vào mặt giấy) và ống kim chưa có máu. Cháu đang lúng túng định hỏi về việc thay kim thì bác sỹ đã tiến hành rút máu. Đến trưa về nhà thì cháu bị đau họng. Sau khi bổ sung vitamin C và xúc nước muối, cháu ngủ đến chiều thì hết đau họng nhưng lại xổ mũi. Hiện tại cháu đang rất lo không biết mình có bị nhiễm HIV không nữa?

(flowernsurgeon...@yahoo.com)


Bạn quá lo lắng rồi. Bạn quan sát rất kỹ đấy và có kiến thức về HIV/AIDS. Tuy nhiên có lẽ do biết nhiều quá nên quá lo lắng, nhìn đâu cũng thấy nguy cơ. Chắc là lúc lấy máu bác sỹ bôi cồn sát trùng chứ không phải thuốc tê. Nắp đậy kim tiêm cũng thường bằng nhựa chứ không phải bằng cao su. Bạn có nhìn thấy vỏ bao đựng bơm kim tiêm ở đấy không? Có lẽ là bác sỹ vừa mới tháo vỏ thôi.

Bạn yên tâm đi, bây giờ ngành Y tế có quy định rất chặt chẽ về nguyên tắc vô trùng, vô khuẩn, tất cả đều dùng bơm kim tiêm dùng 1 lần cho từng bệnh nhân mà bạn. Nhất là bạn lại đến khám cơ bệnh viện Nhiệt đới nữa. Mà ống bơm tiêm cũng không dính máu gì đâu mà bạn lo.

Mà lần sau thấy hiện tượng nghi ngờ như vậy, bạn nên hỏi luôn bác sỹ nhé chứ không phải ôm mối lo như thế này.

Còn sổ mũi, đau họng chắc là do thời tiết hoặc lý do khác chứ không liên quan gì đến chuyện kim tiêm bạn nhé!

AloBacsi.vn Theo Báo Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X