Hotline 24/7
08983-08983

Nghi vấn quanh cái chết của thiếu nữ trong buôn cổ

Lần cuối cùng Nguyễn Thị Thu Hiền (19 tuổi) ra khỏi nhà là tối 29/6, khi được một người chở đi chơi. Sáng 2/7, thi thể nạn nhân được phát hiện tại buôn cổ Akô Dhông.

Ngày 3/7, chị gái của nạn nhân là chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt cho biết, khoảng 19h ngày 29/6, Hiền được một người bạn tên là N.Đ.T. (trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đến phòng trọ của Hiền trên đường Trần Văn Phụ (TP Buôn Ma Thuột) chở đi chơi. Đến khuya không thấy Hiền về, khoảng 22h cùng ngày, chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ở cùng phòng trọ với Hiền đã gọi điện thoại cho em gái, thấy điện thoại có đổ chuông nhưng không có ai nghe máy.

Sáng ngày hôm sau (30/6), chị Nguyệt vội đi tìm Hiền. Khi chị qua nhà người bạn tên T. thì ngỡ ngàng thấy gia đình đang làm đám tang cho T. Chị Nguyệt hỏi thì gia đình T. cho biết, T. bị bệnh đứt mạch máu não và chết vào rạng sáng 30/6. Sau khi tìm em khắp nơi không thấy, chị Nguyệt đã trình báo sự việc lên công an TP Buôn Ma Thuột.

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt kể lại quá trình mất tích của em gái.
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt kể lại quá trình mất tích của em gái.

Ba ngày sau khi mất tích, đến sáng 2/7, nạn nhân được phát hiện tại buôn Akô Dhông, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, trong tình trạng đã chết. Theo chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Hiền và T. trước kia có thời gian yêu nhau nhưng cách đây 2 tuần, 2 người đã chia tay nhau.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, sáng sớm ngày 2/7, một cụ bà tại buôn Akô Dhông trong lúc vào thăm rẫy ngô thì phát hiện thi thể một thiếu nữ nằm sõng soài trên đám ngô. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Thu Hiền, 19 tuổi, trú tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Cái chết đầy nghi vấn của Hiền đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

AloBacsi.vn
Theo Viết Hảo - Dân trí

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X