Hotline 24/7
08983-08983

New York Times công bố tên 1.000 nạn nhân qua đời vì virus corona

Tổng thiệt hại từ đại dịch COVID-19 thực sự là không thể đo đếm được. Các tổn thất lớn hơn bất kỳ minh họa hoặc mô tả nào. New York Times theo một cách đặc biệt, dành trang nhất của ngày Chủ nhật và ba trang bên trong cho tên của khoảng 1.000 nạn nhân.

Một trang nhất không có bất kỳ hình ảnh, tin tức, quảng cáo, hoặc bất cứ điều gì khác. Toàn bộ trang chứa đầy tên người chết, dưới tiêu đề biểu ngữ có nội dung "Gần 100.000 ca tử vong ở Hoa Kỳ: Một mất mát khôn lường".

Nhiều chuyên gia nói rằng số người chết COVID-19 thậm chí còn tồi tệ hơn, bởi vì một số nạn nhân đã chết tại nhà hoặc không được tính vì những lý do khác. Nhưng khi số người chết được xác nhận lên tới 100.000, các biên tập viên và phóng viên tại The Times đã nói về những cách để nắm bắt những gì đã xảy ra trong vài tháng qua.

"Chúng tôi biết rằng nên có một số cách để cố gắng tính toán với con số đó", Simone Landon, một biên tập viên trợ lý Tổ Đồ họa của Times cho biết.

Landon cho biết dự án có "một chút mệt mỏi".

Khi tình trạng khẩn cấp quốc gia đã kéo dài từ vài ngày đến vài tháng, một mức độ tê liệt nhất định đã xảy ra. Các con số trở nên vô hồn.

Vì vậy, The Times đã tập hợp tên và câu chuyện về nạn nhân COVID-19 từ các tờ báo trên khắp nước Mỹ. "1.000 người ở đây phản ánh chỉ 1%".

Các cột đề tên, tuổi, công việc, thành tựu hoặc đơn giản chỉ là sở thích của người quá cố:

- Angeline Michalopulos, 92 tuổi, "không bao giờ sợ hát hay nhảy".

- Lila Fenwick, 87 tuổi, là "người phụ nữ da đen đầu tiên tốt nghiệp Luật Harvard".

- Romi Cohn, 91 tuổi, "đã cứu 56 gia đình Do Thái khỏi Gestapo."

- April Dunn, 33 tuổi, là một "người ủng hộ quyền khuyết tật."

- Patricia H. Thatcher, 79 tuổi, "đã hát trong ca đoàn nhà thờ của mình trong 42 năm."

- Fred Gray, 75 tuổi, "thích thịt xông khói và khoai tây xắt s‌ợi chiên giòn."

- Harley E. Acker, 79 tuổi, "một người lái xe buýt trường học".

- Frank Gabrin, 60 tuổi, là một "bác sĩ phòng cấp cứu đã chết trong vòng tay của chồng".

- Skylar Herbert, 5 tuổi, là "nạn nhân nhỏ tuổi nhất của đại dịch virus corona".

- Philip Kahn, 100 tuổi, "cựu chiến binh trong Thế chiến II - có người anh em sinh đôi đã chết trong đại dịch cúm Tây Ban Nha cách đây một thế kỷ."

- William D. Greeke, 55 tuổi, "nghĩ rằng điều quan trọng là phải biết câu chuyện cuộc đời của một người."

Đó là một mất mát khôn lường.

Dan Barry, một nhà văn kỳ cựu của The Times, có một bài tiểu luận bên trong bài báo về "The Human Toll" của đại dịch cho đến nay. "Hãy tưởng tượng, một thành phố gồm 100.000 cư dân đã ở đây vào dịp năm mới nhưng hiện đã bị xóa khỏi bản đồ Mỹ."

Bìa tạp chí Vogue Italia

Tạp chí thời trang hàng đầu Vogue Italia tháng trước cũng dành nguyên cả bìa trắng để ghi lại nỗi đau mà cả nhân loại đang gánh chịu.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X