Mang “Giáng sinh yêu thương” đến các bệnh nhi ung thư
“Con ước mau khỏi bệnh để về nhà đi học cùng bạn”, “Con không cần đồ chơi, điều ước của con là được khỏi ốm”, “Con cũng thế”… Nếu như các bạn nhỏ khỏe mạnh ấp ủ những mong ước lớn lao trở thành bác sĩ, cô giáo thì hầu hết những “chiến binh K” nhí tại Bệnh viện Ung Bướu đều có chung một giấc mơ giản dị như thế, đó là khỏi bệnh, là được đi học như bạn bè cùng trang lứa.
Đây cũng khát khao của bất kỳ ông bố, bà mẹ nào đang chiến đấu cùng con vượt qua cơn bạo bệnh mỗi ngày. Tạm gác lại nỗi phiền muộn, trong đêm “Giáng sinh yêu thương” được tổ chức vào chiều 23/12/2022 tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, 200 bệnh nhi và các bậc phụ huynh hòa cùng không khí se lạnh, cùng hát ca và nguyện cầu những điều ước tốt đẹp đến với hành trình đầy chông gai trước mắt.
Hoạt động thường niên do Bệnh viện Ung Bướu TPHCM phối hợp với Quỹ hỗ trợ bệnh nhân Ung Thư - Ngày mai tươi sáng (chi nhánh TPHCM) không chỉ mang lại cho các em nhỏ hành trình về tuổi thơ, được vui đùa cùng bạn bè, thay vì phải đối diện với bông băng, dịch truyền, chuỗi ngày dài nằm viện với những viên thuốc đắng… mà còn phần nào giúp chữa lành những trái tim chịu nhiều tổn thương của các bậc phụ huynh khi nhìn con chịu đựng nỗi đau về tinh thần và thể chất.


Các em nhỏ được diện đồ đẹp, với các phụ kiện xinh xắn phù hợp với không khí Noel để cùng tham dự chương trình "Giáng sinh yêu thương"
Trong đêm “Giáng sinh yêu thương”, các em nhỏ được đeo những chiếc nơ đẹp, chiếc kính hình ông già Noel hay những chú tuần lộc xinh xắn, được ăn bánh - kẹo, vẽ trang trí bánh quy… Các bệnh nhi với đôi bàn tay vụng về, nắn nót vẽ lên những chiếc bánh nhỏ xinh với cười nụ rạng rỡ trên môi làm ai thấy đều lâng lâng cảm xúc.
Có những em nhỏ còn cắm trên tay kim truyền, có em vừa trải qua những giờ điều trị hóa chất, cơ thể mệt mỏi, mẹ phài dìu đi từng bước, có em phải đi lại bằng xe lăn… nhưng trên gương mặt đều tràn đầy thích thú và háo hức.

Giọng ca nội lực của các "chiến binh" nhí khiến nhiều người không khí trở nên sôi động
Chương trình còn mang đến những thiết mục ca múa nhạc sôi động cùng Ricky Star, Xesi, Phương Mỹ Chi, nhóm nhảy Lovelight. Và chính bệnh nhi ung thư cũng tham gia màn biểu diễn đầy hấp dẫn này. Anh Thư - cô học trò nhỏ dũng cảm vượt qua bệnh tật, luôn lạc quan trên hành trình phía trước - tự tin đứng trước 200 bệnh nhi mắc bệnh ung thư góp giọng như một ca sĩ thực thụ qua ca khúc "Jingle Bells".
Hình ảnh cô học trò nhỏ tươi cười, lạc quan với giọng hát cao vút khiến ai cũng xúc động, không chỉ truyền cảm hứng chiến thắng bệnh tật cho bệnh nhi mà còn đem đến niềm hy vọng lớn với các phụ huynh đang đang ngày đêm chiến đấu cùng con trước căn bệnh hiểm nghèo.
ThS.BS Nguyễn Hồng Diễm - Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Ung Bướu TPHCM đại diện chương trình trao tặng các phần quà cho bệnh nhi
Bên cạnh đó còn có rất nhiều phần quà đến từ các công ty/ tổ chức, mạnh thường quân trao tặng cho các em nhỏ
Trong dịp này, 720 phần quà đã được trao tặng cho các bệnh nhi. Trong đó, 200 phần quà của Bệnh viện Ung Bướu TPHCM và Quỹ Ngày mai tươi sáng, mỗi phần quà gồm có 1 phong bì lì xì 300.000 đồng và 1 phần quà bánh, sữa… trị giá 200.000 đồng.
Ngoài ra còn có những phần quà đến từ các đơn vị khác đồng hành cùng chương trình như: Nhóm bánh mì chay từ thiện Trần Thành đã chuẩn bị 150 phần quà Noel gồm bánh kẹo cho các bệnh nhi; Liên Dinh Group mang đến 120 phần quà gấu bông; Chú hề Hải Si Đô và công ty Realcoin gửi tặng 100 phần quà, 150 bao lì xì, cùng với đó là bánh kem tổ chức sinh nhật cho các bé.
ThS.BS Nguyễn Hồng Diễm - Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Ung Bướu TPHCM bày tỏ: “Giáng sinh là dịp mọi người vui chơi sum họp. Tuy nhiên các bệnh nhi vì hoàn cảnh khó khăn, phải chiến đấu với bệnh tật nên không thể vui chơi ngoài phố như các cháu thiếu nhi khác. Vì thế Bệnh viện muốn làm một điều gì đó giúp xoa dịu nỗi đau trong quá trình điều trị của các bé.
Bình thường, khi các bạn nhỏ vào khu hóa trị rất đau đớn, chỉ biết khóc - buồn thôi, nhưng hôm nay cười rất tươi. Điều đó cũng lan tỏa niềm vui đến với những người thực hiện chương trình và chúng tôi sẽ lưu giữ mãi nụ cười của các em, của các bậc phụ huynh hôm nay”.

