Hotline 24/7
08983-08983

Những sao nam thời xa vắng - mỗi người một phận

Họ từng là người nổi tiếng của thập niên 90. Đến nay, người còn, người mất nhưng hình ảnh của họ vẫn sống mãi trong lòng người hâm mộ.

Lý Hùng – ngôi sao không scandal

 
Nổi tiếng từ năm 17 tuổi với vai Phạm Công trong phim Phạm Công Cúc Hoa, sự nghiệp của Lý Hùng có hơn 80 vai diễn. Cái tên Lý Hùng từng nổi danh trong làng điện ảnh Việt Nam thập niên 1990. Anh cũng là một diễn viên Việt Nam xuất ngoại, tham gia đóng trong một số phim của điện ảnh Hồng Kông, sánh vai bên các tài tử nổi tiếng như Mạc Thiếu Thông, Ảnh hậu Lê Tư... Gia đình anh đã tiên phong lập Hãng phim tư nhân và làm được nhiều phim ăn khách như Lửa cháy thành Đại La, Hồng Hải Tặc, Phi vụ Phượng hoàng, Truy nã tội phạm quốc tế, Kế hoạch 99...
 
Lý Hùng được sống trong bàn tay bao bọc nhân từ của mẹ và sự nhìn xa trông rộng, đức tính cương trực của người cha nổi tiếng - NSƯT Lý Huỳnh. Có thể nói, trong số khá nhiều ngôi sao thuộc thế hệ của anh đã gặp phải nhiều sóng gió cuộc đời bởi sự nổi tiếng và giàu sang bất ngờ ào đến khiến người ta khó tránh khỏi chệnh choạng thì Lý Hùng được xem như “của hiếm” với ngôi vị ngôi sao không scandal.
 
 
Sau 7 năm vắng bóng, Lý Hùng đã quay lại với phim trường bằng vai Nguyễn Trực - một chiến sỹ công an giỏi võ, mưu lược nhưng cũng đầy lòng nhân hậu trong phim Dollar trắng (2005). Tiếp đó hai năm, anh lại nhận lời vào vai Hoàng Dũng – một thương gia Việt kiều hào hoa phong nhã, trở về Việt Nam làm ăn và vướng vào tình cảm của hai chị em ruột trong phim Mưa thủy tinh (2007).
 
Anh không quan trọng thời trước và thời nay đóng phim như thế nào mà chỉ quan tâm mình đóng vai đó có thành công hay không. Năm 2010, Lý Hùng tham gia vai chính trong phim truyệnTây Sơn hào kiệt - câu chuyện về những hào kiệt áo vải Tây Sơn, trong đó nổi bật nhất là người anh hùng Quang Trung - Nguyễn Huệ do anh thủ vai.
 
Ngoài niềm đam mê là điện ảnh, Lý Hùng còn có sở thích là âm nhạc. Từ năm 2000, khi thị trường phim Việt bão hòa và rơi vào bế tắc, anh bắt đầu lấn sân sang ca hát. Trong phim Mưa thủy tinh, anh đã viết lời cho ca khúc nhạc phim và tự mình thể hiện ca khúc này.

Lê Tuấn Anh – từ diễn viên đi lên... “ông chủ”
 

Giờ mọi người nhắc đến anh với cương vị một ông chủ quán nghệ sĩ, là chồng của bà bầu sân khấu Hồng Vân nổi tiếng đất Sài thành. Anh rất tự tin với hình ảnh “đứng sau một phụ nữ thành đạt là người đàn ông hạnh phúc”.
 
Gió qua miền tối sáng là bộ phim đánh dấu chấm hết cho sự nghiệp diễn viên của Lê Tuấn Anh. Không phải đạo diễn và khán giả mà chính anh đã tự rút lui để tạo dựng một bản lề mới. Lê Tuấn Anh muốn ít nhiều để lại ấn tượng tốt cho khán giả, mặc dù phần lớn những vai của anh trong thời gian đó không được danh hiệu nào.
 
Anh tự đánh giá mình là một diễn viên nghiêm túc và chưa bao giờ xem mình là ngôi sao. Từng có giai đoạn rất nổi tiếng và cảm thấy mệt mỏi vì điều đó, đôi khi anh phải sống giả tạo, đi đâu cũng phải tỏ ra là người lịch lãm, muốn ngồi quán xá lề đường với bạn bè nhưng lại sợ khán giả đánh giá nhếch nhác nên không dám ngồi.
 
