Nhiều nạn nhân bị xâm hại tình dục tại Singapore không dám lên tiếng
Một nạn nhân bị xâm hại tình dục tại Singapore chia sẻ: "Tôi xấu hổ, cảnh sát thậm chí còn hỏi ngôi nhà của tôi trông như thế nào. Tôi từng phải vẽ lại khung cảnh căn phòng của mình, nơi đặt giường, cửa...". Thực tế, tại quốc gia này, không ít người bị xâm hại - là nạn nhân nhưng rơi vào tình trạng tự trách bản thân, để rồi phải mất thời gian dài mới có dũng khí đưa vụ việc ra ánh sáng.
0:00
/
0:00
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình