Trước khi vụ việc xảy ra, nhà lãnh đạo của Ukraina này đã tham gia một cuộc họp báo trước cuộc bầu cử Quốc hội của đất nước.

Theo báo cáo từ văn phòng khu vực của Bộ Nội vụ Ukraina, ông Nestor Shufrych được chẩn đoán bị chấn động não sau khi bị những dân tộc cực ở Odessa, nhóm AutoMaidan và các nhóm chính trị cánh hữu khác tấn công.

Ông Shufrych cho biết, ông đã biết kế hoạch của những nhóm cực đoan này. “Họ muốn lặp lại màn trình diễn với những chiếc thùng rác và chất tẩy uế màu xanh lá cây”. Tuy nhiên ông Shufrych khẳng định, những người này sẽ không có cách nào để làm điều đó.

“Họ muốn ném tôi vào thùng rác, nhưng cách duy nhất họ có thể làm điều này là bước qua xác tôi”, cựu Bộ trưởng Ukraina nói khi nhắc lại vụ việc xảy ra với ông Vitaly Zhuravsky, cựu thành viên đảng Các khu vực của Tổng thống Ukraina bị lật đổ Viktor Yanukovych.

Một nhóm khoảng 30 người bao vây ông Shufrych trong tòa nhà cùng với cựu Chủ tịch Hội đồng khu vực Nikolay Skoryk. Những người này nói rằng cần hỏi cựu Bộ trưởng Bộ tình trạng khẩn cấp một số câu hỏi. Sau đó những người đeo mặt nạ và ngụy trang xô ông Shufrych ra đường để dễ dàng đánh đập ông.

Những vệ sĩ của ông Shufrych đã bắn chỉ thiên để giải tán đám đông phẫn nộ nhưng không thành công. Sau đó, họ phải kéo nhà lãnh đạo của mình ra khỏi cuộc ẩu đả và đưa ông này vào một chiếc xe rồi lập tức rời đi.

Cảnh sát không hề có phản ứng nhanh chóng khi vụ việc xảy ra. Phát biểu với báo giới tại bệnh viện, ông Shufrych cho biết ông sẽ quay trở lại Odessa.

“Hãy tin tôi, chúng tôi sẽ sớm chấm dứt tình trạng vô luật pháp này. Và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để xóa sạch những linh hồn ma quỷ khỏi thành phố này”, ông Shufrych nói.