 
Lê Tuấn Anh - người hùng trong mơ một thời của các cô gái - một ngôi sao với vòng quay danh tiếng nổi nhanh và cũng tàn nhanh, tất cả giờ đây đã thực sự là kỷ niệm. Khán giả yêu điện ảnh khó có thể quên vai Thái Salem trong Lệnh truy nã của anh. Đó là một vai diễn đẹp, đánh dấu chặng đường ngắn ngủi nhưng đầy vinh hoa của nghề diễn. Để rồi về sau, các nhà sản xuất cứ nhất định đặt anh vào dạng vai đểu cáng và phản diện, nhưng đẹp trai và đa tình.

Ngày trước, các ngôi sao không có đất để tung scandal hay những chuyện riêng tư lên báo chí như bây giờ. Vì vậy, những diễn viên như Lê Tuấn Anh hầu như cuộc sống gắn liền với trường quay và công việc bận rộn. Có những phim anh tham gia cát-sê lên tới 30 triệu – con số này là một gia tài ở vào thời điểm đó.
 
Thậm chí nhiều lúc anh kêu cát-sê cao để các chủ phim khỏi mời nhưng họ vẫn mời. Còn khi anh nói mắc kẹt với đoàn phim khác thì họ nói để họ đi thương lượng. Bởi vậy, Lê Tuấn Anh chính là đích nhắm của nhiều bài báo phê bình ngày đó vì cát-sê của anh có khi còn nhiều hơn toàn bộ chi phí cho những phần còn lại.

Lê Tuấn Anh hiểu danh tiếng nào cũng chỉ có thời, hơn nữa phim thị trường sau một thời gian cường thịnh đã bắt đầu có dấu hiệu đi xuống và các hãng phim đã giải tán không kèn không trống. Vì vậy, anh đã dự định sẽ giã từ nghiệp diễn bằng một giải thưởng trong điện ảnh. Tuy nhiên, giải thưởng ấy đã mãi không đến với anh. Sau đó, anh đã lặng lẽ rời màn ảnh. Hiện, anh là người đứng sau ánh đèn trường quay theo đúng nghĩa của từ này.

Hoàng Phúc – cháy mãi lửa đam mê với nghề
 
 
Là ngôi sao từ thời phim nhựa đến video thập niên 90, tên tuổi Hoàng Phúc gắn liền với vai Hai Quang trong Bụi hồng, Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong… Sau hơn 18 năm gác đam mê phim ảnh, đóng cửa studio chụp hình để chăm mẹ bị tai biến liệt nửa người, anh trở lại màn ảnh nhỏ với những vai diễn đa chiều.

Vẫn ánh mắt sâu thẳm, nụ cười thân thiện, Hoàng Phúc tiếp tục giữ vững phong độ qua các phim truyền hình Mộng phù du, Nhiệm vụ đặc biệt, Những ông bố độc thân, Lời thề danh dự và 2 phim điện ảnh Bẫy rồng, Lệnh xóa sổ. Dù qua thời ngôi sao của thập niên 90, biến mất khỏi màn ảnh hơn 10 năm nhưng ngày trở lại Hoàng Phúc vẫn được đón nhận nồng nhiệt.
 
Thái San – biến mất để… hẹn ngày quay về
 
 
Thái San vốn là một gương mặt quen thuộc trong số nhiều nam diễn viên của thời kỳ phim thị trường với công chúng yêu điện ảnh Việt Nam hơn 10 năm về trước. Thái San được biết đến với bộ phim đầu tiên tham gia là Đằng sau một số phận (1989) của đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Nhưng dấu mốc đáng nhớ đối với anh là phim Sao em vội lấy chồng (1994) của đạo diễn Trần Cảnh Đôn, đóng chung với Việt Trinh. Sau phim này, cái tên Thái San bỗng trở nên nổi tiếng và hàng loạt các vai diễn đã đến với anh. Trong vòng 10 năm đó, Thái San đã tham gia khoảng vài chục bộ phim, hầu hết các vai diễn đều chung một mô tip hiền lành, tội nghiệp.
 
Có một dạo, cái tên Thái San “biến mất” khỏi làng điện ảnh Việt Nam mà không một lời từ biệt. Hỏi ra mới biết, anh rời Việt Nam sang Pháp vào năm 2003. Khi đó, mẹ anh đang bị bệnh nặng, đã kéo dài nhiều năm và anh muốn về để chăm sóc bà. Bởi trước đó vì hoàn cảnh gia đình mà anh đã phải sống xa bà tới 18 năm. Dù ở Pháp nhưng trái tim Thái San vẫn hướng về Việt Nam. Nhưng khi ấy, anh phải có sự lựa chọn. Tuy anh biết là ở lại trong nước sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp về điện ảnh nhưng vì chữ hiếu anh phải hy sinh tất cả để ở lại Pháp, tiện việc chăm sóc bệnh của mẹ.
 
 
Sang Pháp ngoài việc chăm sóc mẹ, Thái San tiếp tục theo học trường Kịch nghệ sân khấu và điện ảnh tại Paris. Ngoài việc đi đóng kịch và phim cho Pháp, Thái San cũng tham gia đóng phim cho Hãng phim Hải ngoại Paris, làm quảng cáo (cho Lipton, Clear, Mitsubishi, Sony), lồng tiếng phim (Chiến tranh thuốc phiện, Nụ hôn của rồng, miền Nam xa xăm...) và hùn vốn kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam, mở công ty về may mặc trang phục Việt Nam.
 
Kể từ năm 2001, San còn nhận lồng tiếng cho các trò chơi điện tử do Pháp sản xuất, phê bình lý luận phim cho đài BBC. Anh cũng vừa tốt nghiệp bằng cử nhân du lịch trường Đại học Du lịch hệ 4 năm (2007 – 2011) tại Pháp.
 
Về ca hát, Thái San vốn là một ca sĩ trước khi trở thành diễn viên điện ảnh. Từ năm 1988, khi còn là sinh viên, anh đã hát cho đoàn ca nhạc trẻ Đà Lạt và cũng đi lưu diễn khắp nơi. Thái San nổi danh với những bản nhạc Pháp lãng mạn và những bài tiếng Nga như Triệu đóa hoa hồng, Ngôi sao ban chiều...
 
Sau này về Sài Gòn, anh cũng đi hát ở nhiều tụ điểm ca nhạc như một ca sĩ. Vì vậy, ra nước ngoài, Thái San cũng có cơ hội đi hát phòng trà hoặc vũ trường ở cả Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, nghiệp diễn ngấm vào anh quá sâu nên điện ảnh vẫn là hơi thở và lẽ sống của anh. Tất cả những hoạt động khác anh vẫn luôn ấp ủ trong một tương lai gần để có thể thực hiện cho thỏa đam mê.
 
Hiện tại, anh vẫn đi về giữa Pháp và Việt Nam. Giấc mơ quay trở về Việt Nam làm phim không bao giờ “tắt” ở trong anh.
 
Lê Công Tuấn Anh - tài hoa bạc mệnh
 
 
Bác sĩ Quang “Đông kisôt” trong phim Vị đắng tình yêu là vai diễn nổi đình nổi đám của Lê Công Tuấn Anh vào năm 1990. Điển trai, hiền lành với ánh mặt đượm buồn nhiều suy tư, anh đã chinh phục trái tim người xem trong hầu hết các phim anh tham gia vai chính sau đó như Tuổi thơ dữ dội, Em còn nhớ hay em đã quên, Anh chỉ có mình em, Hoa quỳnh nở muốn, Tình yêu và man trá
 
Lê Công Tuấn Anh đã 3 năm liền nhận giải: giải Văn nghệ sĩ được yêu thích nhất trong năm (tiền thân giải Mai Vàng) cho vai Hoan trong phim Anh chỉ có mình em năm 1993 và 1994, giải Mai Vàng cho vai Đại trong phim Mặt trời đêm năm 1995. Ngoài ra anh còn có giải Diễn viên xuất sắc nhất (phim Vị đắng tình yêu) trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 10.
 
Lê Công Tuấn Anh ra đi khi mới 29 tuổi. Anh đã chọn cách tự tử để giải thoát khỏi cuộc đời này vào cái ngày định mệnh 17/10/1996 tại Sài Gòn. Đám tang của anh là một trong hai đám tang lớn trong giới văn nghệ sĩ sau năm 1975 (sau đám tang của nghệ sĩ cải lương Thanh Nga năm 1978). Hiện, anh đã được an nghỉ tại chùa Nghệ Sĩ.
 
Dù đã đi xa hơn 10 năm nhưng những câu chuyện cũ về cuộc đời nam tài tử bạc mệnh này dường như vẫn chưa thể khép lại. Năm 2008, bí ẩn xung quanh cái chết của anh được gợi lại qua những dòng hồi tưởng của hai cô gái mang hai câu chuyện tình với nhiều uẩn khúc khác nhau. Điều đó chứng tỏ, Lê Công Tuấn Anh chưa bao giờ bị quên lãng. Anh vẫn có sức hút của một ngôi sao với những người yêu mến mình.
 
Nguyễn Huỳnh – đốt tuổi trẻ hoang phí
 
 
Sinh năm 1967, Nguyễn Huỳnh là một trong những lớp diễn viên đầu tiên tại trường Điện ảnh TP.HCM. Anh đến với điện ảnh từ năm 21 tuổi, đã đóng hàng chục bộ phim như Tình người kiếp rắn, Vầng trăng bị che khuất, Bóng đêm cuộc tình… được xem là một trong những ngôi sao hàng đầu của thập niên 90, cùng thời với Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, Lê Tuấn Anh...
 
Sau khi gây được nhiều ấn tượng với vai Trường trong phim Giã từ dĩ vãng, Nguyễn Huỳnh vướng vào nghiện ngập. Từng cai nghiện 5 năm cho đến khi được ra trường cai nghiện, được sự động viên tích cực của một số anh em nghệ sĩ, anh tiếp tục tham gia các bộ phim Chuyện tình yêu, Nhịp đập trái tim, Bông hồng trà. Ngoài ra, anh còn viết kịch bản vởMảnh vá cuộc đời do anh đóng vai chính. Tuy nhiên khi vở diễn chưa thực hiện thì anh bị tái nghiện phải trở lại trung tâm.
 
Tháng 4/2007, anh tiếp tục đi cai ở Bình Phước. Ở đây, anh là đội trưởng đội văn nghệ, viết kịch bản và đạo diễn nhiều kịch ngắn về chủ đề ma túy. Ngày 28/5/2009, Nguyễn Huỳnh đã từ giã cõi đời sau cơn tai biến mạch máu não tại bệnh viện Bà Rịa – Vũng Tàu.
 
Về sự nghiệp là thế, trong cuộc sống đời thường điểm chung giữa những mỹ nam một thời này là vẻ đẹp hào hoa trên màn ảnh, là người trong mộng của nhiều cô gái và luôn đóng cặp với các nữ diễn viên xinh đẹp và... đều lận đận trong đường tình duyên.
 
Lê Công Tuấn Anh vì yêu mà quyết định quyên sinh. Nguyên nhân cái chết của anh hiện vẫn chưa thống nhất. Theo một tờ báo mạng lớn đã đưa tin thì Lê Công đã “đột ngột ra đi sau khi uống 37 viên thuốc ngủ”. Nhưng theo một tờ báo có uy tín khác lại viết anh chết “sau khi uống nhiều viên thuốc sốt rét trong tình trạng say khướt”.
 
Lê Công ra đi nhưng để lại hàng trăm câu chuyện được thêu dệt về cái chết của anh. Theo tin đồn, anh không chịu nổi cú sốc sau khi chia tay mối tình sâu nặng với người mẫu Minh Anh. Bên cạnh đó, có nhiều nguồn tin cho rằng nguyên nhân của sự việc này là bởi cuộc sống của anh quá cô đơn. Nhưng cho đến giờ câu chuyện về cái chết của Lê Công Tuấn Anh vẫn mãi là một bí ẩn.
 
Thời “hoàng kim” của phim mỳ ăn liền, Lý Hùng bị nghi án “phim giả tình thật” với Việt Trinh và Diễm Hương. Nhưng anh giải thích giữa họ chỉ là bạn của nhau chẳng qua đóng cặp xứng quá. Duy nhất, anh khẳng định mối tình với Y Phụng nhưng sau đó giữa họ vẫn đường ai nấy đi. Và cho đến giờ Lý Hùng vẫn chưa lấy vợ và sống chung với bố mẹ khiến nhiều người không khỏi hoài nghi về giới tính của anh.
 
Còn Lê Tuấn Anh, trước đây từng có thời mặn nồng với ca sỹ Phương Thảo, nay lấy “bà bầu” Hồng Vân đã một lần đò. Anh quan niệm, trong gia đình chỉ nên có một nghệ sĩ, còn cả hai cùng làm sẽ rất mau tan. Vì vậy, anh chủ động “hy sinh” một chút... trở thành ông chủ quán để vun đắp cho sự nghiệp nghệ thuật của vợ.
 
Cái tên Hoàng Phúc một dạo gắn liền với mối tình giữa anh và diễn viên Hồng Loan (con gái danh hài Bảo Quốc) nhưng chuyện của họ đã kết thúc từ lâu. Sau này, Hoàng Phúc đã lập gia đình nhưng gánh nặng “bên hiếu” đã khiến anh phải dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc người mẹ của mình.
 
Thái San vì yêu nghệ thuật nên đã quên cả chuyện hôn nhân của mình. Anh từng thú nhận mình dạn dĩ khi đóng phim bao nhiêu thì lại nhút nhát trước phụ nữ bấy nhiêu. Anh biết yêu năm 18 tuổi, thương nàng mà không dám nói. Mối tình thứ hai, nàng lại quá ghen khi thấy anh diễn chung với Diễm Hương. Còn mối tình thứ ba kéo dài 10 năm rồi cũng chẳng có một cái kết như ý muốn.

Theo Kim Anh - Thế giới điện ảnh
  

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X