Các em nhỏ còn được tận tay trang trí Noel trên bánh quy
Trên sân khấu náo nhiệt của bữa tiệc giáng sinh, bé Lê Huỳnh Đông (3 tuổi) mang trong mình căn bệnh u nguyên bào thần kinh vui đùa cùng những điệu nhạc. Mẹ bé cho biết, phát hiện bệnh từ khi còn ẵm ngửa, đến nay đều đặn hàng tháng chị đưa bé Đông từ Cà Mau lên Bệnh viện Ung Bướu TPHCM chữa bệnh.
Bình thường, vì sức khỏe yếu nên bé ít được đưa đi chơi, 4 ngày nay nhập viện vì đến kỳ vào thuốc nay bớt sốt nên chị cho bé xuống sân bệnh viện tham gia chương trình. Nhìn con được chơi cùng bạn bè đồng trang lứa khiến chị không khỏi bồi hồi: “Đã lâu lắm rồi con tôi mới có thể cười tươi như vậy, cảm ơn các bác sĩ, bệnh viện thật nhiều”.
Mẹ bé Nhã Uyên (2 tuổi, u não) cũng cùng tâm trạng như vậy. Nhìn sắc mặt con rạng rỡ, mẹ bé xúc động cho hay, bé phát hiện bệnh lúc mới tròn 1 tuổi, không có triệu chứng báo trước nên khi đó quá trình điều trị đã trở nên khó khăn hơn. Gia đình 5 người từ Đồng Nai, trông chờ hết vào nương rẫy, nhưng cứ làm được vài ngày bé lại sốt và lại bắt đầu hành trình lên Bệnh viện Ung Bướu điều trị 4-6 ngày. Anh chị thuê trọ ở gần bệnh viện để thuận tiện chăm sóc Nhã Uyên cũng như hai đứa trẻ ở nhà.
Bé Ngọc Nhi cùng ông bà nội tham gia chương trình
Cùng căn bệnh với Nhã Uyên, bé Ngọc Nhi (9 tháng tuổi) nằm gọn trong vòng tay của ông bà nội ngắm nghía cây kẹo hình ông già Noel xinh xinh. Ông bà nội cũng là người thân đồng hành cùng Ngọc Nhi trong hành trình chiến đấu với bệnh tật, trong khi ba bận mưu sinh để chạy chữa cho bé. Phát hiện u não khi mới chỉ 2 tháng tuổi, chưa kịp nhận hơi ấm của mẹ thì chị đã bỏ em lại cho ông bà nội. “Dù khổ mấy chúng tôi cũng không bỏ cháu, sẽ chăm sóc và yêu thương đến cùng. Niềm vui lớn nhất của tôi bây giờ là nhìn thấy cháu khỏe mạnh. Chỉ cần vậy thôi” - bà nội Ngọc Nhi nghẹn ngào.
Nhân dịp giáng sinh, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cũng tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho các bệnh nhi có ngày sinh trong tháng 12
Cuối chương trình, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cũng tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho các bệnh nhi có ngày sinh trong tháng 12, cùng nhau thổi nến và nhận quà. Được biết, đây là hoạt động mỗi tháng của Bệnh viện, để các em có thêm niềm vui nho nhỏ, lạc quan vượt qua bệnh tật.
Theo ThS.BS Nguyễn Hồng Diễm, hằng năm, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM có rất nhiều chương trình dành cho bệnh nhân như “Bữa ăn sáng vui vẻ”, “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe yêu thương” và nhiều kế hoạch hỗ trợ lâu dài cho bệnh nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện. Những chương trình này xuất phát từ sự quan tâm của Ban Giám đốc bệnh viện, không chỉ về chuyên môn mà còn quan tâm đến chăm sóc tinh thần, giúp xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhân trên hành trình đầy gian nan, thử thách.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
