Một ngày cùng đoàn bác sĩ UHS chăm sóc sức khỏe đồng bào vùng cao Quảng Ngãi
Trong hai ngày 6 và 7/6/2026, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe - Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc và trao quà miễn phí cho người dân tại hai xã Đắk Mar và Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi. Với sự tham gia của 36 thành viên gồm lãnh đạo, giảng viên, bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ và các đơn vị đồng hành, chuyến đi không chỉ mang theo chuyên môn y khoa mà còn mang đến sự sẻ chia với đồng bào vùng cao.
Tờ mờ sáng ngày 6/6, đoàn công tác của Trường Đại học Khoa học Sức khỏe - ĐHQG TPHCM đáp xuống sân bay Pleiku và nhanh chóng di chuyển đến xã Đắk Mar để chuẩn bị cho buổi khám bệnh đầu tiên.Không có khoảng cách giữa lãnh đạo và nhân viên. Từ việc sắp xếp thuốc men, chia quà, dựng bàn khám đến chuẩn bị khu vực tiếp đón người dân, tất cả cùng xắn tay thực hiện. Những bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng vốn quen với bệnh viện nay trở thành những người khuân hàng, phân loại quà tặng và sắp xếp từng phần thuốc.Bữa trưa diễn ra vội vàng nhưng đầy tiếng cười. Những phần cơm dã chiến được bày đơn giản, mỗi người tự lấy một tô giấy để kịp chuẩn bị cho giờ khám lúc 13g30.Giữa không khí tất bật trước giờ khai mạc, nhiều người bất ngờ khi thấy PGS.TS Vũ Hải Quân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - xuất hiện giản dị trong màu áo đồng phục của Trường Đại học Khoa học Sức khỏe.Không nghi thức cầu kỳ, không đoàn tùy tùng, ông lặng lẽ dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc bà con đến khám bệnh như một thành viên bình thường của đoàn.Trong phần phát biểu khai mạc, ông chia sẻ đây là năm đầu tiên ông là Đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ngãi và rất vui khi được cùng đoàn y bác sĩ của UHS trở về chăm sóc sức khỏe cho bà con địa phương.Xã Đắk Mar là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là Xê Đăng, Ba Na và H're. Điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu còn nhiều hạn chế.
Bởi vậy, đoàn UHS đã mang đến một mô hình khám bệnh gần như đầy đủ các chuyên khoa. Từ nội tổng quát, tim mạch, sản phụ khoa, cơ xương khớp, tai mũi họng, nhi khoa, da liễu, y học cổ truyền, răng hàm mặt, chẩn đoán hình ảnh đến đội ngũ điều dưỡng và dược sĩ.Ngay từ khu vực tiếp đón, một bàn phân loại bệnh được bố trí để điều hướng người dân đến đúng chuyên khoa cần thiết, giúp việc khám bệnh diễn ra khoa học và hiệu quả hơn.Trước chuyến đi, nhà trường đã phổ biến rất kỹ các nguyên tắc làm việc cho từng thành viên trong đoàn. Không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, đoàn còn nhấn mạnh việc tôn trọng văn hóa địa phương, giao tiếp thân thiện, xin phép khi chụp ảnh, hướng dẫn rõ ràng cho người bệnh và giữ gìn hình ảnh người thầy thuốc. Tinh thần ấy được thể hiện xuyên suốt trong từng bàn khám, từng cuộc trò chuyện và từng lời dặn dò dành cho người dân.Giữa hàng trăm lượt khám bệnh, có những câu chuyện khiến nhiều thành viên trong đoàn không khỏi trăn trở. Anh A Thiết, 41 tuổi, bế con trai là bé A Thành Công mới 15 tháng tuổi đến khám bệnh. Mẹ bé mất khi em mới 10 tháng tuổi. Trên Thành Công còn có 8 anh chị em khác. Gánh nặng mưu sinh và chăm sóc con cái đang đè nặng lên đôi vai người cha.Một trường hợp khác là bé Y Loang, 5 tuổi, được chỉ định siêu âm tim và phát hiện các vấn đề sức khỏe cần tiếp tục theo dõi. Đi cùng em là mẹ - chị Y Pét, 43 tuổi - trong tình trạng bụng to bất thường, khó thở và vàng da.Những cuộc gặp ngắn ngủi ấy giúp các y bác sĩ hiểu rõ hơn những khó khăn mà người dân vùng cao đang đối mặt mỗi ngày. Suốt buổi chiều, khu vực phát thuốc luôn tấp nập người dân.
Dưới cái nắng vùng cao gay gắt, các dược sĩ vẫn kiên nhẫn kiểm tra từng toa thuốc, đối chiếu từng chỉ định và hướng dẫn cặn kẽ cách sử dụng.Bên cạnh công tác cấp phát thuốc, ThS.DS Lê Thị Ánh Tuyết và DS Nguyễn Thị Huyền Trân còn dành nhiều thời gian tư vấn trực tiếp cho người dân, giúp họ hiểu rõ cách dùng thuốc an toàn và hiệu quả.Trong số các bàn khám, bàn của TTƯT.PGS.TS.BS Võ Thành Toàn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Phó trưởng đoàn - luôn đông bệnh nhân lớn tuổi chờ đợi.Ngay cả khi đoàn đã bắt đầu thu dọn để chuẩn bị cho điểm khám tiếp theo, vẫn có người dân níu tay ông để hỏi bệnh. Và ông vẫn tiếp tục trả lời. Khi lượng người khám thưa dần, PGS Võ Thành Toàn tranh thủ họp nhanh với các thành viên, chỉ ra những điểm cần rút kinh nghiệm để ngày hôm sau phục vụ bà con tốt hơn.Dự kiến ban đầu của chương trình là 150 lượt khám tại Đắk Mar, nhưng thực tế đoàn đã tiếp nhận và khám cho 170 người dân.Bên cạnh hoạt động chuyên môn, đoàn còn trao 120 suất hỗ trợ tiền mặt, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các hoàn cảnh khó khăn.Đồng hành cùng chương trình, AloBacsi trao tặng 300 phần quà thiết yếu cho người dân tại hai điểm khám, mỗi xã 150 phần quà gồm dầu ăn, sữa, nước mắm, nước tương, mì gói, khăn giấy, dầu gió, dung dịch sát khuẩn và nhiều nhu yếu phẩm khác.Bên cạnh đó, AloBacsi cũng trao đến 2 trạm y tế xã 2 chiếc máy lọc nước và máy khí dung nhằm hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe tại địa phươngKhi những bệnh nhân cuối cùng ra về, các bác sĩ lại cùng nhau thu dọn bàn ghế, sắp xếp thuốc men và trả lại mặt bằng sạch sẽ cho địa phương. Nắng chiều Đắk Mar dần dịu xuống cũng là lúc đoàn lên xe hướng về điểm khám tiếp theo tại Ngọk Réo.
Một ngày dài khép lại với những đôi chân mỏi, những chiếc áo blouse thấm đẫm mồ hôi, nhưng cũng đầy ắp niềm vui. Bởi phía sau những con số thống kê là những người dân đã được khám bệnh, được tư vấn, được nhận thuốc và được lắng nghe. Và với những người làm nghề y, đó luôn là phần thưởng ý nghĩa nhất của mỗi chuyến đi.