Mạo hiểm với chiêu "cấm vận"
Cứ thấy anh hơi "khác lạ", tôi lại tung lệnh cấm.
Xin chào chuyên mục Tư vấn chuyện phòng the!
Đây là lần đầu tiên tôi gửi thư xin tư vấn. Rất mong chuyên mục sẽ giúp đỡ tháo gỡ. Tôi 30 tuổi, xinh đẹp, khỏe mạnh. Có chồng được 5 năm. Chúng tôi cũng khá hạnh phúc. Duy chỉ có điều mà điều này khởi nguồn là do tôi. Tôi rất hay ghen. Anh ấy làm trưởng phòng một công ty xuất khẩu, công việc đòi hỏi phải đi tiếp khách rồi công tác liên miên. Cứ thấy biểu hiện gì khác thường của anh (theo tôi cảm nhận) là lập tức tôi lấy chiêu “cấm vận” để làm anh ấy ức chế.
Thực ra, tôi cứ “to mồm” thôi chứ tôi rất muốn âu yếm gần gũi anh ấy. Rồi một lần tôi lại “bật đèn xanh”, nhưng “cậu nhỏ” không lên, tôi rất bực mình và nghĩ anh ta không chung thủy. Cứ cái vòng luẩn quẩn như thế. Tôi rất mong chuyên mục cho tôi lời khuyên nên làm thế nào với anh ấy?
Cả hai đã là bạn đời của nhau, không chỉ sống ngày một ngày hai, hãy ngồi lại nói chuyện đường hoàng, tìm cách giải quyết những khúc mắc trước khi lên giường.
Nếu chỉ có chút giận hờn, hãy tạm quên và vào cuộc cùng “hắn”, biết đâu, nhờ thế bạn lại giải tỏa được cơn bực và dễ dàng trò chuyện hơn với chồng.
Nếu sử dụng chiêu “cấm vận”, một vài lần là đủ. Đừng nên kéo dài lệnh này quá lâu và sử dụng thường xuyên. Lạm dụng dễ khiến chồng chán chường và tìm “của lạ”; hoặc đời sống chăn gối cũng khó trở lại bình thường sau vết thương tâm lý bạn để lại cho chồng.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
