Người dân Sài Gòn phát cáu với số nhà dài nhất thế giới
Người đi tìm địa chỉ gần như “bất lực” phải gọi chủ nhà ra đón và chủ căn nhà cũng không thể nhớ nổi số nhà mình.
Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo mới chuyển đến sống tại khu phố 6 (đường Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè) cho biết chưa thấy số nhà nào dài như thế này
Nhiều người không thể nhớ số nhà của mình, phải lưu trong sổ tay để tiện khi làm các thủ tục hành chính
"Tôi sống ở đây gần 2 năm với số nhà dài lê thê mà giờ cũng không nhớ nổi, đã nhiều sẹc lại còn thêm kí tự a, b, c... chẳng hiểu họ phân số theo kiểu gì”, anh Anh Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi) chia sẻ
Ông Nguyễn Văn Tư ở số 1086/127/2/6/15/41 khu phố 6, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TPHCM cho biết: "Tôi đã đi nhiều nơi nhưng chưa từng gặp số nhà nào dài đến mắc cười như ở đây. Đi làm hồ sơ thủ tục nhưng số nhà của mình không nhớ nổi, còn người nghe thì trợn mắt ngạc nhiên"
Với những người có việc phải tìm đến địa chỉ nhà ở trong khu vực hẻm này thì gần như muốn “phát điên” vì số nhà quá dài
Theo quan sát, cứ những nhà nằm trong nhánh nhỏ thì lại thêm một sẹc, và dài nhất là có tới 6 sẹc
Bà Châu Mỹ Hồng ngán ngẩm cho biết: "Tôi được cấp số nhà 36/45/32/49/13/22 vào năm 2006. Khi nhận tôi sững sờ. Mấy lần đến phường, quận làm giấy tờ, chính các cán bộ ở đó cũng ngạc nhiên sao số nhà dài dằng dặc thế. Mấy năm trước, người thân ở nước ngoài gửi thư với mấy loại giấy tờ về đều thất lạc"
Nhiều hẻm đâm ra nhà nhiều xuyệt |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình