Một cháu trai của "dòng họ không răng" đã mọc răng
Một cháu trai ngoại của dòng họ với những cháu trai không có răng ở TP. HCM đã mọc răng. Đây là một ngoại lệ của dòng họ này!
Một trong những gia đình của dòng họ này mà chúng tôi đã phản ánh là gia đình ông Nguyễn Văn Lợi (Khu phố 2, xã Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân).
Song mới đây, con trai đầu của chị Nguyễn Thị Lệ Huyền (con gái út của ông Lợi, bà Tám) - cháu Bùi Anh Kiệt, 10 tháng tuổi, đã mọc răng. Chị Huyền khoe: “Cháu mọc chiếc răng đầu tiên khi 6 tháng tuổi, đến nay, cháu đã có 7 răng gồm 4 răng trên, 3 răng dưới”.

Bố chị, ông Nguyễn Văn Lợi - người đàn ông luôn mặc cảm mình đã “truyền” bệnh hiếm hoi cho các cháu trai đằng ngoại, dù đang đi làm ở xa vẫn về nhà để tận mắt thấy đứa cháu trai ngoại mọc răng. “Ông ôm lấy thằng Kiệt, miệng rối rít: Hên quá là hên!”, chị Huyền nói.

Ông Lợi sinh được bốn người con: 3 gái, 1 trai. Hai cháu trai ngoại của ông là Nguyễn Khắc Thống (10 tuổi, con của người con gái đầu Nguyễn Thị Lệ Hoa) và Nguyễn Trọng Nhân (7 tuổi, con của người con gái thứ Nguyễn Thị Lệ Hằng) không hề mọc một chiếc răng nào. Trong khi, các cháu nội và cháu gái ngoại của ông đều có răng như bao trẻ khác.
Theo quan sát, theo dõi của bà Nguyễn Thị Tám (vợ ông Lợi), tất cả những cháu, chắt trai về phía đằng ngoại của chồng bà từ mấy đời nay đều không có răng.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình