Nhiều người bàng hoàng tiếc thương trước sự ra đi của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình
Trưa ngày 29/3, Thành ủy TPHCM chính thức thông tin Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình đã qua đời do vết thương quá nặng sau tai nạn giao thông. Ngay sau khi thông tin ông Lê Hòa Bình qua đời khiến người dân TPHCM không khỏi bàng hoàng tiếc thương.
Phó tổng biên tập báo Pháp Luật TPHCM - ông Nguyễn Đức Hiển trải lòng: “Thương tiếc Anh! Trẻ, giỏi, đẹp trai, thạo việc và quyết đoán. Có khả năng xắn tay vào việc sáng chiều ngồi cả chục cuộc họp tới tận 23 giờ đêm để gỡ nhiều vấn vấn đề từ chủ trương tới vụ việc; đàm phán MU không cần phiên dịch. Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình là con người năng động và hết lòng với công việc”.

Dưới ngòi bút của BS Võ Xuân Sơn, một nhà lãnh đạo thành phố tài ba hiện lên rõ nét. Bác sĩ Sơn viết: “Chân thành chia buồn cùng gia đình ông Lê Hòa Bình và lãnh đạo TPHCM. Ông là người đã nhiệt tình giúp cho chương trình Oxy cho sự sống hoạt động trong những ngày dịch. Ông trực tiếp giải quyết các vấn đề khúc mắc phát sinh. Nhớ lần đầu ông gọi cho tôi vào lúc nửa đêm. Sau khi ông đưa ra các giải pháp, tôi mới xin lỗi và hỏi ông là ai, vì lúc đầu khi ông giới thiệu, tôi không nghe rõ vì sóng điện thoại yếu quá. Và những gì ông làm sau đó cho thấy ông và dàn lãnh đạo mới của TPHCM thực lòng và thực tâm chống dịch".

BS Lê Minh Khôi cũng bần thần khi nghe tin: “Buổi sáng, sếp nhắn báo tin dữ. Sốc thực sự.
Tôi gặp anh lần đầu tiên khi cùng đi về phía Tây thành phố để tìm địa điểm xây dựng Trung tâm Hồi sức COVID-19 BV Đại học Y Dược. Sau đó có một số lần cùng làm việc để thần tốc đưa khu lầu trống thành nơi có thể đón nhận được bệnh nhân nặng nhất. Rồi chuyển về Phía Nam thành Phố, anh cũng là người chỉ đạo trực tiếp.
Cảm nhận một nguồn năng lượng trẻ trung, một người đàn ông đẹp trai, quyết đoán, quyết liệt. Lần đó, khi tôi chuẩn bị vào trận, anh bắt tay, vỗ vai thân mật "Ráng làm cho tốt nghe bác sĩ đồng hương. Sau dịch gặp nhau nói chuyện".
Sáng nay tôi vừa chuẩn bị báo cáo để bàn giao Trung tâm Hồi sức COVID-19 vào ngày 5/4 thì anh ra đi. Không biết nói gì hơn. RIP”.
Nhiều bạn đọc bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của ông Lê Hòa Bình
Ngay khi thông tin Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình được đăng tải trên nền tảng Youtube AloBacsi, nhiều bạn đọc đều bày tỏ sự kính trọng và tiếc thương. Bạn đọc ngocdiem nguyen viết: “Tôi phải kêu trời, khi nghe tin “bạn” qua đời, trẻ quá - năng động - có trách nhiệm với công việc. Qua nhiều lần đi dự các buổi họp có “bạn” phát biểu”.
Bạn đọc Tien Phạm bày tỏ: “Nhìn anh đẹp và phúc hậu quá, thương tiếc một nhân tài còn trẻ đã ra đi”. Rất nhiều lời thương tiếc về sự ra đi đột ngột của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình: “Người tài có tố chất tốt; Xin chia buồn cùng ông và gia quyến; Buồn quá, xin chia buồn cùng gia đình, cầu mong cho vong linh ông mau siêu thoát; Trẻ quá, thương vị lãnh đạo có gương mặt phúc hậu”…
Phó Chủ tịch TPHCM Lê Hòa Bình - người được kỳ vọng thay đổi diện mạo thành phố không may qua đời sau tai nạn giao thông trên đường đi công tác tại tỉnh Long An.
Ông Lê Hòa Bình được phân công làm Phó chủ tịch UBND TPHCM từ tháng 12/2020. Một năm sau, ông được phân công Phó chủ tịch Thường trực UBND TPHCM. Ông sinh ngày 1/4/1970. Quê quán tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kỹ thuật, cử nhân kinh tế. Trình độ Cao cấp Lý luận chính trị.
Tại buổi lễ nhận nhiệm vụ vào ngày 19/12/2021, trong niềm vinh dự, ông Lê Hòa Bình từng phát biểu chia sẻ rằng trong nhiệm vụ mới, còn có rất nhiều trọng trách nặng nề trong bối cảnh chung của cả nước và cả những điều kiện hết sức đặc thù của TPHCM. Hiện nay, TPHCM đang tổ chức chính quyền đô thị, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM…
Đáp lại niềm tin của lãnh đạo TPHCM và người dân, ông Lê Hòa Bình cam kết sẽ nỗ lực trong học tập, rèn luyện về mọi mặt cùng với phát huy tri thức đã được đào tạo, các bài học đã trải nghiệm. Ông cam kết thực hiện đúng chương trình hành động đã trình bày tại kỳ họp thứ 23 HĐND TPHCM khóa IX.
Ông Lê Hòa Bình cũng mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của lãnh đạo Thành ủy, HĐND TPHCM, UBND TPHCM; sự hỗ trợ của các sở, ngành và sự ủng hộ của người dân để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
AloBacsi xin thành thật chia buồn cùng gia đình đến gia đình, đồng nghiệp, người thân trước sự ra đi quá bất ngờ của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
