Nhờ bác sĩ “chê”, cha tôi khỏi cưa chân
Bác sĩ giải thích: “Một con chuột chết ở trong nhà còn không chịu nổi huống chi một phần thối của cơ thể”.
Cha tôi tên Nguyễn Văn Bên, sinh năm 1925, ở huyện Tân Uyên (Bình Dương). Ngày 26/7/2011, cha tôi bị sốt cao, chưa rõ nguyên nhân và nhập viện điều trị tại khoa ngoại tiết niệu BV Chợ Rẫy, TP.HCM. Bác sĩ N.T.T.H. chẩn đoán cha tôi bị tắc tĩnh mạch chày trước chân trái, hoại tử ngón 5 chân trái, bướu lành tiền liệt tuyến. Trong thời gian cha tôi nằm viện từ ngày 26/7/2011 đến 5/8/2011, bác sĩ kết luận phải cắt bỏ chân mới cứu được ông. Chúng tôi rất sốc và đau đớn khi hình dung cảnh cha mình đã già mà bị cắt bỏ đi một phần cơ thể nên không đồng ý cho bệnh viện cưa chân ông. Cha tôi cũng không đồng ý việc này.
Ngày 5/8/2011, tôi gặp bác sĩ N.T.T.H. để hỏi thăm tình trạng của cha tôi. Bác sĩ giải thích: “Một con chuột chết ở trong nhà còn không chịu nổi huống chi một phần thối của cơ thể”. Bác sĩ còn nói nếu cha tôi không đồng ý cắt bỏ chân sẽ không cho ông nằm lại bệnh viện nữa.
Nghe vậy, chúng tôi xin chuyển cho cha về bệnh viện tỉnh điều trị, nhưng bác sĩ nói tự ý đi thì đi chứ bệnh viện không cho chuyển. Chúng tôi vô cùng thất vọng nên đưa cha về nhà chăm sóc. Điều bất ngờ là sau đó khi cha tôi được chăm sóc, làm vệ sinh các ngón chân sạch sẽ, cho uống Clamenti 625mg và Dexamethazon 5mg (ngày uống ba lần) trong vòng ba tháng, tự dưng cha tôi lành hẳn bệnh, giữ được đôi chân nguyên vẹn. Hằng ngày ông quét dọn nhổ cỏ, tưới cây sinh hoạt như người khỏe mạnh bình thường.
Mong BV Chợ Rẫy xem xét lại trường hợp của cha tôi để rút kinh nghiệm trong điều trị cho bệnh nhân.
PGS.TS Trần Quyết Tiến (phó giám đốc BV Chợ Rẫy) trả lời:
Sau khi phân công các phòng chức năng nghiên cứu hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Nguyễn Văn Bên, phân công trưởng khoa các khoa liên quan tổ chức rút kinh nghiệm, chúng tôi xin thông tin như sau:
Cá nhân bác sĩ chuyên khoa mạch máu khám bệnh cho bệnh nhân đã quá tự tin vào khả năng của mình mà chưa sử dụng hết các khả năng về trang thiết bị của bệnh viện để đánh giá đúng mức tình trạng bệnh nhân. Bác sĩ chuyên khoa mạch máu cũng chưa hội chẩn với người có nhiều kinh nghiệm hơn để có hướng xử lý phù hợp với tình trạng bệnh nhân. Giám đốc bệnh viện đã yêu cầu trưởng khoa mạch máu tổ chức kiểm điểm cá nhân bác sĩ điều trị trước toàn thể nhân viên trong khoa, đồng thời nhắc nhở các bác sĩ trong khoa rút kinh nghiệm qua trường hợp cụ thể này.
Giám đốc bệnh viện cũng yêu cầu trưởng khoa ngoại tiết niệu tổ chức họp khoa, nhắc nhở toàn nhân viên trong khoa rút kinh nghiệm về thái độ giao tiếp với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Bệnh viện sẽ xử lý nghiêm khắc các cá nhân tái phạm lỗi tương tự.
Bệnh viện Chợ Rẫy đã có thư gửi đến người nhà bệnh nhân đề nghị đưa bệnh nhân trở lại bệnh viện để các chuyên gia của bệnh viện thực hiện lại các biện pháp chẩn đoán, hội chẩn, đánh giá đúng mức tình trạng bệnh của bệnh nhân và đưa ra hướng xử lý phù hợp.
Ngày 5/8/2011, tôi gặp bác sĩ N.T.T.H. để hỏi thăm tình trạng của cha tôi. Bác sĩ giải thích: “Một con chuột chết ở trong nhà còn không chịu nổi huống chi một phần thối của cơ thể”. Bác sĩ còn nói nếu cha tôi không đồng ý cắt bỏ chân sẽ không cho ông nằm lại bệnh viện nữa.
Nghe vậy, chúng tôi xin chuyển cho cha về bệnh viện tỉnh điều trị, nhưng bác sĩ nói tự ý đi thì đi chứ bệnh viện không cho chuyển. Chúng tôi vô cùng thất vọng nên đưa cha về nhà chăm sóc. Điều bất ngờ là sau đó khi cha tôi được chăm sóc, làm vệ sinh các ngón chân sạch sẽ, cho uống Clamenti 625mg và Dexamethazon 5mg (ngày uống ba lần) trong vòng ba tháng, tự dưng cha tôi lành hẳn bệnh, giữ được đôi chân nguyên vẹn. Hằng ngày ông quét dọn nhổ cỏ, tưới cây sinh hoạt như người khỏe mạnh bình thường.
Mong BV Chợ Rẫy xem xét lại trường hợp của cha tôi để rút kinh nghiệm trong điều trị cho bệnh nhân.
Một bạn đọc
PGS.TS Trần Quyết Tiến (phó giám đốc BV Chợ Rẫy) trả lời:
Sau khi phân công các phòng chức năng nghiên cứu hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Nguyễn Văn Bên, phân công trưởng khoa các khoa liên quan tổ chức rút kinh nghiệm, chúng tôi xin thông tin như sau:
Cá nhân bác sĩ chuyên khoa mạch máu khám bệnh cho bệnh nhân đã quá tự tin vào khả năng của mình mà chưa sử dụng hết các khả năng về trang thiết bị của bệnh viện để đánh giá đúng mức tình trạng bệnh nhân. Bác sĩ chuyên khoa mạch máu cũng chưa hội chẩn với người có nhiều kinh nghiệm hơn để có hướng xử lý phù hợp với tình trạng bệnh nhân. Giám đốc bệnh viện đã yêu cầu trưởng khoa mạch máu tổ chức kiểm điểm cá nhân bác sĩ điều trị trước toàn thể nhân viên trong khoa, đồng thời nhắc nhở các bác sĩ trong khoa rút kinh nghiệm qua trường hợp cụ thể này.
Giám đốc bệnh viện cũng yêu cầu trưởng khoa ngoại tiết niệu tổ chức họp khoa, nhắc nhở toàn nhân viên trong khoa rút kinh nghiệm về thái độ giao tiếp với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Bệnh viện sẽ xử lý nghiêm khắc các cá nhân tái phạm lỗi tương tự.
Bệnh viện Chợ Rẫy đã có thư gửi đến người nhà bệnh nhân đề nghị đưa bệnh nhân trở lại bệnh viện để các chuyên gia của bệnh viện thực hiện lại các biện pháp chẩn đoán, hội chẩn, đánh giá đúng mức tình trạng bệnh của bệnh nhân và đưa ra hướng xử lý phù hợp.
AloBacsi.vn (Theo Thùy Dương - Tuổi trẻ)
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình